Chuyện cảm động về các chiến sĩ Cảnh sát biển
GiadinhNet - Ngày 15/5, xách ba lô lên tàu ra Hoàng Sa, gương mặt Trần Sơn Bách (Vietnam Plus) rất hớn hở. Chàng phóng viên 27 tuổi này mừng quá vì mong ước một lần đến Hoàng Sa của mình đã thành hiện thực.
|
|
|
Xuồng chở phóng viên tác nghiệp tại Hoàng Sa. ảnh: Trần Sơn Bách |
Đêm trước ngày lên tàu, Bách thức trắng không phải vì lo đi lại, say sóng mà lo là sẽ làm gì để có thể gửi thông tin, hình ảnh về tòa soạn. Trước đây, các chuyến đi xa bao giờ bố của Bách cũng dặn dò con trai cẩn thận nhưng chuyến đi này, ông không nói nhiều. Ông chỉ bảo: “Giữ gìn sức khoẻ con nhé!”.
Bách kể, thấy tàu kiểm ngư Việt Nam là tàu Trung Quốc vây quanh rồi húc, đâm va. “Cứ mỗi buổi trưa lúc anh em đang ăn cơm là máy bay tuần thám biển của Trung Quốc bay vè vè trên đầu mình. Lúc đó mình bức xúc và máu nghề lại bốc lên nên chạy ra chỗ thật gần để chụp với quay...”.
|
|
|
Phóng viên trẻ Trần Sơn Bách đang tác nghiệp trên tàu cảnh sát biển. |
Bách bảo rằng, sau chuyến đi giáp mặt với tàu Trung Quốc ấy, khi trở về đất liền, ấn tượng không bao giờ quên đối với anh lại là những người cảnh sát biển. “Cánh phóng viên ăn chung, ngủ chung với lực lượng cảnh sát biển. Lúc chia tay về đất liền, anh nào cũng dúi vào tay tờ giấy ghi số điện thoại của gia đình, nhắn nhủ rằng liên lạc với gia đình bảo rằng các anh vẫn bình yên. Lúc này mình càng cảm thấy vừa thương vừa nể họ quá!”.
Còn nữa, chuyện ám ảnh nhất với Bách có lẽ là câu chuyện của người thuyền trưởng con tàu chở Bách ra biển. Đó là Đại úy Nguyễn Văn Hưng, quê ở Hải Dương, có bố trước đây là quân nhân của Đoàn tàu không số. Trước lúc lên tàu, Đại úy Nguyễn Văn Hưng hay tin bố bị ung thư giai đoạn cuối. Anh đi từ ngày 5/5 vẫn chưa hẹn ngày về. “Anh Hưng bảo việc anh đi thế này, anh tin, bố anh cũng sẽ hiểu và tự hào. Anh ấy rất mạnh mẽ. Cho đến hôm VTV1 phát sóng chương trình về người bố ở quê, anh Hưng rơm rớm nước mắt nhưng không nói gì”, Bách kể. Hình ảnh cảm động đó cứ ám ảnh Bách mãi.
Cũng như Bách, hầu hết các phóng viên ra với điểm nóng Hoàng Sa lần này đều là những nhà báo trẻ. Họ mang theo nhiệt huyết, tinh thần yêu nước và sẵn sàng đóng góp công sức của mình vào việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
|
“Trước lúc lên tàu ra khơi, cánh phóng viên được “tư vấn” nếu ai bị say sóng thì… nằm im không di chuyển. Lúc đó ai cũng lo lắng, bởi ra tới Hoàng Sa rồi mà lại... nằm im một chỗ thì thà ở nhà cho xong. Nhà báo Nguyễn Văn Cường (bút danh Hồng Chuyên) của tờ điện tử Infonet say sóng, mỗi bữa chỉ ăn được một cái xúc xích. Dù nằm mê mệt nhưng mỗi lần có máy bay hay tàu Trung Quốc đến gần là lại thấy anh chạy từ hầm lên boong tác nghiệp, đưa tin về tòa soạn xong là lại gục xuống” – Phóng viên Trần Sơn Bách kể. |
Thông báo