Chuyện vợ "đại gia" làm gái nhảy, buôn thuốc lắc

| Xã hội

Đẹp choáng ngợp, làm vợ của một đại gia và có 3 con nhỏ nhưng Nga vẫn không chịu an phận. Từ bỏ gia đình, người đàn bà đó coi những điệu nhảy bốc lửa, những viên thuốc lắc là niềm vui, lẽ sống...

Ai gặp Vũ Thị Nga, 32 tuổi, hộ khẩu thường trú ở huyện Từ Sơn (Bắc Ninh) cũng đều bị choáng bởi vẻ đẹp hình thể của người đàn bà này. Khuôn mặt trái xoan xinh xắn, mái tóc nâu óng, ép thẳng lướt thướt sau lưng. Nga được ông trời phú cho một thân hình cao ráo, cân đối như người mẫu. Chẳng ai có thể nghĩ người đàn bà đẹp đó đã từng có đến 3 đứa con.

Nhà Nga ở Đông Hưng (Thái Bình) cũng chẳng khá giả gì. Nhưng với tuổi trẻ và sắc đẹp của mình, cô ta đã đánh đổ nhanh chóng "đại gia" khá giàu có ở một làng nghề truyền thống thuộc huyện Từ Sơn (Bắc Ninh).

Về làm vợ, rồi làm mẹ 3 đứa con, Nga được chồng yêu chiều, cung phụng hết mức. Ai cũng bảo Nga có diễm phúc, nhưng người đàn bà đẹp ấy lại không an phận với "cuộc sống chỉ có cơm ngon và áo đẹp".
 

Vũ Thị Nga và Nguyễn Tố Loan


Chị ta như con ngựa hoang dại, không chịu để ai cầm cương, ngay cả người chồng thuộc diện "vung tiền" của mình. Sau một thời gian níu kéo bằng tiền bạc và tình cảm không kết quả, người chồng của Nga cũng đành chịu thua, để Nga ly thân, về lại quê ngoại lập nghiệp theo sở thích.

Có một khoản tiền chồng cũ chu cấp, cuối năm 2006, Nga quyết định mở quán cà phê - karaoke Hương Ly tại tổ 8, thị trấn Đông Hưng (Thái Bình).

Quán cà phê - karaoke Hương Ly mới mở đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dân chơi đất này và cả những tỉnh, thành khác. Bởi chẳng ở đâu, cô chủ quán lại đặc biệt đến thế. Nàng vừa đẹp, vừa chịu chơi, khi nhạc bốc lên là sẵn sàng lên sân khấu thành gái nhảy với những vũ điệu bốc lửa.

Đám thanh niên choai choai cứ mắt tròn, mắt dẹt, miệng há hốc khi nhìn Nga quay cuồng trong các điệu nhảy. Nhưng đám choai đâu đủ sức bao được cô chủ sành điệu. Nga chỉ ngã vào vòng tay của những đàn anh trong làng ăn chơi mà thôi. Nhiều đêm, sau khi khởi động tại quán, Nga lại nhận lời các "đại gia" đi ăn chơi nhảy múa ở các tỉnh, thành phố lớn với những ôtô loại xịn.

Dù Nga được đánh giá thuộc diện đàn bà "máu lửa" vẫn dần đuối sức bởi những vũ điệu quay cuồng và những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Mà Nga không thể chấp nhận được điều đó, bây giờ chỉ có các điệu nhảy bốc lửa mới là lẽ sống, niềm vui của cô ta. Thế là thi thoảng, Nga phải dùng thuốc lắc để đủ sức bốc lên trong những cuộc chơi.

Một lần, rồi hai lần, Nga phụ thuộc vào nó lúc nào không hay. Và từ nhu cầu bản thân, cô ta nghĩ ra cách dùng thuốc lắc để câu khách chơi về quán của mình. Ở tỉnh nhỏ như Thái Bình, việc có một quán "chịu chơi" vừa có gái nhảy đẹp, vừa có thuốc lắc và chủ quán cho sử dụng ngay tại quán là cực hiếm.

