Chú rể tử nạn trước ngày cưới: Xót thương ngày đại hỷ lại là lúc mãi mãi chia xa

| Xã hội

GiadinhNet - Nhìn cảnh tượng thi thể đặt dưới ảnh cưới, di ảnh được cắt vội từ hình cưới đã khiến nhiều người không cầm nổi nước mắt xót thương.

Chú rể bị điện giật tử vong ngay trước giờ đón dâu

Thi thể chú rể đặt bên cạnh tấm ảnh cưới khiến nhiều người đau xót
Thi thể chú rể đặt bên cạnh tấm ảnh cưới khiến nhiều người đau xót

Ngày 23/5, câu chuyện chú rể ở Khánh Hóa bị điện giật tử vong thương tâm đúng ngày cưới của mình khiến nhiều người xót xa. Ngày vui của đôi vợ chồng trẻ nhưng bất ngờ lại thành ngày đau thương nhất chỉ bởi một tai nạn không may.

Theo đó, sự việc xảy ra tại xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa. Do thời tiết mưa dông, gió lớn khiến chiếc rạp cưới của gia đình bị đổ sập.

Vì vậy trong sáng ngày 23/5, trong lúc phụ dựng lại chiếc rạp cưới trước giờ đón dâu, chú rể đã bất ngờ bị điện giật do chập điện, tử vong tại chỗ.

Cô dâu bàng hoàng, đau đớn khi ngày vui cả cặp đôi cũng chính là ngày chia ly mãi mãi
Cô dâu bàng hoàng, đau đớn khi ngày vui cả cặp đôi cũng chính là ngày chia ly mãi mãi

Hình ảnh thi thể chú rể ngay bên cạnh là tấm hình cưới với nụ cười hạnh phúc của cặp đôi đã khiến nhiều người không khỏi xót thương. Còn cô dâu thì ngã khuỵu bên cạnh chồng sắp cưới bởi chẳng thể tin vào nỗi mất mát quá lớn vừa ập xuống với gia đình. Ngày vui của gia đình bỗng dưng thành ngày buồn nhất, không khí tang thương bao trùm cả gia đình.

Sự việc đau lòng này xảy ra trước giờ gia đình chú rể đi rước dâu. Ngày hỷ thành ngày tang khiến nhiều người dân nơi đây không khỏi xót xa.

Nghẹn lòng loạt ảnh cưới hạnh phúc của chú rể tử nạn trên đường đón dâu


Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Cách đây gần 1 năm, vụ tai nạn thảm khốc xảy ra rạng sáng ngày 30/7 khiến 13 người trên chiếc xe rước dâu tử vong đang khiến dư luận bàng hoàng, xôn xao. Những thông tin liên quan đến vụ việc được chia sẻ cùng nỗi xót xa, thương cảm.

Được biết, chú rể N.K.Long (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) và cô dâu L.T.Y quen nhau trong thời gian làm công nhân tại Bình Dương. Trước đó, cặp đôi đã tổ chức lễ báo hỷ tại Bình Dương. Ngày 30/7, nhà trai vào nhà gái ở Bình Định để tổ chức lễ cưới ở đây thì gặp nạn trên đường đi.


Ảnh cưới của cô dâu, chú rể

Ảnh cưới của cô dâu, chú rể

Vụ tai nạn phút chốc đã biến ngày hỷ thành ngày đại tang, chú rể Long mất ngay trong ngày cưới của mình. Đau lòng hơn, mẹ chú rể là bà Ngô Thị Bê, chị Nguyễn Thị Nhung (chị gái chú rể) và bé Nguyễn Thư Kỳ (cháu chú rể) cũng tử vong trong chuyến xe định mệnh.

Nghẹn ngào di ảnh chú rể được cắt vội từ tấm ảnh cưới.
Nghẹn ngào di ảnh chú rể được cắt vội từ tấm ảnh cưới.

Trước đó, trên Facebook của chị gái chú rể, người này đã chia sẻ những hình ảnh trong tiệc báo hỷ của em trai được tổ chức ở bình Dương, đồng thời thông báo với mọi người về ngày tỏ chức đám cưới diễn ra ở nhà gái và nhà trai sau đó. Trên Facebok của cô dâu cũng đăng tải những bức ảnh cưới của cặp đôi, bạn bè, người thân xem lại loạt ảnh này đều bày tỏ sự xót xa, thương cảm.

Chú rể đột tử cận kề giờ đón dâu, quan khách đến đám cưới thành… dự đám tang

Nhiều quan khách đến dự đám cưới mới biết đó là đám tang do gia đình nhà trai không kịp thông báo sự việc. Ảnh: báo Lao Động.
Nhiều quan khách đến dự đám cưới mới biết đó là đám tang do gia đình nhà trai không kịp thông báo sự việc. Ảnh: báo Lao Động.

Ngày 27/10, khi chỉ còn vài giờ nữa là đến lúc nhà trai đi rước dâu nhưng chú rể T. (sinh năm 1995 ở Long An) bất ngờ đột tử.

Cụ thể, ngày 27/10, anh T. cùng người bạn sang nhà vợ tương lai để ra mắt bà con dòng họ và tiếp khách chia vui cùng với người thân bên vợ ở xã Phước Đông, huyện Cần Đước. Do anh T. ít uống rượu bia, nên chỉ chào hỏi, tiếp chuyện với mọi người. Đến tối, anh T. cùng bạn trở về lại nhà ở ấp 6, xã Phước Tuy.

Trở về từ nhà gái, anh T. lại cùng cha mẹ, anh chị em làm nốt các việc còn lại cho ngày đón dâu hôm sau. Đến nửa đêm khi khách đã về gần hết, gia đình cũng chuẩn bị ngủ nghỉ để còn dậy sớm đi đón dâu, chú rể bất ngờ thấy đau ở chân, rồi cơ chân tê cứng như thể bị “chuột rút”.

Tiếp đến, mồ hôi rịn khắp mặt mày chú rể T. Lúc này, gia đình nhanh chóng đưa T. đến Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Đước để cấp cứu nhưng chú rể đã không qua khỏi.

Vì chú rể qua đời quá đột ngột lại cận giờ đón dâu nên gia đình ông Ba Thương (cha mẹ chú rể) không kịp thông báo hủy tiệc cưới. Vì vậy sáng hôm ấy, nhiều người khách vẫn đến dự đám cưới. Nhưng khi đến nơi họ mới biết đám cưới đã trở thành đám tang.

K.N (th)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.