Chủ nhà “đếm” huy chương
GiadinhNet - Trong khi các nước xuất quân với những tuyên bố mục tiêu hạn chế, thì ở xứ Vạn đảo, nước chủ nhà đã bắt đầu ngồi đếm số huy chương mà họ dự kiến sẽ lấy được.
Tham vọng ấy của Indonesia bắt các quốc gia khác phải nói về họ, sau khi đã chỉ trích những tiểu xảo hậu trường mà nước này áp dụng. Nhưng nói ra, rồi cũng chỉ để cho "sướng miệng" mà thôi. Thái Lan, nền thể thao vẫn được thừa nhận một cách khách quan là số một khu vực cũng đã "buông xuôi". Trước ngày đến SEA Games 26, Trưởng đoàn nước này thậm chí thừa nhận họ chỉ cố gắng nhắm vị trí thứ nhì. Malaysia, Singapore chẳng thấy một tuyên bố nào cho hy vọng đột phá. Còn Việt Nam, thậm chí đã "lùi" mục tiêu giành hạng Ba toàn đoàn xuống thành "một vị trí trong tốp dẫn đầu".
Nói điều đó, các nước đều đã nhìn thẳng vào thực tế rằng mình sẽ chẳng thể cạnh tranh được với nước chủ nhà. Sau nhiều SEA Games lép vé, Indonesia quyết tận dụng lợi thế của họ với chỉ tiêu giành trên dưới 160 HCV. Nhưng theo tính toán của các chuyên gia, sau khi cắt hàng loạt nội dung thế mạnh của các nước, đồng thời đưa vào nhiều môn mới toanh, Indonesia sẽ "chạm mốc" 200 HCV. Một con số khủng khiếp. Nó không chỉ giúp nước chủ nhà bỏ xa các nước còn lại mà có thể sẽ lập kỷ lục mới về số lượng huy chương mà một quốc gia giành được trong lịch sử hơn 50 năm tồn tại của SEA Games.
Cái viễn cảnh ấy không đơn thuần là dự đoán xa xôi mà là hiện thực rất gần. Indonesia đã thoải mái đếm số huy chương mà họ muốn lấy, lấy bao nhiêu tùy thích mà không một quốc gia thành viên nào khác có thể phản đối. Họ là chủ nhà nên có quyền. Hội đồng thể thao Đông Nam Á biết nhưng bất lực. Thế thì, các thành viên khác dự SEA Games, như Việt Nam hay Thái Lan, còn biết làm gì hơn ngoài giải pháp "ngậm bồ hòn" để giảm thiểu khả năng bị nước chủ nhà "đì". Trên thực tế, Việt Nam và nhiều nước đều đã tính toán như thế, bởi im lặng trước Indonesia lúc này cũng là "cách" để hy vọng gom thêm huy chương cho đủ chỉ tiêu ban đầu.
Lựa chọn im lặng ấy, ai cũng thấy sẽ khiến SEA Games 26 trở nên "méo mó". Nhưng xét đến cùng, nó cũng là chuyện thường ngày ở SEA Games mà thôi. Năm nay, Indonesia lập kỷ lục. Rồi kỳ tới, sẽ lại là một nước chủ nhà khác "nối gót" Indonesia đếm huy chương cho mình. Cả cái mốc (dự đoán) 200 HCV kia nữa cũng có thể sẽ sớm bị phá trong cái lắc đầu ngao ngán của người hâm mộ và bạn bè quốc tế.