Chính vì thế, ngay sau khi Nga "khai trương" việc bán thuốc lắc, đám thanh niên tụ tập rất đông. Nhiều khi có cả khách, đi ôtô BKS của Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định… Đám khách chơi tụ tập cả đêm, hò hét ầm ĩ trong tiếng nhạc chát chúa, đôi khi còn tranh giành, xô xát đánh cãi nhau.     

Kết cục, chủ quán Vũ Thị Nga bị bắt quả tang khi đang bán thuốc lắc cho một số đối tượng ngay tại quầy bar. Người đàn bà đẹp ấy bị dẫn giải đi trong sự tiếc nuối của bản thân và đám khách làng chơi. Nhưng sự trượt ngã nào cũng phải trả giá…

Nguyễn Tố Loan, tức "Loan búp bê", ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), cũng một thời là vũ nữ đẹp có tiếng ở các vũ trường, quán bar Hà Nội. Loan rất đẹp, khuôn mặt bầu bĩnh tựa búp bê, nước da trắng hồng, nuột nà.

Sau một thời gian tung hoành trên các sàn nhảy, Loan lọt vào mắt xanh của một "đại gia" phương Nam lắm tiền nhiều của. Loan theo vị này vào Nam, làm vợ hờ với "lương" 30 triệu đồng/tháng. Nghĩa là, hằng ngày, mở mắt là cô ta chỉ việc tính sao cho tiêu hết 1 triệu đồng. Nhưng rồi, kiếp gái bao không thể dài lâu, bởi những "đại gia" lắm tiền thì cũng chóng chán, ham của lạ. Dù Loan vẫn đẹp, vẫn "búp bê" như thời đầu nhưng không còn hấp dẫn được ông chồng hờ. Ông ta đã chấm dứt hợp đồng với Loan để đem tiền "đầu tư" vào một mối khác đẹp và lạ hơn.

Không còn đồng tiền bỗng dưng có mỗi tháng, Loan phải tự xoay xở với cuộc sống tốn kém ở TP Hồ Chí Minh. Mà cô ta có biết làm gì đâu, ngoài nghề vũ nữ. Nhưng tuổi đã nhiều, những bước nhảy sau một thời gian dài ngừng nghỉ đã không còn điêu luyện và thu hút như cánh đàn em, Loan bị đẩy ra ngoài lề sàn nhảy.

Trong những lần quay cuồng trên sàn nhảy trước đây, Loan cũng đua theo các vũ nữ dùng thuốc lắc cho thêm phần phấn khích. Vì thế, Loan hiểu rằng, nhu cầu thuốc lắc ở các quán, sàn nhảy rất lớn. Cô ta đã móc nối với một vũ nữ cùng thời với mình tại Hà Nội là Trần Thị Vượng để hình thành đường dây mua bán thuốc lắc từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội bằng đường tàu hỏa. Loan thì có nhiệm vụ đi gom hàng để gửi ra Hà Nội, còn Vượng nhận hàng để đem rải ở các sàn nhảy trên địa bàn Thủ đô.

Nhưng cuối cùng, Loan, Vượng và một loạt đối tượng bị bắt giữ…

Không phải ai làm nghề vũ nữ cũng sẽ trở thành người xấu, thành kẻ phạm tội. Thế nhưng, đây là cái nghề mà khoảng cách giữa sự lương thiện và phạm tội sẽ rất mong manh.

Theo Công an nhân dân
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Xã hội -

GĐXH - Trước thực trạng thiếu hụt hơn 5.000m² không gian sinh hoạt chung tại nhiều tòa nhà, Sở Xây dựng Hà Nội đang tích cực phối hợp với các bên liên quan rà soát, triển khai nhiều giải pháp linh hoạt như hoán đổi công năng thương mại, quy hoạch điểm sinh hoạt trong bán kính 300m để đảm bảo quyền lợi cho cư dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.