​Có nên gửi "hình nóng" cho chồng?

| Phòng the

GiadinhNet - Sau 3 năm yêu nhau, chúng tôi làm đám cưới. Đến nay đã được 2 năm. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ chính thức trở thành "vợ chồng" theo đúng nghĩa được khoảng 1 tháng sau cưới. Bởi sau đó chồng tôi sang nước ngoài làm tiến sĩ.

Thỉnh thoảng anh về nhưng không đắp đủ tình cảm dành cho nhau. Chúng tôi thường xuyên phải nói chuyện với nhau qua mail, qua chat, qua gọi điện facetime... Gần đây, anh nói nhớ tôi quá, muốn tôi trình diễn trước màn hình cho anh xem, muốn tôi chụp hình gửi qua mail, facebook. Nói thật, tôi khá cổ hủ và bảo thủ trong chuyện ấy. Chính chồng tôi là người nói thế khi tôi nhiều lần từ chối. Nói thật tôi ngại ngùng và cảm thấy không an toàn. Xin hỏi ý kiến bác sĩ?

Đình Hoa (Cao Bằng)

Chào bạn, chat sex (trò chuyện sex bằng tin nhắn) là một khái niệm mới đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông từ năm 2005, ám chỉ việc gửi các tin nhắn gợi tình hay các bức ảnh khỏa thân/bán khỏa thân qua điện thoại di động hay qua mạng internet. Từ này xuất xứ từ chữ “sex” (tình dục) và từ “texting” (nhắn tin).

Hình thức trò chuyện này giúp các đôi ở xa nhau có thể được "thỏa mãn" bởi những khoảng cách về địa lý. Đối với nhiều phụ nữ "thoáng" trong tư tưởng, họ thấy điều đó rất bình thường và dùng cách này để "níu" chồng vì không yên tâm khi nửa kia ở xa.

Tuy nhiên, thời công nghệ hiện đại cũng luôn có hai mặt. Công nghệ càng hiện đại, càng hỗ trợ tốt hơn cho mỗi người nhưng ngược lại họ cũng gặp không ít trục trặc. Bạn biết đấy, nếu một ngày nào đó chồng bạn quên không thoát nick hoặc điện thoại rơi vào tay người khác, hậu quả sẽ khôn lường khi toàn bộ hình ảnh nhạy cảm của bạn sẽ dễ dàng bị phát tán trên các web "đen". Vì thế, bạn cũng phải hết sức cẩn trọng. Bạn có thể giúp chồng đỡ "nhớ" bằng những bức ảnh chụp chính mình một cách riêng tư nhất, nhưng cũng không nên để lộ mặt, để tránh những điều không hay.

Chúc hai bạn hạnh phúc

BS. Hạnh Phúc

Thanh Loan
Ý kiến của bạn
Tags:
'Tôi như người đi xin mỗi lần muốn gần gũi vợ'

'Tôi như người đi xin mỗi lần muốn gần gũi vợ'

Phòng the -

GĐXH - Bảy năm hôn nhân, hai con đủ nếp đủ tẻ, nhà cửa ổn định, kinh tế không quá áp lực. Nhìn từ bên ngoài, đó là hình mẫu gia đình mà nhiều người mơ ước. Thế nhưng phía sau vẻ bình yên ấy, một người chồng 35 tuổi lại đang mang trong lòng nỗi buồn khó gọi thành tên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.