Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện lạ ở Tổng Công ty Muối VN: Mang tiền dự trữ quốc gia đi... trả nợ

Thứ hai, 08:08 18/08/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Mới đây, Tổng Công ty Muối Việt Nam đã làm một việc hết sức “tréo nghoe” là mang gần 2 tỷ đồng từ nguồn kinh phí dự trữ quốc gia đi trả nợ cho Ngân hàng đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận. Đó là món nợ lâu năm mà để đòi được, ngân hàng đã phải đệ đơn kiện ra toà.

Lãi gần bằng nửa tiền vay

Năm 2000, dự án Khu kinh tế muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ (Phước Minh, Ninh Phước, Ninh Thuận) được tỉnh Ninh Thuận đệ trình trước nhiều cơ quan chức năng, để tìm kiếm chủ đầu tư thích hợp. Một “lão làng” trong ngành là Tổng Công ty Muối VN đã được lựa chọn làm người “cầm trịch” dự án.

Phải nói rằng, đây là một ý tưởng tốt của cả cơ quan chủ quản cấp trên lẫn địa phương đối với Tổng Công ty Muối, vì muốn tạo cho DN nhà nước vốn nhiều năm liền làm ăn xập xệ này có chút “cơ sở vật chất” nhằm vươn lên sản xuất lớn. Đó cũng được coi là một trong những dự án quy mô của ngành muối, mà tham vọng của các cơ quan hữu quan là nhằm đáp ứng cho ngành công nghiệp trong nước vốn thường xuyên phải nhập khẩu muối từ nước ngoài với cái giá đắt đỏ. Chưa kể, dự kiến trong tương lai, dự án này sẽ cung cấp một nguồn thu ngoại tệ đáng kể từ việc xuất khẩu sản phẩm.

Nghịch lý hơn 3.000 km bờ biển trải dài từ Bắc tới Nam mà vẫn phải nhập khẩu muối tưởng chừng sẽ chấm dứt trong nay mai, nào ngờ mọi hy vọng sớm tan như bọt sóng. Nhiều chuyện lình xình đã diễn ra khiến cho tiến độ của dự án đã đi theo tốc độ… rùa!

Để khảo sát thiết kế toàn bộ đồng muối Quán Thẻ nói trên, Tổng Công ty Muối VN đã đi vay Ngân hàng đầu tư phát triển Ninh Thuận 1,4 tỷ đồng. Khoản tiền này cũng đã chi hết nhưng rồi nhiều năm trời đằng đẵng, dự án muối Quán Thẻ vẫn bình yên nằm… trên giấy.

Sau nhiều năm giẫm chân tại chỗ, nguy cơ đổ bể dự án của chủ đầu tư này là hiện hữu. Ngân hàng cho vay tiền cũng nhiều lần đi đòi song vẫn chẳng thể thu hồi được số tiền đã cho vay. Lãi mẹ đẻ lãi con, đến năm 2007 số tiền lãi đã lên tới con số gần 600 triệu đồng. Món nợ 1,4 tỷ đồng nay đã phát triển thành 1,973 tỷ đồng (con số làm tròn – PV).

Ngân hàng đầu tư phát triển Ninh Thuận đành đệ đơn ra toà, kiện đòi tiền Tổng Công ty Muối. Toà dân sự TAND tỉnh Ninh Thuận đã đưa vụ việc ra xét xử và ngày 25/5/2007 có quyết định buộc Tổng Công ty Muối phải trả số tiền cả gốc lẫn lãi trên cho ngân hàng.

Kể từ tháng 6/2007, cơ quan thi hành án dân sự của tỉnh này cũng đã nhiều lần có “trát” đòi tiền đến Tổng Công ty Muối. Trải qua 1 năm nhọc nhằn chuyện nợ, cơ quan thi hành án không dưới 3 lần ra văn bản hối thúc nhưng khoản tiền đó vẫn chẳng được Tổng Công ty Muối thanh toán.

Dự án “ra đi”, nợ... ở lại

Vì sự chậm chạp, kém hiệu quả trong cách làm của Tổng Công ty Muối VN, cuối cùng dự án muối Quán Thẻ đã được các cơ quan chức năng quyết định giao cho đơn vị khác thực hiện. Tiền mất, tật mang, dự án “tuột khỏi tay” nhưng khoản nợ to lù lù thì Tổng Công ty Muối vẫn phải è lưng ra gánh vác.

Trong khoảng thời gian liên tục bị đòi nợ đó, Tổng Công ty Muối lại xoay sang làm văn bản đề nghị Bộ NN&PTNT xin hỗ trợ số tiền đi vay để chi phí cho việc khảo sát thiết kế dự án Quán Thẻ này.

