Chuẩn bị màn cầu hôn bạn gái hoành tráng, nào ngờ cô ấy xuất hiện với 2 vị khách đặc biệt khiến tôi ngớ người

| Tâm sự

Cứ ngỡ sẽ có màn cầu hôn để đời, nào ngờ sự xuất hiện của 2 đứa trẻ đã khiến mọi thứ tan vỡ hết.

Tôi và Nhi yêu nhau được một năm nay, tình cảm của hai đứa rất tốt. Công việc của chúng tôi ổn định và lương mỗi người cũng được hơn 15 triệu.

Nhà Nhi có hai anh em, anh trai cô ấy mất trong một vụ tai nạn cách đây vài năm, để lại hai đứa con nheo nhóc và người vợ trẻ. Một tháng trước chị dâu của cô ấy đã đi lấy chồng mới ở rất xa nhưng không mang theo hai đứa nhỏ. Bố mẹ Nhi già yếu, phải bán rau ngoài chợ và nuôi các cháu.

Nhi đi làm 10 năm nay, chắc cũng kiếm được kha khá tiền nên tôi muốn chung vốn với cô ấy để mua một căn hộ chung cư. Nhi bảo không có đồng tiết kiệm nào, vì có bao nhiêu tiền đều chi tiêu sinh hoạt cho cả nhà. Nghe thế, tôi hiểu Nhi là người có trách nhiệm nên cũng muốn cưới sớm.

Tuần trước, tôi đã chuẩn bị màn cầu hôn rất công phu và sau đó gọi Nhi đến địa điểm đã hẹn để tạo bất ngờ.

Chuẩn bị màn cầu hôn bạn gái hoành tráng, nào ngờ cô ấy xuất hiện với 2 vị khách đặc biệt khiến tôi ngớ người - Ảnh 1.
Nhi nói là các cháu đáng thương lắm, nhà ngoại chẳng ai đón nhận, mẹ hắt hủi. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng khi cô ấy xuất hiện lại dắt theo hai đứa cháu, con của anh trai. Chẳng hiểu bạn gái mang cháu đến đây làm gì nữa? Nhi giải thích là trong cuộc gọi video của tôi, cô ấy đã nhìn thấy phía sau lưng tôi hình trái tim xếp bằng nến. Đoán được ý đồ của tôi, Nhi đã đưa các cháu đến để yêu cầu một thỏa thuận.

Cô ấy bảo chỉ đồng ý lấy tôi nếu chấp nhận nuôi 2 cháu. Tôi kinh ngạc hỏi các cháu còn có mẹ, có ông bà nội ngoại, sao chúng ta phải nuôi? Nhi nói là các cháu đáng thương lắm, nhà ngoại chẳng ai đón nhận, mẹ hắt hủi. Ông bà nội già rồi nuôi bản thân đã khó nhọc, sao gánh thêm hai đứa trẻ nữa?

Không đồng ý với quan điểm của bạn gái, tôi tức giận bỏ về để mặc 3 người đứng đó.

Mấy ngày nay chúng tôi không liên lạc với nhau, tôi muốn chia tay Nhi nhưng cứ nghĩ đến là tim đau vô cùng. Cô ấy là người con gái tốt nhất mà tôi từng gặp, nếu chia tay Nhi rồi không biết cả đời này có tìm ai hơn không? Theo mọi người tôi phải làm sao đây?

(hongphong...@gmail.com)

Theo N.Dung (Nhịp Sống Việt)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.