Có những tội lỗi vô hình
GiadinhNet - Hơn chục người bỏ mạng trong một vụ tai nạn xe khách ở Sa Pa (Lào Cai) khiến ai cũng đau xót.
Chỉ cần một phút vô tâm, bất cẩn của người cầm lái có thể cướp đi sinh mạng của nhiều người. Một lần dễ dãi của nhà quản lý với những sai phạm cũng có thể gây nên những rủi ro khủng khiếp. Và khi điều tồi tệ nhất xảy ra thì những chuyện tưởng rất bình thường vẫn xảy ra hằng ngày kia bỗng chốc thành một loại tội ác. Loại tội ác vô hình bị lấp liếm bằng những phép ngụy biện của ai đó.
Một chiếc xe quen phóng vù vù trên đường, rồi đâm chết nhiều người. Tội của lái xe đã rõ, nhưng tội cũng thuộc về những lực lượng chức năng nào đó đã “bảo kê”, đã “thông cảm”… Cứ vậy, tội ác trở nên vô hình bởi người ta chẳng tự tay gây nên tội lỗi, thấy mình vô can, thấy mình cũng đáng thương bởi những lý do đầy thuyết phục mang tên cơm áo gạo tiền, mang tên tình nghĩa.
Chiếc xe định mệnh lao xuống vực sâu cả trăm mét chở quá số người quy định vẫn ung dung trên đường, chỉ được phép chạy tới TP Lào Cai mà vẫn thoải mái đưa khách lên Sa Pa một thời gian dài, thậm chí bị người dùng mạng xã hội tung clip tố cáo đã từng nhiều lần chạy “láo”… Chưa thể khẳng định xe gặp nạn vì những dữ kiện ấy, nhưng sự liên quan là có. Hệ thống giám sát hành trình GPS trở nên vô dụng, với riêng chiếc xe này, là thật. Hơn chục người chết oan uổng kia, phải có ai đó, có cái gì đó chịu tội.
Thiên nhiên có “tội” lớn khi khiến đường lên Sa Pa ngoằn ngoèo, hiểm nguy. Cơ quan quản lý giao thông có tội lớn nếu bảo kê cho những vi phạm tái diễn nhiều lần của doanh nghiệp. Tài xế đã phạm tội ác nếu đổ đèo với tốc độ cao. Công an không thể vô can nếu từng bỏ qua những pha “liều chết” của chiếc xe màu đỏ…
Đó là những tội ác cả vô hình và hữu hình luôn tồn tại trong mỗi vụ việc đau lòng. Vấn đề là có dám thừa nhận, có dám thay đổi hay không mà thôi, hay lại tiếp tục khỏa lấp bằng những phép ngụy biện quen thuộc.
Thông báo