Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con trai chết bất thường khi ngủ trưa, gia đình phẫn nộ tố cáo nhà trường, hình ảnh bất động của đứa bé được ghi lại gây chú ý

Thứ sáu, 21:05 04/12/2020 | Bốn phương

Một đứa bé 4 tuổi tử vong trong giờ ngủ trưa tại trường mẫu giáo đã khiến dư luận xôn xao và có ý kiến trái chiều.

Mới đây, dư luận Trung Quốc bất ngờ xôn xao trước lời tố cáo của một người đàn ông họ Hùng sống ở quận Hách Sơn, thành phố Ích Dương, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Được biết, cuối tháng 11 vừa qua, con trai 4 tuổi của người này đã chết bất thường trong giờ ngủ trưa tại trường mẫu giáo địa phương.

Điều đáng nói là ngay sau khi vụ việc xảy ra, phụ huynh đã tìm đến tố cáo sự tắc trách của giáo viên nhưng nhà trường tuyên bố các giáo viên không hề thiếu trách nhiệm. Chính vì vậy, vị phụ huynh này đã tìm đến sự giúp đỡ của truyền thông và dư luận, hi vọng có thể tìm được sự thật và công bằng cho con trai đã mất.

Theo thông tin mà truyền thông Trung Quốc đưa tin vào ngày 3/12, đứa bé xấu số là Tiểu Chí (tên đã được thay đổi), năm nay 4 tuổi và đang theo học tại một trường mẫu giáo tại quận Hách Sơn, thành phố Ích Dương, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc).

Con trai chết bất thường khi ngủ trưa, gia đình phẫn nộ tố cáo nhà trường, hình ảnh bất động của đứa bé được ghi lại gây chú ý - Ảnh 2.

Tiểu Chí khi còn sống.

Ngày 29/11, đứa bé bị cảm và đã được gia đình đưa đi khám. Ngày 30/11, Tiểu Chí vẫn được bố mẹ đưa đến trường.

Thông qua camera an ninh có thể thấy, vào thời điểm sau giờ ngủ trưa ngày 30/11, trong khi những đứa bé khác đã thức giấc và đi lại khắp phòng thì Tiểu Chí vẫn nằm sấp bất động. Thậm chí ngay sau đó đứa bé còn đi vệ sinh không tự chủ.

Sau khi phát hiện sự bất thường này, các giáo viên đã đến xem xét và đưa Tiểu Chí đến bệnh viện. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết đứa bé đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện.

Con trai chết bất thường khi ngủ trưa, gia đình phẫn nộ tố cáo nhà trường, hình ảnh bất động của đứa bé được ghi lại gây chú ý - Ảnh 3.

Bé trai 4 tuổi đã chết bất thường trong giờ ngủ trưa.

Trước sự việc này, gia đình Tiểu Chí đã tố cáo các giáo viên làm việc không có trách nhiệm khi không thể điều chỉnh tư thế ngủ của đứa bé kịp thời, cũng như không phát hiện sự bất thường của học trò và có hỗ trợ ngay lập tức.

Vào thời điểm đó, giáo viên đã đứng rất gần với vị trí ngủ của Tiểu Chí và đứng khá lâu nhưng không hề điều chỉnh tư thế ngủ của đứa bé. Khi phát hiện điều bất thường, các giáo viên chỉ có 2 hành động kéo áo và lay cánh tay của bé. Theo quan điểm của gia đình, chính sự tắc trách của nhà trường đã khiến đứa bé tử vong.

Con trai chết bất thường khi ngủ trưa, gia đình phẫn nộ tố cáo nhà trường, hình ảnh bất động của đứa bé được ghi lại gây chú ý - Ảnh 4.

Khi phát hiện điều bất thường, các giáo viên chỉ có 2 hành động kéo áo và lay cánh tay của đứa bé.

Tuy nhiên, mới đây, đại diện hợp pháp của nhà trường đã khẳng định giáo viên không hề lơ là trách nhiệm, cái chết của đứa bé không liên quan đến tư thế ngủ nằm sấp. Nhà trường cũng nhấn mạnh, phụ huynh nếu muốn thì cứ kiện để bảo vệ quyền lợi của mình.

Bất mãn với phản hồi của nhà trường, người bố đã chủ động liên hệ cơ quan chức năng và báo chí để tìm sự giúp đỡ.

Hiện tại sự việc đang được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm và có nhiều ý kiến trái chiều.