Bộ NN&PTNT cũng đã có văn bản số 2949BNN-TC ngày 15/5/2008 yêu cầu Tổng Công ty Muối tiến hành việc kiểm toán toàn bộ dự án để xem xét xử lý những tồn tại. Vậy là, doanh nghiệp này lại phải chi thêm một khoản để thuê kiểm toán vào làm việc. Trong thời gian đó, toà án và cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận lại tiếp tục giục giã đòi tiền.

Đòi mãi không được khoản nợ theo tuyên phạt của bản án, cơ quan thi hành án Ninh Thuận đã buộc phong toả toàn bộ tài khoản của Tổng Công ty Muối tại Ngân hàng Công thương Việt Nam vào ngày 10/7/2008. Tuy nhiên, số tiền trong tài khoản của Tổng Công ty Muối ở đây cũng chỉ có 788 triệu đồng, hết sức ít ỏi so với quy mô của một doanh nghiệp nhà nước.

Tuy nhiên, đó cũng chẳng phải là tiền mặt của Tổng Công ty Muối, mà là tiền ứng trước của các công ty miền núi để mua muối i-ốt về cung cấp cho dân theo chương trình mục tiêu quốc gia! Nguy cơ càng lúc càng cao, khi mà việc cung ứng nguồn muối i-ốt đang đến rất gần.

Kèm theo việc phong tỏa tài khoản nói trên, phía cơ quan thi hành án tỉnh Ninh Thuận cũng đã có yêu cầu Tổng Công ty Muối trong thời hạn 15 ngày phải thi hành dứt điểm bản án với số tiền cả gốc lẫn lãi. Nếu quá thời hạn này mà con nợ không thực hiện thì cơ quan thi hành án sẽ tiến hành kiểm tra hệ thống sổ sách quản lý vốn, tài sản tại Tổng Công ty Muối và cưỡng chế bắt buộc thi hành. Đồng thời, để bảo vệ quyền lợi cho bên nguyên, họ cũng cho biết sẽ thông báo sự vụ lên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tiền trảm, hậu tấu!

Lo ngại vì những nguy cơ đó, lãnh đạo Tổng Công ty Muối đã trực tiếp vào làm việc với Ngân hàng đầu tư phát triển Ninh Thuận và cơ quan thi hành án để xin gia hạn thêm thời gian trả nợ, nhưng các cơ quan này không chấp nhận. Tổng Công ty Muối rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Lúc này, mọi hoạt động ở Tổng Công ty Muối đều đã bị đình trệ.

Ngày 18/7/2008, hai ngày sau cuộc thương lượng bất thành tại Ninh Thuận, lãnh đạo Tổng Công ty Muối đã triệu tập khẩn cấp phiên họp HĐQT mở rộng, với sự tham gia của 9 cán bộ chủ chốt như chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc, các phó tổng giám đốc, trưởng phòng tổ chức cán bộ, kế toán trưởng, chủ tịch công đoàn… để bàn kế sách đối phó với tình hình bi đát.

Cuộc họp này đã mang các sự kiện liên quan đến dự án muối Quán Thẻ đã đổ bể ra mổ xẻ và đề cập đến việc phong toả tài khoản mà các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận thực hiện với Tổng Công ty Muối.

Sau khi thảo luận, các thành viên tham dự đã đi tới một quyết định mà theo họ là “giải pháp tháo gỡ”. Đó là mang số tiền 1,973 tỷ đồng từ nguồn tiền dự trữ quốc gia muối tại Kho bạc Nhà nước đi… trả nợ (thi hành án - PV). Việc thực hiện “nghị quyết” sai lầm này được giao cho Ban điều hành Tổng Công ty. Như vậy, Tổng Công ty Muối đã thực hiện kiểu “tiền trảm, hậu tấu” để xử lý món nợ gần 2 tỷ đồng nói trên.

Sở dĩ có thể khẳng định như vậy là bởi, ngay trong biên bản cuộc họp HĐQT mở rộng đó, doanh nghiệp này đã đề cập đến việc gửi đến Bộ NN&PTNT để xem xét xử lý những vấn đề tồn tại, tuy nhiên Bộ này chưa trả lời cụ thể. Vậy mà, Tổng Công ty Muối đã quyết ngay việc “mượn tạm” tiền dự trữ quốc gia để thanh toán cho món nợ của mình.

Một việc làm vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc kế toán, tài chính!

Chí Long

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đình chỉ công tác cán bộ công an phường bị tố đánh phụ nữ

Đình chỉ công tác cán bộ công an phường bị tố đánh phụ nữ

Pháp luật - 23 phút trước

Công an TP Hà Nội tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ phường bị tố cáo có hành vi đánh một cô gái, nhằm phục vụ quá trình điều tra, xác minh.

