Con trai 5 năm tích trữ rác ngập kín trần nhà, mẹ 79 tuổi mắc kẹt không ra nổi
Bà cụ chỉ nằm trên sàn nhà nhưng chẳng khác gì nằm trong đáy hố rác chất cao kín trần nhà, tầng tầng lớp lớp nên không thể thoát ra được.
Câu chuyện hi hữu này xảy ra tại tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Một người phụ nữ 79 tuổi sống cùng con trai 58 tuổi đã bị mắc kẹt không thể ra ngoài trong căn hộ của chính mình vì... quá nhiều rác, rác thải, bìa carton, túi, quần áo,... chất đầy ngút đến sát trần nhà.
Vì nhà quá nhiều rác , nên các nhân viên cứu hộ phải mất gần 40 phút mới tiếp cận được chỗ mà bà cụ bị mắc kẹt dù chỉ cách nhau vài mét. Họ thấy bà đang nằm trên sàn nhà nhưng chẳng khác gì nằm trong đáy hố rác, khắp bốn quanh là hàng đống đồ đạc cũ lẫn rác thải chất tầng tầng lớp lớp không khác gì một cái nhà kho chật cứng đồ.

Bà cụ ngay lập tức được đưa đến bệnh viện kiểm tra và may mắn không gặp vấn đề sức khoẻ nào nghiêm trọng.
Suốt 5 năm qua, bà cụ sống cùng con trai duy nhất, nay đã 58 tuổi nhưng bị mắc chứng rối loạn tích trữ. Những người mắc phải chứng rối loạn này thường thu thập rất nhiều đồ vật trong suốt một thời gian dài, mà những vật này không hề có một chút giá trị thực tế đối với bản thân người đó cũng như đối với không gian sống bình thường của họ.

Người đàn ông này 5 năm qua đã thường xuyên mang về nhà tích trữ các loại quần áo cũ, hộp giấy, chai nhựa và những thứ đồ linh tinh khác, lấp đầy và kín căn hộ rộng 42m2 lên đến tận trần nhà. Những người hàng xóm của họ gọi căn hộ là "thùng rác" và nhiều lần phàn nàn về mùi hôi từ căn nhà nhưng đều vô ích.

Căn hộ hiện đang được dọn dẹp từng phần một vì khối lượng rác quá lớn.
Theo Du Jin
Koreatimes/Khám phá
Thông báo