Cô gái chết tức tưởi trước ngày cưới: Quặn thắt nỗi lòng người ở lại

| Pháp luật

GiadinhNet - Khi thời khắc lên xe hoa về nhà chồng chỉ còn tính bằng ngày thì vụ tai nạn giao thông đã cướp đi vĩnh viễn cái ước mơ nhỏ nhoi ấy của cô gái trẻ Trần Thị Hội (SN 1996). Cô mất đi khi đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, để lại nỗi đau khôn tả cho những người ở lại.

 

Ông Trần Văn Hùng thẫn thờ trước cái chết của cô con gái. 	Ảnh:  xuân thắng

Ông Trần Văn Hùng thẫn thờ trước cái chết của cô con gái. Ảnh: Xuân Thắng

 

Cái chết oan nghiệt

Ngôi nhà nhỏ của ông Trần Văn Hùng (ở đội 3, thôn Đông Hạ, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai) những ngày này trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết sau cái chết thương tâm của cô con gái trẻ Trần Thị Hội. Bên di ảnh con, ông Hùng thẫn thờ không nói nên lời. Nỗi đau ập đến quá đột ngột khiến mọi người trong gia đình vẫn bàng hoàng như không thể tin đó là sự thật.

Mắt nhìn xa xăm, ông Hùng nhớ như in cái ngày con gái ông vĩnh viễn rời xa cuộc đời. Chị Hội làm công nhân tại khu công nghiệp Phú Nghĩa (thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội) được hơn một tháng nay. Theo những người dân có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, khoảng 17h45 ngày 8/8, khi chị Hội đi tới đoạn đường phố Gốt thì bất ngờ có 2 thanh niên lạ mặt đi xe máy cùng chiều áp sát trêu ghẹo. Trong lúc hoảng sợ do không làm chủ được tay lái, chị Hội đã bị một chiếc ô tô tải cỡ lớn đi ngược chiều tông vào và cuốn dưới gầm xe. Sau khi gây ra vụ tai nạn, chủ chiếc xe tải đã rời khỏi hiện trường.

Tâm sự với chúng tôi, bà Trần Thị Hoan (cô ruột chị Hội) nghẹn ngào cho biết: “Chiều tối hôm đó, khi tôi đang chuẩn bị bữa cơm cho gia đình thì bất ngờ nhận được điện thoại của người dân thông báo Hội gặp tai nạn. Hung tin khiến tôi rụng rời chân tay. Lập tức tôi chạy thẳng tới nhà thông báo vụ việc cho bố mẹ cháu và khẩn trương tìm tới hiện trường. Trên đường đi, gia đình vẫn nghĩ rằng chắc cháu chỉ bị thương nhẹ để trấn an tinh thần. Nhưng khi tới nơi, tất cả đều chết lặng. Chiếc xe máy của Hội bị bắn ra xa, hư hỏng nặng. Trong khi đó cháu gái tôi bị cuốn vào gầm xe và bị bánh xe đè ngang người. Không kìm nén được cảm xúc, mẹ cháu đã gào khóc và ngất lịm đi”.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, thi thể chị Hội đã được cơ quan chức năng bàn giao lại cho gia đình mang về quê an táng theo phong tục của địa phương.

Giấc mơ vụt tắt

 

Bà Lưu Thị Vy: “Mới hôm qua, cháu còn cười nói với tôi, vậy mà hôm nay cháu đã rời xa vĩnh viễn...”.
Bà Lưu Thị Vy: “Mới hôm qua, cháu còn cười nói với tôi, vậy mà hôm nay cháu đã rời xa vĩnh viễn...”.

 

Từ ngày con gái mất, bà Lưu Thị Vy gần như suy sụp hoàn toàn. Gạt đi giọt nước mắt đắng cay, bà Vy tâm sự: “Hội vốn đã có ý chung nhân. Theo dự tính của hai bên gia đình, ngày 9/8 nhà trai đến dạm ngõ ăn hỏi. Hôn lễ của Hội cũng được dự tính tổ chức trong tháng 8 âm lịch tới. Nhưng đùng một cái, Hội mất đi, mọi chuyện đều tan vỡ hết”.

Từ khi bạn gái qua đời, anh Nguyễn Văn T (SN 1993, trú tại huyện Quốc Oai) ngày nào cũng có mặt cùng gia đình tổ chức tang lễ cho chị Hội và chăm lo cho ông Hùng, bà Vy. Chia sẻ với chúng tôi, anh T cho biết, anh và chị Hội quen nhau khi cả hai còn làm cùng nhau tại một trung tâm ở Hà Nội. Sau một thời gian qua lại tìm hiểu, anh T và chị Hội nảy sinh tình cảm yêu đương. Cách đây hơn một tháng, hai người bàn nhau xin về gần nhà làm rồi tính chuyện cưới xin. Được biết, do làm gần chỗ nhau nên anh T thường xuyên tới nhà đưa đón chị Hội. Tuy nhiên hôm xảy ra vụ việc, anh T lại làm ca tối. Trong suốt cuộc trò chuyện, anh T liên tục tự trách mình: “Giá như hôm đó, em tới đón Hội về, thì sự việc đau lòng trên đã không xảy ra. Nhưng giờ thì đã muộn rồi. Bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu dự định của hai đứa giờ sẽ chẳng bao giờ có thể cùng nhau thực hiện được nữa”.

Được biết chị Hội là con gái út trong gia đình có 4 anh chị em. Các anh chị em khác đều đã yên bề gia thất. Chị Hội sống cùng bố mẹ và trở thành lao động chính trong gia đình. Bà Vy sức khỏe yếu không lao động nặng được, còn ông Hùng thì từ 2 năm nay bị mất sức lao động tới 58%, lại thêm bệnh tật, chuyện thuốc thang đều nhờ một tay chị Hội lo liệu. Nay chị Hội mất đi gia đình như lâm vào ngõ cụt. “Nuôi con 20 năm trời đằng đẵng vậy mà…”, bà Vy nghẹn lời. Nhiều ngày nay, bà con lối xóm trong làng đều tìm tới động viên, chia sẻ nỗi đau, mất mát với gia đình.

 

Bà Lưu Thị Vy (mẹ chị Hội) khóc nấc từng hồi: “Trước hôm xảy ra tai nạn một ngày, Hội còn đưa cho mẹ 3,5 triệu đồng tiền lương mới lĩnh nhờ giữ hộ để lo toan cho đám cưới. Hội còn tâm sự với mẹ về bao dự định tương lai tốt đẹp sau khi lập gia đình. Thấy con suy nghĩ chín chắn, vợ chồng tôi cũng yên lòng. Nào ngờ bi kịch bỗng ập tới”.

Xuân Thắng/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng trong đường dây chuyên sử dụng các trang web để "phát lậu" trực tiếp bóng đá và tổ chức cá độ xuyên quốc gia trong mùa World Cup 2026.

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp thực hiện nhiều vụ cắt trộm cáp điện ngầm của hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn hai xã, một đối tượng nghiện ma túy gây thiệt hại ước tính hơn 150 triệu đồng. Công an xã Đông Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.