Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô bé 5 tuổi trở tính hung bạo khi bố mẹ sinh em bé

Thứ sáu, 11:00 09/10/2015 | Gia đình

GiadinhNet - Đang là một đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ thương, sau khi bố mẹ sinh em, tính tình bé My bỗng nhiên trở chứng. Ở nhà, bé thường đánh em, đến lớp mẫu giáo thì đánh các bạn và chống phá cô giáo. Nghe lời cô giáo, bố mẹ đã đưa My đến Văn phòng Tham vấn và hỗ trợ trẻ em (thuộc Đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em 18001567) để kiểm tra và bàng hoàng khi biết nguyên nhân chính là do cách cư xử của hai vợ chồng và những lời nói đùa vô duyên của hàng xóm.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Bỗng dưng nổi hung tính

Bé My (5 tuổi) học tại một trường mầm non ở Hà Nội. Bé My được bố mẹ đưa đến Văn phòng Tham vấn và hỗ trợ trẻ em thuộc Đường dây tư vấn hỗ trợ trẻ em 18001567 (Bộ LĐ,TB&XH) để chữa trị về tâm lý. Chị Hoa, mẹ bé My kể rằng, ở nhà bé My thường đánh và cắn em bé. Đến lớp, bé đánh các bạn. Cô giáo đã làm mọi cách nhưng bé vẫn không nghe lời. Cuối cùng, các cô giáo đã phải cho bé vào một phòng riêng. Tuy nhiên, bé My chống phá, phản ứng dữ dội. Bé đập phá tất cả những đồ chơi trong phòng một cách điên cuồng. Thấy bé như vậy, các cô giáo cho rằng bé My bị điên và khuyên chị Hoa nên đưa bé My đi khám tâm lý, chữa bệnh cho bé.

Chị Hoa kể với chuyên gia rằng, My là con gái đầu của vợ chồng chị. Chồng chị là “độc đinh” trong họ tộc nên khi chị Hoa sinh con thứ hai là con trai, không chỉ chồng chị mà cả gia đình nội ngoại hai bên đều hỉ hả. Hàng xóm, đồng nghiệp ai cũng chúc mừng, chia vui với vợ chồng chị. Chỉ có điều, thỉnh thoảng có người đến thăm chị Hoa lại trêu bé My: “Bé My hết mè nheo nhé. Em trai bây giờ là số một rồi”.

Thấy nhiều người lặp đi lặp lại câu nói đó nên bé My để ý. Khi em trai được khoảng 2 tháng tuổi thì tính tình bé My bỗng trở chứng. Từ một cô bé ngoan ngoãn, đáng yêu, bé My trở nên bướng bỉnh, lì lợm và khó bảo. Bé thường đánh và cắn em khiến cho chị Hoa không ít lần tức giận lôi bé My ra đánh. Sau mỗi lần như vậy, bé My cũng bớt đánh em hơn. Thế nhưng đến lớp, bé lại thường xuyên đánh các bạn và đập phá đồ chơi.

Không vẽ em trai trong bức tranh về gia đình

Sau khi nghe chị Hoa kể, các chuyên gia tâm lý tại Văn phòng Tham vấn và hỗ trợ trẻ em đã kiểm tra, tìm hiểu thêm vấn đề của bé My bằng cách cho bé được giải tỏa về xung năng tâm lý qua việc vẽ tranh phóng chiếu. Khi vẽ tranh về các thành viên trong gia đình, điều bất ngờ là bé My chỉ vẽ bố, mẹ và mình, còn em bé thì không. Khi chuyên gia tâm lý hỏi bé My: “Em bé của My ở đâu?” thì bé My vẽ lại bức tranh lần nữa. Lần này, bé My vẽ thêm hình của em bé nhưng bé tí tẹo, bị nhốt trong cũi ở một góc xa nơi bố mẹ và bé My đứng.

