Cô gái nghèo nghẹn ngào phát hiện bố giấu giấy nhập học cấp 3 suốt 17 năm

| Giáo dục

Trung Quốc - Một cô gái ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc khiến nhiều người xúc động sau khi chia sẻ câu chuyện vì nhà nghèo nên đã bị bố giấu giấy nhập học cấp 3 suốt 17 năm qua.

Câu chuyện của một cô gái ở TP Thanh Châu, Sơn Đông, Trung Quốc vừa chia sẻ khiến nhiều người xúc động. Sau khi thi lên cấp 3, người này nghĩ rằng không đỗ vì không nhận được giấy báo nhập học.

Ở tuổi 15, không còn sự lựa chọn khác, cô quyết định nghỉ học và đi làm thêm trong nhà máy để phụ giúp kinh tế cho gia đình. Sau 17 năm, mới đây, cô Vương phát hiện ra năm đó đỗ vào một trường cấp 3 trong thành phố. Nhưng vì hoàn cảnh quá nghèo không có tiền cho con đi học, bố cô đã giấu giấy nhập học của con gái.

"Sau khi ăn cơm tối, trong lúc cả nhà ngồi xem tivi, em trai lấy ra túi đựng hồ sơ bên trong có ảnh của tôi. Vợ chồng tôi mở ra cùng nhau ôn lại kỷ niệm, ngoài ảnh có bằng tốt nghiệp tiểu học và cấp 2 của tôi. Khi cả 2 đang vui vẻ, chồng bỗng nhiên rút ra được giấy nhập học cấp 3 của tôi", cô kể.

Cô gái nghèo nghẹn ngào phát hiện bố giấu giấy nhập học cấp 3 suốt 17 năm - Ảnh 1.

Cô Vương cảm thấy sốc vì chưa bao giờ nhìn thấy giấy nhập học cấp 3 của bản thân. "Lúc đó, tôi hỏi bố nhưng ông né tránh, rồi nói: 'Chuyện lâu nên bố không nhớ rõ'.

Lời tâm sự càng khiến nhiều người xúc động hơn, khi cô Vương cho biết, bản thân nhận thức được gia cảnh quá khó khăn. "Kể cả khi đó tôi biết đỗ cấp 3, cũng không đi học. Nhưng bố lại chọn cách giấu tôi, điều này khiến tôi cảm thấy tủi thân và ấm ức", cô kể.

Hiện tại, đoạn clip cô Vương chia sẻ câu chuyện bị bố giấu giấy nhập học cấp 3 suốt 17 năm thu hút sự quan tâm của nhiều người. Một người cho biết: "Hành động của bố xuất phát từ sự bất lực, không biết làm thế nào. Tuy nhiên, tước đi cơ hội của con là việc không ai cổ xúy".

"Không ai muốn con không thành công, việc giấu giấy nhập học của con suốt 17 năm, ông bố cũng áy náy. Tôi cảm nhận được sự không cam tâm của cô Vương", một người khác bày tỏ.

Có người lại cho rằng, trong câu chuyện này cả cô Vương và bố đều đáng thương. Nhưng bố là người đáng trách. "Tôi hiểu được tâm trạng của bố cô Vương khi phải đưa ra quyết định này", một người đồng cảm cho biết.

Một số người khác lại bày tỏ sự thông cảm cho bố cô Vương. Họ cho rằng ý định ban đầu của người bố là vì lo lắng cho khó khăn tài chính của gia đình. Nhưng phần lớn mọi người đều lên tiếng chỉ trích bố cô Vương vì có hành động cực đoan, tước đi tương lai của con gái.

Trường đại học Y nào xét tuyển bổ sung năm 2023?Trường đại học Y nào xét tuyển bổ sung năm 2023?

Mặc dù các trường khối ngành Y Dược công lập xét tuyển bổ sung khá ít, tuy nhiên, mới đây hai trường đại học đào tạo khối ngành Y vừa thông báo xét tuyển bổ sung năm nay.

Lưu ngay những kỹ năng tránh ngạt khí trong đám cháy để cứu mạng bạn khi hỏa hoạn xảy ra

Ý kiến của bạn
Tags:
Nhu cầu tìm mua sách giáo khoa tăng cao trước thềm năm học mới

Nhu cầu tìm mua sách giáo khoa tăng cao trước thềm năm học mới

Giáo dục -

Những ngày này, học sinh bước vào năm học mới 2026-2027, không khí chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập đang trở nên nhộn nhịp tại nhiều địa phương. Cùng với việc phụ huynh tất bật tìm mua sách giáo khoa, các cơ quan chức năng, đơn vị phát hành và trường học cũng đang khẩn trương bổ sung nguồn sách, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhằm bảo đảm các em có đủ điều kiện học tập ngay từ những ngày đầu năm học.

Ngày khai trường đặc biệt ở Hà Nội: 'Không sao đâu con, có cô ở đây rồi'

Ngày khai trường đặc biệt ở Hà Nội: 'Không sao đâu con, có cô ở đây rồi'

Giáo dục -

GĐXH - Sáng 5/9, hàng triệu học sinh Hà Nội hân hoan bước vào năm học mới trong tiết trời dịu mát. Với những em bé lần đầu xa vòng tay cha mẹ, ngày khai trường xen lẫn háo hức và bỡ ngỡ. “Không sao đâu con, có cô ở đây rồi”, lời nhắn nhủ dịu dàng của cô Vũ Thị Hoài, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sen Hồng, khiến ngày khai trường của các em thêm ấm áp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.