Hy Li

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngôi nhà được rao bán khiến nhiều người "rùng mình" khi thấy ảnh khu vườn

Ngôi nhà được rao bán khiến nhiều người "rùng mình" khi thấy ảnh khu vườn

Chuyện đó đây - 11 giờ trước

Ngôi nhà ba phòng ngủ, được quảng cáo với phòng khách rộng rãi và khu vườn có tường bao quanh. Thế nhưng, điều gây chú ý lại là tình trạng tồi tệ của khu vườn.

Cụ ông 111 tuổi vẫn lái ô tô mỗi ngày chia sẻ bí quyết sống lâu, sống khỏe

Cụ ông 111 tuổi vẫn lái ô tô mỗi ngày chia sẻ bí quyết sống lâu, sống khỏe

Bốn phương - 13 giờ trước

Ở tuổi 111, ông Vincent Dransfield vẫn lái ô tô mỗi ngày, ham chạy bộ, tự nấu ăn và không cần ai hỗ trợ trong sinh hoạt, con cái chỉ cần đến thăm mỗi tuần một lần.

Nghe giọng AI tưởng cháu đang cầu cứu, bà lão đưa 70 triệu đồng cho bọn lừa đảo

Nghe giọng AI tưởng cháu đang cầu cứu, bà lão đưa 70 triệu đồng cho bọn lừa đảo

Bốn phương - 15 giờ trước

Bọn lừa đảo rất giỏi ứng dụng AI trong công việc; bà Lưu vay mượn khắp nơi để có 70 triệu đồng đưa chúng chỉ vì mắc lừa AI, tưởng cháu mình đang gặp rắc rối lớn.

Ép nhân viên chụp ảnh khỏa thân khi không đạt KPI, một công ty bị kiện

Ép nhân viên chụp ảnh khỏa thân khi không đạt KPI, một công ty bị kiện

Bốn phương - 19 giờ trước

Một doanh nghiệp Nhật Bản gây phẫn nộ khi đưa ra hình phạt độc ác đối với những nhân viên không đạt doanh số, như ép chụp ảnh khỏa thân rồi phát tán trong công ty.

Xúc động cảnh mèo mẹ tha mèo con bị bệnh đến phòng khám thú y cầu cứu

Xúc động cảnh mèo mẹ tha mèo con bị bệnh đến phòng khám thú y cầu cứu

Bốn phương - 19 giờ trước

Cảnh con mèo hoang cắp con đến phòng khám thú y cầu xin bác sỹ chữa bệnh cho con mình khiến cư dân mạng xúc động mạnh.

Đang lau bàn ghế, nam thanh niên 18 tuổi nặng hơn 100kg bị gió thổi bay

Đang lau bàn ghế, nam thanh niên 18 tuổi nặng hơn 100kg bị gió thổi bay

Tiêu điểm - 22 giờ trước

Cơn gió siêu mạnh đó chỉ kéo dài khoảng 5 phút thỏi bay thanh niên 18 tuổi nặng 102kg khiến anh lăn về phía sau một vòng rồi mới dừng lại được.

Cuộc sống 'em bé shipper' theo bố đi làm từ khi mới sinh hiện ra sao?

Cuộc sống 'em bé shipper' theo bố đi làm từ khi mới sinh hiện ra sao?

Tiêu điểm - 23 giờ trước

GĐXH - Phi Nhi hiện là một cô bé yêu thích vẽ tranh, trong tâm hồn em luôn tràn đầy tình yêu thương và nụ cười vẫn "chữa lành" như năm nào.

Người phụ nữ cao nhất thế giới phải mua 6 vé mỗi lần đi máy bay

Người phụ nữ cao nhất thế giới phải mua 6 vé mỗi lần đi máy bay

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Cao tới 2,15 m khiến cô Rumeysa Gelgi luôn phải trả tiền 6 ghế mỗi khi bay và suốt hành trình còn phải nằm cáng vì không ngồi vừa ghế thông thường.

Ngôi mộ của cha đột ngột phát nổ, 3 chị em tử vong tại chỗ: Cảnh sát vào cuộc phát hiện sự thật kinh hoàng

Ngôi mộ của cha đột ngột phát nổ, 3 chị em tử vong tại chỗ: Cảnh sát vào cuộc phát hiện sự thật kinh hoàng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Khi họ đang đốt vàng mã trước mộ cha mình, ngôi mộ đột nhiên phát nổ, giết chết cả ba người.

Nhật Bản đặt kho báu 260.300 tỷ ngay dưới chân núi Phú Sĩ: "Phòng thí nghiệm sống" đang dần thành hình

Nhật Bản đặt kho báu 260.300 tỷ ngay dưới chân núi Phú Sĩ: "Phòng thí nghiệm sống" đang dần thành hình

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nơi đây có thể ví như địa điểm “tinh hoa hội tụ” của đất nước mặt trời mọc.

Top