Con cá quả và đồng tiền... “ngoại”

GiadinhNet - Cách đây chưa lâu, trong một lần đi công tác tại Sơn Thọ, xã vùng sâu của huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh), tôi vào nhà một người quen tên Thắng.

Đứa con út của anh Thắng tròn 1 tuổi đang hồi ăn dặm, nặng có 7kg vì mẹ thiếu sữa. Đứa con gái áp út của anh vừa lên 3 tuổi cũng chỉ nhỉnh hơn em một cái đầu, gày tong teo. Hôm tôi ghé qua nhà, anh Thắng vừa ra đồng bắt được 3 con cá quả nhỏ. Mang cá về nhà, anh định sẽ lóc thịt một con đem nấu cháo cho đứa con út bồi dưỡng, 2 con còn lại thì đem kho mặn lên làm thức ăn cho 2 đứa còn lại.
 
Vậy nhưng, chị vợ anh không đồng ý. Chị bảo: “Bố nó ạ, mang ra chợ bán đi để còn đóng tiền điện tháng này”. Tôi hỏi xem tiền điện hàng tháng hết bao nhiêu, mặt chị đầy “nghiêm trọng”: “Tháng này những 18.000 đồng đó chú”. Tôi tưởng nghe nhầm song đó là sự thật. Tháng này đứa con út ốm nhiều, chị phải chong bóng đèn đêm nhiều nên tiền điện lên tới 18.000 đồng. Các tháng khác, mức tiền phải đóng của nhà anh chị chỉ là 12.000-13.000 đồng. Cũng phải, nhà có 2 cái bóng đèn tiết kiệm điện, một cái quạt con cóc cho con, lại hạn chế dùng nên mức tiền thế cũng phải.
 
18.000 đồng, đó là 30kWh điện. Với người nông thôn nghèo, đó là cả một khoản lo ghê gớm mỗi dịp phải móc hầu bao ra thanh toán. Dĩ nhiên là, để được sử dụng với cái giá đó, Nhà nước cũng đã phải bù lỗ cho họ. Tôi từng đến những vùng sâu như Con Cuông, Quế Phong (Nghệ An), Tuyên Hóa, Minh Hóa (Quảng Bình), những vùng dân tộc thiểu số của Sơn La, Điện Biên, Lai Châu hay Lào Cai, Yên Bái, điều chung nhất là hầu hết bà con nông dân vẫn sử dụng điện ở cái mức chỉ vài ba chục ngàn đồng một hộ gia đình. Với họ, đó đã là một sự xa xỉ, tốn kém, một khoản chi mà nhiều khi phải bớt ăn tiêu hay bán cả thóc gạo eo hẹp đi để thanh toán.
 
Ấy thế mà đã có lúc, có đại diện ngành điện vẫn kiến nghị bỏ cái khoản điện “bậc thang” hỗ trợ nguời nghèo đó?! Mới đây, Hiệp hội Năng lượng còn kiến nghị tăng giá điện lên gấp rưỡi hiện tại, đem giá điện theo tiền “đô” ở nước ta ra so sánh với mức giá khu vực. Không hiểu những người dân như anh Thắng ở Hà Tĩnh và đồng bào ở các vùng sâu vùng xa nói trên sẽ lấy gì ra để trả đây? Tiết kiệm thì đã hết mức rồi. Bán thóc, bán gạo cũng chẳng được bao nhiêu! Chẳng lẽ họ lại mang con cá, củ khoai ra để “đọ” với “ngoại tệ mạnh”?!
 
Thường Sơn
kimngan
Ý kiến của bạn
Tin sáng 27/8: Thời tiết trên cả nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh; Lâm Đồng hủy kết quả tuyển sinh bổ sung lớp 10 của 38 học sinh

Tin sáng 27/8: Thời tiết trên cả nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh; Lâm Đồng hủy kết quả tuyển sinh bổ sung lớp 10 của 38 học sinh

Thời sự -

GĐXH - Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về thời tiết Hà Nội và một số khu du lịch trên cả nước trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9; Sở GD&ĐT Lâm Đồng vừa hủy kết quả tuyển sinh bổ sung lớp 10 Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết với 38 học sinh...

Căn hộ 27m² cũ nát lột xác khó tin: Nhét đủ giường đôi, bếp, bàn học trong 1 khối nội thất

Căn hộ 27m² cũ nát lột xác khó tin: Nhét đủ giường đôi, bếp, bàn học trong 1 khối nội thất

-

Từ một căn hộ cũ kỹ rộng vỏn vẹn 27m², cặp vợ chồng đã biến không gian nhỏ thành nơi ở đầy đủ bếp, giường, bàn học, tủ đồ và góc thư giãn. Bí quyết nằm ở cấu trúc nội thất tích hợp - một “khối chức năng” đa nhiệm giúp căn hộ nhỏ trở nên tiện nghi, gọn gàng và giàu cảm hứng sống.

Hà Nội rực rỡ sắc đỏ, hàng vạn người hâm mộ xuống đường ăn mừng chiến tích của đội tuyển Việt Nam

Hà Nội rực rỡ sắc đỏ, hàng vạn người hâm mộ xuống đường ăn mừng chiến tích của đội tuyển Việt Nam

Đời sống -

GĐXH - Ngay sau tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, hàng vạn người hâm mộ tại Hà Nội đã đồng loạt đổ xuống đường, nhuộm đỏ các tuyến phố trung tâm bằng cờ hoa và tiếng hò reo vang dội, tạo nên một đêm không ngủ đầy tự hào để ăn mừng chiến thắng lịch sử của đội tuyển bóng đá Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.