Chú rể văng khỏi ôtô trên cao tốc Liên Khương – Đà Lạt chết tại chỗ

| Xã hội

Đang điều khiển xe du lịch chở vợ sắp cưới lưu thông trên cao tốc hướng từ sân bay Liên Khương về TP. Đà Lạt thì tông vào dải phân cách, chú rể văng khỏi ôtô tử vong tại chỗ; một người khác trọng thương.

Chiều ngày 7/1, Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn chú rể văng khỏi ôtô trên cao tốc Liên Khương – Đà Lạt tử vong tại chỗ.

Chiếc xe du lịch bị hư hỏng nặng sau cú lật kinh hoàng trên cao tốc, người điều khiển văng khỏi xe tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, đầu giờ chiều cùng ngày, anh Lư Văn Hậu (37 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) điều khiển trên xe du lịch mang BKS: 67A - 017.03 chở vợ sắp cưới là chị Nguyễn Thị Ngọc Phương (36 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) lưu thông trên đường cao tốc Liên Khương - Đà Lạt (hướng từ sân bay Liên Khương về TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Khi đến địa phận xã Hiệp An, huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) chưa rõ vì sao chiếc xe bất ngờ mất lái, tông vào dải phân cách, lộn nhiều vòng trước khi lật ngửa.

Tai nạn kinh hoàng khiến anh Hậu văng ra ngoài tử vong tại chỗ; trên xe có một phụ nữ cũng bị thương rất nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Theo người thân của nạn nhân cho biết, chỉ còn vài ngày nữa anh Hậu và chị Phương sẽ tổ chức đám cưới. Thế nhưng cả 2 không may đã gặp tai nạn thương tâm.

Theo Lâm Sơn (Kienthuc.net.vn)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.