Chuẩn bị cưới thì một người phụ nữ dẫn theo đứa trẻ đến tiết lộ bí mật kinh hoàng khiến tôi đứng không vững

| Tâm sự

Nghe những gì cô ấy nói mà tôi không thể nào tin nổi.

2 năm nay, tôi luôn nghĩ rằng H yêu mình thật lòng, anh sẽ không bao giờ phản bội hay làm gì có lỗi với tôi. Bởi từng hành động, cử chỉ, anh đều thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến tôi. Chỉ cần tôi buồn, anh sẽ hỏi han, an ủi. Tôi bệnh, nằm viện suốt cả tuần, anh cũng ở bên cạnh, chăm sóc tôi như đã là vợ chồng rồi.

Không những thế, anh còn thường xuyên đến nhà tôi chơi, coi bố mẹ tôi như bố mẹ ruột. Chính mẹ tôi còn nói anh đúng là người đàn ông chững chạc, đáng tin tưởng và có thể nương tựa cả đời. Vì thế, khi anh cầu hôn, tôi đã không do dự mà đồng ý ngay. Theo như kế hoạch, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới vào cuối tháng sau. Nhưng hiện tại, tôi đang rất rối loạn, không biết có nên tiếp tục không?

Vài ngày trước, có một người phụ nữ trẻ gọi điện hẹn gặp tôi. Cô ấy nói có chuyện rất quan trọng, nếu tôi không đến thì chắc chắn sau này sẽ hối hận. Và những chuyện ấy có liên quan đến chồng chưa cưới của tôi. Tò mò, ngạc nhiên, tôi quyết định đến gặp cô ấy.

Khi vào quán cà phê, tôi khá bất ngờ vì đó chính là người yêu cũ, cô gái mà chồng chưa cưới của tôi hay kể. Anh nói cô ấy ham tiền, ham giàu sang, ham đẹp trai nên bỏ rơi anh từ khi hai người còn học đại học năm 2 để đi lấy chồng giàu. Anh níu kéo còn bị cô ấy mắng là nghèo mà đòi đeo chân hạc, không biết sĩ diện... Quá tổn thương, anh quyết định rời bỏ cuộc tình ấy, chuyên tâm học hành và giờ thành giảng viên trong trường.

Chuẩn bị cưới thì một người phụ nữ dẫn theo đứa trẻ đến tiết lộ bí mật kinh hoàng khiến tôi đứng không vững - Ảnh 1.

Khi vào quán cà phê, tôi khá bất ngờ vì đó chính là người yêu cũ, cô người yêu mà chồng chưa cưới tôi hay kể. (Ảnh minh họa)

Thế mà hôm nay, cô ấy lại đến gặp tôi. Không chỉ thế bên cạnh còn có một đứa bé. Nhìn đứa bé, tim tôi giật thót. Khuôn mặt, ánh mắt, môi này, chẳng khác chồng chưa cưới của tôi là bao. Không cần nói nhiều, tôi cũng đủ hiểu, đứa bé là con ai?

"Tôi ly hôn chồng rồi. Ly hôn chỉ sau 1 năm sau khi cưới. Cũng vì đứa bé này". Nói rồi cô ấy đặt lên bàn tờ giấy xét nghiệm ADN . Qua lời kể của cô ấy, tôi chẳng biết là nên thương cảm hay phán xét cô ấy nữa. Ngày đó, cô ấy phát hiện mình có bầu khi đang qua lại giữa hai người đàn ông: chồng tôi và người chồng đã ly hôn của cô ấy. Và cô ấy chọn ông ta, một người đàn ông giàu có, hiếm muộn con cái.

Nào ngờ, đứa trẻ vừa ra đời, ông ta đã đem đi xét nghiệm ADN và biết không phải con mình nên đuổi mẹ con cô ấy ra đường. Giờ cô ấy sắp đi lấy chồng nên muốn đem đứa nhỏ gửi lại cho vợ chồng tôi. "Tôi nuôi nó 6 năm rồi. Giờ cũng phải tìm hạnh phúc mới cho mình. Đứa bé dù gì cũng là con của chồng cô. Cô hãy suy nghĩ kĩ rồi đến tìm tôi. À, chồng cô biết về đứa bé lâu rồi và tháng nào cũng chu cấp cho nó cả".

Tôi choáng váng. Vậy là anh giấu giếm tôi. Vậy là anh vẫn còn qua lại với người yêu cũ ? Tôi run rẩy khi nghĩ đến cảnh hai người họ vẫn còn tình cảm, vẫn ăn ngủ với nhau dù đã cầu hôn tôi. Từ hôm đó đến nay, chồng sắp cưới thường xuyên xin lỗi, năn nỉ nhưng tôi không thể chấp nhận được. Đám cưới đến gần rồi, tôi chỉ thấy hoang mang chứ không hề hạnh phúc. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Theo Nhịp sống Việt


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.