Có nên cưới vợ chỉ vì đứa con

| Tâm sự

Tôi không yêu cô gái ấy đến mức phải cưới làm vợ, nhưng cô ấy lại đang mang thai đứa con của tôi, nên tôi đang cân nhắc cưới cô ấy...

Tôi 30 tuổi, đã trải qua nhiều mối tình, có những cô gái tôi yêu cô ấy say đắm và muốn cưới làm vợ, thì lại bị phụ bạc. Còn có những người, muốn làm vợ tôi, thì tôi lại phụ lại người ta.

Gần đây, tôi chia tay người yêu, vì cô ấy đi lấy chồng. Trong khoảng thời gian không có ai, tôi đã quen một cô gái vừa tốt nghiệp đại học, cô ấy mới 22 tuổi, trẻ trung, xinh đẹp. Nhưng đó lại không phải tuýp người phụ nữ phù hợp với tôi.

Vì ở cô gái ấy, có sự trẻ trung, xinh đẹp, nhưng lại thiếu sự sâu sắc, mà tôi thì lại thích những người con gái có sự sâu sắc, chín chắn và thông minh. Ngay từ đầu quen cô ấy, tôi đã xác định chỉ đi một quãng đường ngắn, rồi chia tay. Dù biết rằng, cô ấy rất yêu tôi, muốn xác định lâu dài với tôi.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Trong lúc tôi muốn dừng lại mối quan hệ thì nhận được thông báo cô ấy đã có thai được 3 tháng. Đứa trẻ đến quá bất ngờ, nhưng tôi vẫn tin rằng đó là đứa con của tôi. Cô ấy nói, chỉ cần thông báo cho tôi biết, còn dù tôi có nhận hay không nhận đứa trẻ này thì cô ấy cũng vẫn sinh con ra, nuôi con một mình mà không cần sự trợ giúp của tôi, cũng không cần tôi phải có trách nhiệm.

Anh trai tôi và chị dâu cưới nhau đã 5 năm và chưa có con, đang chạy chữa khắp nơi để mong có con mà chưa có kết quả. Bố mẹ tôi rất lo lắng vì chuyện này và cũng mong tôi lập gia đình để có cháu bế bồng, nên nếu biết tôi có con, chắc bố mẹ tôi sẽ vui mừng lắm.

Có điều, tôi đang không biết, có nên cưới người con gái mình không thực sự yêu vì đứa trẻ kia không, hay chia tay. Mà nếu chia tay, thì liệu tôi có phải là người cha tồi tệ không, có xứng đáng nhận con không?

Theo Báo Đất Việt

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.