Có nên sinh thêm con khi biết chồng lăng nhăng với nhiều người

| Tâm sự

Không may chúng tôi chia tay vì tôi phát hiện anh ngoại tình thì con cái lại mỗi đứa một nơi, khổ thân chúng.

Tôi 29 tuổi, chồng 35 tuổi, chồng có công ty kinh doanh riêng, tôi cũng có công việc ổn định, kinh tế gia đình không phải lo lắng gì. Chúng tôi rổ rá cạp lại, 5 năm trước khi hai đứa đến với nhau là lúc anh đang trắng tay, tôi cùng anh gây dựng lại từ con số 0. Thời gian trôi qua, những khó khăn đã vượt qua, giờ ai cũng nghĩ tôi sướng, chồng giàu có. Vừa rồi tôi phát hiện anh hay tán gẫu, nói lời yêu thương thân mật và hẹn hò với một cô gái trẻ đẹp. Tôi muốn giữ thể diện cho gia đình nên chưa nói với ai, cảm giác buồn và suy sụp tinh thần. Anh thề thốt, hứa hẹn tôi lại bỏ qua, tính tôi mau nguôi giận. Vì chưa phát hiện gì quá nên tôi cũng không dám khẳng định anh cặp bồ.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trước đây anh ly dị cũng vì nguyên nhân ngoại tình với cô nhân viên của anh, có điều mãi sau này có con rồi tôi mới biết. Giờ thi thoảng tuyển nhân viên nữ mới anh cũng tán tỉnh này nọ nên đến khi các em vào làm chính thức thì rất hụt hẫng vì phát hiện sếp đã vợ con đề huề. Gần đây anh lại muốn tôi sinh thêm con, bố mẹ chồng cũng mong thế, có điều tôi phân vân lắm, không may chúng tôi chia tay vì tôi phát hiện anh ngoại tình thì con cái lại mỗi đứa một nơi, khổ thân chúng. Tôi phải làm sao đây, bản thân cũng muốn có thêm một con nữa.

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.