Cô ấy sắp lấy chồng nhưng nửa đêm nhắn tin nhớ tôi

| Tâm sự

Đang nửa đêm, điện thoại báo tin nhắn, tôi mở ra và vô cùng ngạc nhiên với dòng tin từ người mà tôi tưởng như không bao giờ gặp.

Tôi chia tay mối tình đầu cũng được 2 năm. Tôi quen cô ấy thời học đại học, hai chúng tôi khá tâm đầu ý hợp, yêu nhau từ lúc tôi chẳng có gì trong tay còn cô ấy là nữ sinh năm cuối. Sau gần 2 năm yêu nhau, tôi được phân công vào chi nhánh miền Nam làm việc. Vì yêu xa, tôi không thể quan tâm cô ấy nhiều như trước, từ đó mâu thuẫn của chúng tôi ngày càng lớn, những cuộc cãi vã diễn ra thường xuyên hơn.

Cuối cùng chuyện gì tới cũng phải tới. Cô ấy chia tay tôi và thông báo đã yêu người khác. Tôi đã vất vả để vượt qua được quãng thời gian ấy, cho tới hiện giờ sau 2 năm tôi vẫn độc thân và chưa yêu ai.

Cô ấy sắp lấy chồng nhưng nửa đêm nhắn tin nhớ tôi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa


Còn về phía người yêu cũ của tôi, theo như tôi tìm hiểu và được biết cô ấy nhận lời yêu một chàng thiếu gia hà thành, bạn bè cô ấy nói với tôi anh ta giàu có nhưng lại có tính trăng hoa và hay ghen, lúc nào tôi cũng tự hỏi liệu cô ấy có hạnh phúc?

Mới đây, một người bạn cho tôi biết rằng cô ấy sắp kết hôn, khi nhận được tin tâm trạng tôi vẫn bị xáo trộn nhưng vẫn mong cô ấy hạnh phúc.

Đang nửa đêm, điện thoại báo tin nhắn, tôi mở ra và vô cùng ngạc nhiên với dòng tin  từ người mà tôi tưởng như không bao giờ gặp.

Cô ấy cũng nói chỉ còn nửa tháng nữa sẽ lên xe hoa, nhưng tâm trạn của cô ấy hỗn độn vì cảm thấy không hạnh phúc, anh chồng tương lai thì trăng hoa và hơn hết là cô ấy vẫn còn tìm cảm với tôi. Cô ấy muốn bỏ đi vào miền Nam với tôi nếu tôi đồng ý.

Tôi đang rối quá, tôi phải làm gì bây giờ đồng ý với cô ấy hay chấm dứt hoàn toàn với mối tình này?

Theo QL (SHTT)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.