Hàng triệu người nên biết các hành vi vi phạm Luật Đất đai sẽ bị xử phạt hành chính

Hàng triệu người nên biết các hành vi vi phạm Luật Đất đai sẽ bị xử phạt hành chính

Đời sống - 28 phút trước

GĐXH - Nghị định 123/2024/NĐ-CP quy định cụ thể 22 hành vi vi phạm Luật Đất đai 2024 bị xử phạt hành chính. Đó là những hành vi vi phạm nào?

Tin sáng 14/5: Miền Bắc chuyển mưa dông mạnh từ chiều nay; Nữ sinh tham gia diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh cần điều kiện gì?

Tin sáng 14/5: Miền Bắc chuyển mưa dông mạnh từ chiều nay; Nữ sinh tham gia diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh cần điều kiện gì?

Thời sự - 39 phút trước

GĐXH - Từ 15-17/5, miền Bắc duy trì thời tiết nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa dông rải rác; Đại học Quốc gia TPHCM đang tuyển chọn sinh viên tham gia lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Sau phản ánh, lực lượng CSGT tỉnh Nam Định xử lý loạt xe tự chế

Sau phản ánh, lực lượng CSGT tỉnh Nam Định xử lý loạt xe tự chế

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Lực lượng CSGT tỉnh Nam Định đồng loạt ra quân xử lý tình trạng xe công nông, xe tự chế chạy trên đường để đảm bảo an toàn trật tự giao thông.

Lý do bất ngờ người phụ nữ tạt đầu ô tô, đập bể kính xe trên phố

Lý do bất ngờ người phụ nữ tạt đầu ô tô, đập bể kính xe trên phố

Pháp luật - 10 giờ trước

Do mâu thuẫn tình cảm, người phụ nữ đi xe máy đuổi theo tạt đầu ô tô, đập bể kính xe do người đàn ông đang cầm lái chạy trên đường ở TP Cao Lãnh (Đồng Tháp).

Thái Bình: Va chạm kinh hoàng giữa xe máy và ô tô khác, một người tử vong tại chỗ

Thái Bình: Va chạm kinh hoàng giữa xe máy và ô tô khác, một người tử vong tại chỗ

Thời sự - 11 giờ trước

Ngày 13/5, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại ngã tư giao cắt giữa đường Lê Lợi và đường Lê Quý Đôn, thuộc tổ 5, phường Đề Thám (thành phố Thái Bình) khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Hà Nội: 18 sân pickleball 'chễm chệ' trên khu đất dự án chậm tiến độ ở Cầu Giấy

Hà Nội: 18 sân pickleball 'chễm chệ' trên khu đất dự án chậm tiến độ ở Cầu Giấy

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Lô đất với diện tích hơn 7.000m2 tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) vốn được quy hoạch là nơi triển khai dự án chung cư, thế nhưng sau hàng chục năm bỏ hoang, đến nay lại bị “biến tướng” thành cụm sân thể thao kinh doanh dịch vụ trái phép, gây bức xúc trong dư luận...

Tổng Giám đốc Lê Đức Tài: Từ kỹ sư xây dựng đến hành trình khôi phục tinh hoa y học cổ truyền Việt Nam

Tổng Giám đốc Lê Đức Tài: Từ kỹ sư xây dựng đến hành trình khôi phục tinh hoa y học cổ truyền Việt Nam

Xã hội - 12 giờ trước

"Khi tôi rời công trường để gieo một hạt giống trên rẻo cao, nhiều người nghĩ tôi điên. Nhưng tôi biết mình đang làm điều đúng đắn: trở về với đất mẹ, với cây thuốc Nam – vốn quý của dân tộc".

Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu xác minh vụ cán bộ công an hành hung người phụ nữ ở Hà Đông

Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu xác minh vụ cán bộ công an hành hung người phụ nữ ở Hà Đông

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo xác minh vụ cán bộ Công an phường Dương Nội, quận Hà Đông (TP Hà Nội) bị tố hành hung một phụ nữ trong lúc kiểm tra hành chính trụ sở một công ty trên địa bàn.

Cháy lớn khu nhà xưởng ở quận Nam Từ Liêm, cột khói đen bốc cao hàng chục mét

Cháy lớn khu nhà xưởng ở quận Nam Từ Liêm, cột khói đen bốc cao hàng chục mét

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Chiều 13/5, đám cháy lớn bất ngờ bùng phát khu nhà xưởng ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội), trong ít phút ngọn lửa cùng khói đen bốc cao hàng chục mét, bao phủ cả khu vực.

Top