Các chuyên gia tâm lý cho biết, qua việc vẽ tranh phóng chiếu về gia đình, bé My đã “bộc lộ nỗi lòng”. Bức vẽ thứ nhất, bé My không vẽ em bé cho thấy cô bé không muốn có sự tồn tại của đứa em. Bức vẽ thứ hai, em của My được xuất hiện nhưng lại không ở bên cạnh bố mẹ và chị. Điều đó nói lên rằng, bé My không thích sự có mặt của đứa em.

Nhận thấy vấn đề không nằm ở bé My mà ở chính cách ứng xử của vợ chồng chị Hoa nên các chuyên gia tâm lý đưa bức tranh cho vợ chồng chị xem. Sau khi nghe chuyên gia tâm lý phân tích và tư vấn, vợ chồng chị Hoa đã khóc và nhận ra rằng, họ đã không hiểu tâm lý của con. Tính tình bé My trở chứng là vì lo sợ “mình không còn được bố mẹ quan tâm bằng em” như lời nói đùa của mọi người. Trước đây, khi chưa có em thì bé My là số một trong gia đình. Mọi sự quan tâm của bố mẹ đều dồn vào bé My. Đến khi bố mẹ sinh em, bé My liền nhận thấy một thực tế là mình mất đi “sự độc quyền”. Lúc này những lời nói đùa “em trai là số một” như là chất xúc tác khiến bé nghĩ đó là sự thật.

Theo các chuyên gia tâm lý, với bé My, 5 tuổi thì chưa định hình nhân cách nhưng bé có xu hướng tâm lý hướng nội. Những câu nói đùa của người ngoài là vô tình, nhưng lại khiến cho bé bị tổn thương ghê gớm. Từ đó, bé trở nên ghét em, rồi bị bố mẹ đánh nên bé dồn nỗi bực tức đó lên bạn ở lớp theo kiểu “giận cá chém thớt”. Đó là cách bé giải quyết xung năng tâm lý theo cơ chế tự vệ của một người khi bị tổn thương sâu sắc. Vì mức độ hung hãn của bé My quá mạnh mẽ, quá khác biệt nên các cô giáo tưởng bé bị điên. Thực tế thì sự hung hãn của bé My không phải là bệnh mà chỉ là phản ứng tâm lý theo cơ chế tự vệ.

 

“Bình thường, trẻ ở giai đoạn từ 3 – 6 tuổi là giai đoạn dễ phát triển tính ghen ghét đố kỵ với em mình nhất. Qua 6 tuổi, nếu tâm hồn đứa bé còn trong sáng thì tính đố kỵ em sẽ ít xuất hiện. Nếu bố mẹ và người lớn không hiểu tâm lý này thì rất dễ vô tình tạo môi trường cho tính đố kỵ của trẻ được phát triển. Khi đố kỵ với em, kể cả đứa trẻ đó không giết em thì khi lớn lên, kể cả già đi thì sự đố kỵ đó vẫn cứ đeo bám. Sự đố kỵ vì thế là nguyên nhân khiến cho anh chị em bất hòa, không hòa thuận, không thương yêu nhau. Do vậy khi sinh đứa con kế tiếp, bố mẹ cần phải hiểu tâm lý này của trẻ. Khi bé có em, bố mẹ nên lưu ý trong ứng xử để bé lớn không cảm thấy bị bỏ rơi. Mỗi khi nghe những lời nói đùa kiểu như “bị ra rìa”, ngay lập tức phải giải thích cho bé hiểu ngay, tránh những hiểu lầm đáng tiếc gây tổn thương tâm hồn con trẻ”.

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hồng Lê (Trung ương Đoàn TNCS HCM)

Mạc Vi/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

GĐXH - Lúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này có khả năng giỏi nhất trong việc ngụy trang bản thân trong mắt người khác khi họ muốn, kể cả khi họ đang có tham vọng rất lớn.

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Gia đình - 5 giờ trước

Đoạn video do camera an ninh ghi lại tại một phòng tập gym ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã khiến người xem phẫn nộ tột cùng.

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 20 giờ trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 23 giờ trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 1 ngày trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top