Thảm án mẹ giết 2 con rồi tự sát: Người chồng bình tĩnh lo tang lễ vợ
GiadinhNet- Tiên lượng khó qua khỏi, chiều tối 20/4, sau khi làm thủ tục xin về nhà, gia đình đã đưa chị Huế về. Người phụ nữ qua đời không lâu sau đó.
Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, khoảng 17 giờ ngày 19/4, tại nhà anh Nguyễn Mạnh Thế (SN 1983, trú tại thôn Lễ Độ, xã Kim Anh, Kim Thành, Hải Dương), do mâu thuẫn chuyện gia đình, chị Trần Thị Huế (SN 1982, vợ anh Thế) đã pha thuốc trừ cỏ vào ca rồi ép 2 con là Nguyễn Mạnh Huy (SN 2008) và Nguyễn Mạnh Hoàng (SN 2011) cùng uống.
Do bé Huy không chịu uống, chị Huế đã dùng dao bầu đâm vào bụng con. Tiếp đến, chị ép bé Huy cùng uống thuốc trừ cỏ. Sau khi ngậm thuốc trừ cỏ trong miệng, bé Huy chạy vội ra vườn nhổ và nôn, kêu cứu. Thấy vậy, bà Phượng - mẹ chồng chị Huế từ ngoài vườn chạy vào phát hiện chị Huế đang cầm dao đâm vào bụng mình, ngã vật ra giường, miệng sùi bọt mép.
Do vết đâm quá nặng, cháu Hoàng đã chết trên đường đi cấp cứu. Chị Huế được gia đình chuyển lên bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Bé Huy được cấp cứu tại BV Nhi Trung Ương.
Khoảng 20h20, chị Huế được gia đình đưa từ Hà Nội về nhà. Người mẹ này đã không qua khỏi vào lúc 21h30. Đến 21h40, anh Nguyễn Mạnh Thế bình tĩnh cùng họ mạc bàn việc lo tang lễ cho vợ.
Một số ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội tại nơi xảy ra thảm án đau lòng:

Xe cứu thương chở chị Huế về tới đầu ngõ. Vừa nhìn thấy mọi người khiêng con dâu vào nhà, bà Nguyễn Thị Phượng – mẹ chồng chị Huế òa khóc đau đớn. Ảnh: Đức Tùy



Nhiều hàng xóm sang nhà chị Huế chia buồn cùng gia đình.


Sự việc gây rúng động cả một vùng quê. Ảnh: Đức Tùy

Sau khi đưa chị vào trong nhà riêng, bác sĩ cho những người thân trong gia đình vào để nhìn mặt chị Huế. 21 giờ 30, chị Huế ngừng thở. Ảnh: Đức Tùy

Bố đẻ chị Huế đau đớn trước hành động dại dột của con gái. Ảnh: Đức Tùy

Hiện trường nơi chị Huế ra tay sát hại 2 con đẻ của mình. Ảnh: Đức Tùy
Minh Lý- Đức Tùy/ Báo Gia đình & Xã hội