Có nên kết hôn với bạn trai khi anh ta có cô bạn thân như thể người yêu

| Tâm sự

GiadinhNet - Tôi năm nay 28 tuổi và chuẩn bị kết hôn với bạn trai 30 tuổi. Chúng tôi có 2 năm tìm hiểu và tôi nghĩ đến thời điểm mình cần phải quyết định chứ không để lâu hơn nữa.

Bạn trai tôi tuy 30 tuổi nhưng chưa giục cưới vì anh có vẻ vẫn còn muốn được tự do. Tôi thì muốn có một gia đình của riêng mình rồi. Tuy nhiên, vấn đề tôi gặp phải là bạn trai tôi có một cô bạn rất thân và luôn khiến tôi phải lăn tăn về mối quan hệ ấy.

Khi gặp và yêu bạn trai bây giờ phải một thời gian sau tôi mới biết đến cô bạn thân kia của anh. Mà không phải do anh chủ động giới thiệu mà là tôi phát hiện khi anh nói chuyện với cô ta trên mạng xã hội. Khi theo dõi tôi luôn thấy hai người "thả tim", "like" nhau và comment trêu đùa rất vui vẻ. Gần như mọi động thái trên trang cá nhân của người này đều không thể thiếu sự có mặt của người kia. Khi tôi hỏi anh mới nói. Tôi trách thì anh bảo rồi sẽ có dịp em gặp, chỉ là vì anh chưa kịp giới thiệu mà thôi.

Có nên kết hôn với bạn trai khi anh ta có cô bạn thân như thể người yêu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Cho đến khi tôi được gặp mặt thì đó là một cô gái không giống tôi. Cô ta bốc lửa, sexy và thoải mái. Khi cả đám bạn ăn uống với nhau, cô ta cũng có những hành động rất suồng sã với đám bạn, trong đó có bạn trai tôi, như đặt tay lên đùi, quệt tay vào má nhau... Bất chấp sự có mặt của tôi khi đó. Ngay thời điểm đó tôi đã không hài lòng.

Về sau này, tôi phát hiện bạn trai tôi thỉnh thoảng nói chuyện với cô ta những lúc muộn. Khi tôi hỏi thì anh luôn nói là do anh trả lời cô ấy hỏi. Có những lúc đi chơi riêng với tôi, anh ấy cũng bị cô ấy gọi điện. Khi cảm thấy không được tôn trọng, tôi to tiếng thì anh cũng không hạ mình. Anh nói mối quan hệ hoàn toàn trong sạch và có từ trước khi tôi xuất hiện. Nếu tôi không tin tôi có thể gọi điện cho cô ấy. Nhưng tôi không đủ thân và thấy mình cũng không việc gì phải vậy nên tôi không gọi cho cô ta. Nhưng thực sự lòng tôi rất ấm ức.

Gần đây tôi còn phát hiện cô ta gửi hình ảnh khêu gợi là một bờ vai, một bộ váy sexy cho anh xem. Trong đoạn chat còn vờ hỏi ý kiến bạn trai tôi về việc phong cách nào hợp với cô ấy hơn? Tôi thực sự không chịu nổi. Liệu tôi có đang ghen quá đà? Xin hãy cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn!

thuty...@gmail.com

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.