Chuyển đến nhà bạn trai sống, tôi bất ngờ bị người phụ nữ nằm liệt giường đuổi tới tấp, để rồi tôi tê tái khi biết sự thật

| Tâm sự

Người phụ nữ đó là ai mà dám đuổi tôi ra khỏi nhà của bạn trai?

Nhà Long gần công ty tôi làm việc, ngày nào đi làm qua tôi cũng chạm mặt anh ấy nhưng hai người chỉ nhìn nhau mà chẳng bao giờ chào hỏi câu nào.

Cho đến một lần, tôi làm tăng ca về khá muộn, xe lại hết xăng phải dắt bộ. Long đang đứng trước nhà tập thể dục, sau vài câu hỏi thăm, anh chạy vào nhà rồi lấy ra một chai xăng dự trữ và đổ vào bình cho tôi.

Sau lần đó chúng tôi trở thành bạn bè và yêu nhau. Vì biết tôi thuê phòng trọ ở khá xa công ty, Long đã rủ tôi về sống cùng nhà cho tiện đi lại. Bạn trai có nhà, có công việc tốt và tính cách cũng khá hợp nên tôi rất ưng anh ấy. Thế là tôi đồng ý dọn về sống cùng.

Thế nhưng khi đến nhà anh ấy, tôi rất bất ngờ khi có người phụ nữ nằm liệt giường ở trong phòng. Long giới thiệu với tôi đó là chị gái anh. Tôi thắc mắc, sao anh nói nhà có một mình thôi? Anh gãi đầu không trả lời.

Trong khi tôi đang đứng đơ người chưa biết đi hay ở thì bất ngờ bị chị ấy đuổi tới tấp. Chị bảo tôi cút đi, không cần ai chăm sóc hết.

Long kéo tôi vào phòng trong và kể hết mọi chuyện. Anh bảo trong một vụ tai nạn 6 năm trước, bố mẹ qua đời, còn chị gái trở thành tàn phế, mãi mãi nằm một chỗ. 2 năm trước, Long có người yêu và đưa về sống cùng để tiện chăm sóc chị gái, mỗi khi anh ấy đi làm xa nhà. Thế nhưng người bạn gái đó đối xử rất tàn nhẫn với chị ấy vào khoảng thời gian anh không có nhà.

Lúc đầu anh ấy không tin nhưng chị gái khóc nhiều quá nên đã lắp camera giấu kín. Mọi chuyện vỡ lở, Long biết được con người thật của bạn gái và chia tay ngay. Sau lần đó Long có đưa vài bạn gái khác về chơi nhà nhưng chị gái đều rất sợ và không muốn anh ấy quen biết ai nữa.

Long nói có lẽ chị gái bị ám ảnh trong quá khứ nên nhìn người bạn gái nào cũng thấy sợ. Anh ấy bảo tôi hãy ở lại và đối xử tốt với chị gái, bởi đó là người thân duy nhất của Long.

Hai ngày ở nhà Long, tôi phải làm đủ mọi việc nhà, thậm chí cả tắm rửa vệ sinh cho chị ấy. Vậy mà chị ta coi tôi chẳng khác gì người giúp việc, thỉnh thoảng còn chửi bới và đuổi tôi đi. Tôi thật sự không biết nên ở hay đi nữa đây?

(diemhai...@gmail.com)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.