“Con đã 4 tháng tuổi tôi vẫn không thể gần gũi trở lại với chồng”

| Tâm sự

Trước khi sinh con, đời sống gối chăn của vợ chồng tôi rất hoàn hảo. Tôi yêu anh ấy và trân trọng từng giây từng phút vợ chồng vui vẻ bên nhau. Nhưng sau khi tôi sinh con, mọi thứ đảo lộn cả.


“Con đã 4 tháng tuổi tôi vẫn không thể gần gũi trở lại với chồng” - Ảnh 1.


Vợ chồng tôi mới ngoài 20, đối với chuyện tình dục mà nói, đều đang ở tuổi sung sức. Nhưng không hiểu sao kể từ sau hôm sinh con, tôi mất hoàn toàn hứng thú với "chuyện ấy". Tôi sinh tự nhiên, sau khi sinh vết khâu đau nhiều nên tôi hoàn toàn không tha thiết việc gần chồng. Tôi chỉ nghĩ đến con, chỉ muốn quanh quẩn bên con, tất cả năng lượng và suy nghĩ của tôi dồn hết vào em bé.

Thời gian đầu, như mọi ông bố bà mẹ trẻ khác, chúng tôi đều tập trung vào con, làm quen với việc trở thành cha mẹ, làm quen với việc chăm con, và rất nhiều điều bỡ ngỡ khác liên quan đến việc nhà có thành viên mới. Anh ấy không đòi hỏi gì.

Nhưng khi con tròn tháng, rồi được hai, ba tháng, chồng tôi bắt đầu muốn gần gũi với vợ, còn tôi lại chỉ thấy khó chịu mỗi khi anh ấy động vào người mình. Tôi lo lắng con thức giấc. Khoái cảm dường như đã biến đi đâu mất trong một thời gian rất dài. Tôi không cảm thấy thích, thậm chí trở nên khó chịu với một số kích thích.

Tôi cũng có những giấc mơ sex trong đó bản thân cố gắng để chuyện ấy được tuyệt vời, tôi nghĩ mình làm được nhưng cứ vào cuộc thì hoặc là tôi sẽ bị đau, hoặc là hoàn toàn không có cảm giác gì, càng thúc ép bản thân sẽ càng thấy khó chịu…

Chồng tôi nói anh ấy hiểu và thông cảm với vợ, nhưng cũng có những khi anh ấy tự ái. Tôi cũng hiểu tâm lý của anh ấy, mỗi khi chủ động khơi gợi lại bị vợ từ chối. Tôi không cố tình làm như vậy, nhưng cơ thể tôi nói không dù trong thâm tâm rất muốn anh ấy được vui, muốn chiều lòng anh ấy.

Tôi không biết nên làm thế nào bây giờ. Không lẽ từ giờ và mãi mãi về sau, tôi không thể tìm lại được cảm giác nồng nàn bên chồng nữa? Không lẽ sinh con xong là chấm dứt hẳn đời sống vợ chồng? Các chị em có ai bị như tôi không? Phải làm sao để giải quyết chuyện này?

Theo Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.