Công an kết luận vụ thảm án mẹ giết 2 con nhỏ rồi tự sát

| Pháp luật

GiadinhNet - Do mâu thuẫn với chồng, Huế đã pha thuốc trừ cỏ nhãn hiệu Owen - 20 SL vào ca nước rồi ép 2 con trai uống.


Thảm án mẹ giết 2 con nhỏ rồi tự sát: Khốn khổ vì tin đồn bị bệnh xã hội Thảm án mẹ giết 2 con nhỏ rồi tự sát: Khốn khổ vì tin đồn "bị bệnh xã hội"

GiadinhNet - Đã 4 ngày trôi qua kể từ khi vụ thảm án xảy ra tại Hải Dương, nhiều đồn thổi nạn nhân bị mắc bệnh xã hội đã đè nặng tâm lý người còn sống.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin trước đó, khoảng 17 giờ ngày 19/4, tại nhà anh Nguyễn Mạnh Thế (SN 1983, trú tại thôn Lễ Độ, xã Kim Anh, Kim Thành, Hải Dương), do mâu thuẫn chuyện gia đình, chị Trần Thị Huế (SN 1982) đã pha thuốc trừ cỏ vào ca rồi ép 2 con là Nguyễn Mạnh Huy (SN 2008) và Nguyễn Mạnh Hoàng (SN 2011) cùng uống.


Lễ tang của người mẹ sát hại con đã được gia đình bên ngoại lo chu toàn vào 2 giờ chiều ngày 21/4. Ảnh: Đ.Tuỳ

Lễ tang của người mẹ sát hại con đã được gia đình bên ngoại lo chu toàn vào 2 giờ chiều ngày 21/4. Ảnh: Đ.Tuỳ

Sau khi qua đời khoảng 1 tiếng (21/4), thi thể chị Huế đã được gia đình chồng đồng ý cho về quê ngoại (thôn An Cư, xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang) cùng tỉnh Hải Dương để lo hậu sự.

Liên quan đến sự việc, hôm qua (22/4) cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã có kết luận về nghi án người mẹ sát hại 2 con trai sau lá đơn ly hôn rồi tự sát.

Theo đó, vào chiều 19/4 do mâu thuẫn với chồng, Trần Thị Huế đã pha thuốc trừ cỏ nhãn hiệu Owen - 20 SL vào ca nước, ép 2 con trai là Nguyễn Mạnh Huy (8 tuổi) và Nguyễn Mạnh Hoàng (5 tuổi) uống.


Ông Nguyễn Văn Tuyến (bố chồng chị Huế) đau xót khi cùng lúc mất đi đứa cháu nội và con dâu. Ảnh: Đ.Tuỳ

Ông Nguyễn Văn Tuyến (bố chồng chị Huế) đau xót khi cùng lúc mất đi đứa cháu nội và con dâu. Ảnh: Đ.Tuỳ

Do cháu Hoàng không chịu uống, Huế đã lấy dao nhọn đâm cháu Hoàng rồi dùng chính hung khí này tự sát. Đối với cháu Huy bị mẹ ép uống thuốc đã ngậm thuốc trừ cỏ trong miệng rồi nhả ra gọi bà nội kêu cứu.

Cháu Hoàng tử vong trên đường đi cấp cứu, còn Huế được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cấp cứu nhưng đến hôm sau thì tử vong.


Cụ Nguyễn Thị Quyên bên đứa chắt Nguyễn Mạnh Hoàng xấu số. Ảnh: Đ.Tuỳ

Cụ Nguyễn Thị Quyên bên đứa chắt Nguyễn Mạnh Hoàng xấu số. Ảnh: Đ.Tuỳ

Trao đổi với phóng viên Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (23/4), bà Quách Thị Th (người nhà anh Thế) cho biết: "Sau khi cháu Huy lên bệnh viện Nhi Trung ương được cứu chữa kịp thời và đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên đến hôm qua (22/4) bệnh của cháu Huy có vẻ xấu hơn, trong khi chi phí chữa chạy cho cháu rất tốn kém. Cho nên gia đình anh Thế cũng có ý định xin với bệnh viện cho Huy về nhà nhưng các bác sĩ không đồng ý và đang tích cực cứu chữa".

Người thân ngất lịm sau vụ  mẹ sát hại hai con rồi tự tử Người thân ngất lịm sau vụ mẹ sát hại hai con rồi tự tử

GiadinhNet - Sau khi dùng dao sát hại đứa con nhỏ, Trần Thị Huế (SN 1982, trú tại xã Kim Anh, huyện Kim Thành, Hải Dương) đã ép con trai lớn uống thuốc độc để cùng chết. Thậm chí, khi được mọi người phát hiện, đưa đi cấp cứu, người mẹ này còn cố xua tay ngăn cản…

Đức Tuỳ/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Tuỳ
Ý kiến của bạn
Tags:
Bắc Ninh: Khởi tố 5 người, làm rõ đường dây dùng 'cò mồi', giả bác sĩ lừa khách spa

Bắc Ninh: Khởi tố 5 người, làm rõ đường dây dùng 'cò mồi', giả bác sĩ lừa khách spa

Pháp luật -

GĐXH - Một nhóm người bị cáo buộc đã dựng lên kịch bản với nhiều vai diễn tại các cơ sở spa ở Bắc Ninh, thậm chí có người mặc áo blouse đóng vai bác sĩ, chuyên gia để đánh giá tình trạng khách hàng theo hướng nghiêm trọng, từ đó thuyết phục họ mua các gói “liệu trình chuyên sâu”.

Bắt 'Tế điên - Nam Định' sau những livestream gây bức xúc trên mạng xã hội

Bắt 'Tế điên - Nam Định' sau những livestream gây bức xúc trên mạng xã hội

Pháp luật -

GĐXH - Nguyễn Văn Thùy (biệt danh “Tế điên - Nam Định”) bị Công an tỉnh Ninh Bình bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, sau khi người này nhiều lần livestream với nội dung bị xác định là xuyên tạc, sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của cán bộ và cơ quan chức năng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.