Hà Nội
23°C / 22-25°C

Có nên sống với nhau khi không còn tình yêu

Thứ bảy, 07:51 24/10/2015 | Tâm sự

Tôi không còn tình yêu thương dành cho anh mà thay vào đó là sự khinh bỉ, coi thường. Sống bên anh tôi cảm giác như địa ngục…

Mỗi ngày bên anh như địa ngục với tôi (Ảnh minh họa )

Giống như rất nhiều cặp vợ chồng khác, tôi và chồng cũng đến với nhau bằng tình yêu. Yêu nhau 2 năm thì làm đám cưới, cưới về tôi lần lượt sinh hai đứa con trong vòng 3 năm trời, để có thời gian chăm con chu đáo, tôi phải nghỉ công việc yêu thích để ở nhà.

Nghĩ rằng mình đang dồn mọi gánh gánh nặng kinh tế trên vai chồng, nên tôi luôn quan tâm chăm sóc anh chu đáo, động viên anh cố gắng vài năm đợi con lớn hơn đi học thì tôi sẽ đi làm. Chồng lấy lý do công việc bận nên thường đi sớm về muộn, cuối tuần có khi lại nói đi công tác. Tôi tin tưởng chồng tuyệt đối nên không hề nghi ngờ mà còn động viên anh cố gắng để lo cho cuộc sống mẹ con tôi.

Tôi cứ tin yêu và mù quáng như thế cho đến khi bồ của chồng điện thoại đến cho tôi, cô ấy nói đã quen chồng tôi 2 năm nay và hiện đang có thai. Cô ấy gửi cho tôi ảnh chồng tôi và cô ta chụp chung ở bãi biễn, ở khách sạn, ở trung tâm thương mại và còn cảnh cáo tôi hãy buông tha cho chồng tôi, ký vào đơn ly hôn để hai người họ có thể đến được với nhau. Cô ta chửi tôi là người phụ nữ vô dụng, chỉ biết ăn và đẻ, không biết giúp chồng kiếm tiền để xây dựng kinh tế gia đình…

Khi tôi hỏi chồng tôi về người phụ nữ đó, anh thú nhận và nói với tôi rằng cô ta là một con cave, chính cô ta lừa đưa anh vào tròng, cái thai trong bụng cũng chưa chắc gì đã là của anh. Anh chỉ có môt mình tôi và chỉ yêu mỗi mình tôi, với anh các con mới là tất cả. Anh mong tôi tha thứ và sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện với cô gái kia, không để ảnh hưởng gì đến tôi và gia đình.

Tôi lại tin anh, nhưng chỉ được một thời gian ngắn người con gái ấy lại gửi tôi đoạn băng ghi âm, trong đoạn băng ấy anh nói tôi không ra gì, rằng tôi là người phụ nữ ít học, không biết làm ăn, anh sống với tôi chỉ vì 2 đứa con chứ không có tình yêu. Người anh yêu là cô ta và sớm muộn gì anh cũng bỏ tôi để cưới người con gái ấy làm vợ.

Tôi không tin vào tai mình, nhưng vẫn cái giọng trầm đều anh nói với tôi, anh nói yêu tôi và khinh bỉ cô ta thì nay anh lại nói yêu cô ta và nói những lời không đúng về tôi. Tôi cho anh nghe lại đoạn băng, anh nói ai đó giả giọng của anh chứ không phải anh, anh không còn gặp cô gái ấy nữa từ lâu lắm rồi.

Tôi cảm giác coi thường con người và nhân cách của anh, coi thường sự gian dối của anh. Tình yêu thương tôi dành cho anh thay vào đó là sự thù ghét, căm hận. Tôi chẳng biết mình có thể sống được với anh không, bởi mỗi ngày sống với anh bây giờ đối với tôi giống như địa ngục, như một sự tra tấn. Trái tim tôi, tâm hồn tôi sẽ chết dần, chết mòn mất, nhưng nếu tôi chia tay, liệu có đúng với các con tôi không?.

Theo Loan/Báo Đất Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Tâm sự - 1 giờ trước

GĐXH – Trước lời đề nghị táo bạo, chồng tôi và bạn thân cười phá lên vì coi đó là một trò đùa. Song tôi lại không thể cười nổi vì biết ý đồ thật sự của cô ta…

Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Tâm sự - 4 giờ trước

Cứ cuối tháng, con dâu tôi lại mang sổ sách, máy tính ra cộng trừ rồi than thở chi tiêu tốn kém, tiền chợ, tiền điện, tiền nước hết nhiều.

Giữa đêm tân hôn, con dâu choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi môn

Giữa đêm tân hôn, con dâu choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi môn

Tâm sự - 5 giờ trước

GĐXH - Mới ngày đầu ở nhà chồng, tôi đã thất vọng trước hành xử của mẹ chồng.

Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Tâm sự - 8 giờ trước

Mẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Tâm sự - 8 giờ trước

GĐXH - Khi vay thì chị chồng hứa hẹn sẽ trả, nhưng khi nhắc tới chị lại tìm lý do để bắt tôi phải xóa nợ.

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Tâm sự - 13 giờ trước

TPO - Vẫn biết mọi sự là do chồng chị gây ra, nhưng nếu còn muốn duy trì hạnh phúc gia đình, muốn cùng chồng chung tay nuôi dạy hai đứa con còn nhỏ dại thì chị xem xét, rộng lòng cho chồng cơ hội sửa chữa, khi anh nghĩ đã có lời xin lỗi và biết ăn năn, hối hận.

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Chỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Tâm sự - 1 ngày trước

Nếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 1 ngày trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Top