Chủ nhà ném 20 triệu cúng cô hồn, hàng trăm người tranh nhau cướp gây náo loạn đường phố

| Xã hội

Khi chủ nhà ném khoảng 20 triệu từ ban công xuống, hàng ngàn người đã dùng vợt lớn tranh cướp tiền giành đồ cúng làm náo loạn đường phố Sài Gòn vào chiều 17/8.

Cứ vào rằm tháng bảy, người Sài Gòn lại làm mâm lễ cúng tháng cô hồn . Từ đây cũng xuất hiện “đội quân cô hồn” chuyên đi cướp đồ cúng. Tại một cửa hàng ở góc Trần Hưng Đạo - Phùng Hưng (quận 5), khi chủ nhà mới bắt đầu cúng đã có nhiều người tụ tập trước mâm lễ, chờ cướp cô hồn.

Ngoài đồ lễ, gia chủ còn chuẩn bị rất nhiều tiền lẻ mệnh giá từ 1.000 đồng đến 10.000 đồng để "cúng cô hồn". Anh Trần Hữu Thuận cho biết, năm nào cửa hàng cũng chuẩn bị khoảng 20 triệu đồng để rải xuống đường.

Nắm bắt được giờ giấc cửa hàng này "cúng cô hồn" nên từ khoảng 16h30 đã có rất nhiều người tập trung, hò hét.

Khu vực Chợ Lớn (quận 5, TP HCM) tập trung đông người gốc Hoa sinh sống. Nhiều gia đình rất coi trọng lễ cúng cô hồn nên mâm cúng thường có nhiều tiền, vật dụng giá trị. Sau khi cúng xong, gia chủ sẽ ném tiền, gạo ... để giải xui cho gia đình. Nhiều nhà giàu có hay các công ty ăn nên làm ra thường tổ chức làm lễ rất lớn, có người mang tiền ra rải cho người nghèo nhặt.

Người ta cho rằng mâm cúng càng được cướp giật nhiều và nhanh thì gia chủ càng có nhiều phúc lộc trong năm.

Đủ mọi thành phần từ xe ôm, xích lô, gánh hàng rong… đều mong chờ được một chút quà nhỏ của những gia đình hảo tâm trong ngày này.

Nhưng từ một phong tục tốt đẹp mang ý nghĩa chia sẻ, ngày cúng cô hồn lại trở nên hỗn loạn khi nhiều nhóm thanh niên tụ tập tranh giành, thậm chí cướp đồ cúng khi gia chủ đang làm lễ.

Và khu vực đường Trần Hưng Đạo - Phùng Hưng luôn xảy ra cảnh náo loạn mỗi khi đến giờ làm lễ cúng cô hồn.

Những đồng tiền lẻ bay xuống, hàng trăm con người nhao ra cướp.

Họ lao ra giữa đường, bất chấp xe cộ đang chạy.

Cảnh các "cô hồn" đủ thành phần xô xát, tranh giành nhau từng đồng bạc.

Trẻ con, người lớn, phụ nữ không ai nhường ai, nháo nhào lao thật nhanh vào cướp tiền.

Chuyên nghiệp hơn, nhiều "cô hôn" chế ra chiếc vợt để hứng tiền.

Tại khu vực Chợ Lớn có rất nhiều nhóm “cô hồn sống” tổ chức thành những đội quân cướp cô hồn hẳn hoi.

Có những màn xô đẩy, tranh chấp rất quyết liệt. Có thời điểm, từng xảy ra thương tích, án mạng vì tranh đồ cúng cô hồn.

Việc rải tiền diễn ra trong khoảng 20 phút. Cả một khu vực trở nên náo loạn, giao thông ùn tắc.

Cảnh đếm tiền sau khi cướp cô hồn.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Từ dấu vết điện thoại bị trộm đến cuộc truy bắt xuyên Việt của cảnh sát hình sự Thái Nguyên

Từ dấu vết điện thoại bị trộm đến cuộc truy bắt xuyên Việt của cảnh sát hình sự Thái Nguyên

Pháp luật -

GĐXH - Sau hơn một năm điều tra, truy xét, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ đối tượng còn lại trong vụ đột nhập cửa hàng Thế Giới Di Động, trộm 17 điện thoại di động, chủ yếu là iPhone, gây thiệt hại hơn 400 triệu đồng. Đáng chú ý, hai đối tượng quen nhau qua nhóm Facebook “Hội vỡ nợ muốn làm liều” rồi rủ nhau gây án.

Bắc Ninh: Khởi tố giang hồ mạng 'Ngọc Rambo' cùng đồng bọn về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Bắc Ninh: Khởi tố giang hồ mạng 'Ngọc Rambo' cùng đồng bọn về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Ngọc (tức “Ngọc Rambo”) cùng 05 đối tượng đồng phạm để điều tra, xử lý về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” dưới hình thức mua bán số lô, số đề.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.