Cô bạn thân bận việc nên mang con nhờ tôi trông, đến gần trưa, thấy cô ấy bị chị dâu lôi về mà tôi hãi hùng vô cùng

| Tâm sự

Cho đến khoảng 11 giờ trưa hôm ấy, đang cho lũ trẻ ăn thì tôi phải giật nảy mình khi nghe những tiếng quát tháo, chửi bới ầm ĩ ngoài cổng.

Tôi kết hôn 3 năm nay, con gái được 16 tháng, hiện tại tôi vẫn đang ở nhà trông con. Tôi có cô bạn thân tên H, con gái H 4 tuổi, mỗi khi rảnh rỗi mẹ con H vẫn sang nhà tôi chơi. Thi thoảng có việc bận, H sẽ mang con sang nhờ tôi trông hộ, đằng nào tôi cũng ở nhà trông con mà.

Cách đây mấy hôm, H nói phải làm thêm cả thứ 7 nên đưa con gái sang nhà tôi từ sớm. Con bé đã quen với tôi và cũng thích chơi với em bé, ở nhà tôi rất ngoan.

Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, cho đến khoảng 11 giờ trưa hôm ấy thì có chuyện. Đang cho lũ trẻ ăn, tôi giật nảy mình khi nghe tiếng quát tháo, chửi bới ầm ĩ ngoài cổng. Đến khi mấy người đó bước vào sân nhà, tôi không khỏi kinh hoảng. Có 3 người phụ nữ, một người là H, một người là chị dâu tôi, người nữa khá lạ mặt, hình như là bạn của chị dâu.

Chị dâu đang túm áo H, vừa mắng chửi vừa nhìn H với ánh mắt hằn học. Hốt hoảng chạy ra hỏi thì chị dâu chỉ thẳng mặt tôi mắng xơi xơi: "Cô đúng là không ra gì, rước bạn về phá hoại hạnh phúc gia đình nhà anh trai chồng!".

Cô bạn thân bận việc nên mang con nhờ tôi trông, đến gần trưa, thấy cô ấy bị chị dâu lôi về mà tôi hãi hùng vô cùng - Ảnh 1.
Chị dâu "áp giải" kẻ thứ ba về đây để bố mẹ chồng cùng giải quyết. (Ảnh minh họa)

Khi đó tôi mới biết chị dâu vừa đi đánh ghen! Sau một thời gian theo dõi, biết được hôm nay chồng hẹn hò người tình nên chị rủ bạn đi “tóm sống” đôi tình nhân kia ở nhà nghỉ. Trước đó chị không hề biết chồng lén lút qua lại với ai, đến khi bắt gian tại trận mới rõ người đó chính là H - bạn thân của em dâu mình.

Anh chồng đã chạy mất rồi, chị dâu bèn "áp giải" kẻ thứ ba về đây để bố mẹ chồng cùng giải quyết. Vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ chồng, còn nhà anh chồng đã ra ở riêng.

H khóc lóc bảo rằng nó sai rồi, cũng vì yếu lòng không làm chủ được bản thân. H ly hôn cách đây 2 năm, một mình nuôi con, có lẽ quen anh trai chồng tôi trong một dịp nào đó đến đây chơi.

Việc làm của H sai hoàn toàn, tôi thật sự không bênh nổi. Chuyện thậm chí còn liên lụy đến cả tôi, chị dâu và bố mẹ chồng bảo tôi tiếp tay cho H, trông con cho nó đi hú hí với anh chồng!

Nếu tôi biết H làm như vậy, tôi đời nào dung túng cho nó. Vậy nhưng chị dâu đang đau khổ vì bị phản bội cứ một mực quy tội cho tôi. Bố mẹ chồng cũng lạnh nhạt với tôi hơn hẳn. Tôi phải làm thế nào để cởi bỏ khúc mắc với nhà chồng?

(Xin giấu tên)

Theo Giang Giang (Trí Thức Trẻ)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.