Công đoàn ngân hàng BIDV huy động cán bộ góp tiền mua "linh vật"

| Xã hội

Giadinh.net - Để chào mừng sự kiện khánh thành Tháp BIDV – 194 Trần Quang Khải, Hà Nội, Ban Thường vụ Công đoàn BIDV đã kêu gọi công nhân, viên chức, lao động toàn hệ thống góp tiền mua vật lưu niệm. Đó là một tượng gỗ Linh vật Thiềm Thừ (Cóc vàng) để đặt tại toà nhà trụ sở chính của BIDV sắp khánh thành.

“Tác phẩm nghệ thuật” có một không hai?

Theo Công văn số 232/CĐNHĐT&PT của Công đoàn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) gửi các đơn vị công đoàn cơ sở (CĐCS) để kêu gọi việc đóng góp kinh phí mua vật lưu niệm, “Bức tượng gỗ Cóc vàng - Thiềm Thừ” được làm từ một gốc cây “Nu”, một loài gỗ hiếm, có đường kính lớn hơn 2m và cao 2,8m đã qua nhiều nghìn năm tuổi, vỏ cây đã bị phong hoá và có nguồn gốc từ xứ sở Chùa Tháp (Campuchia). Sau 10 năm khai thác, kết hợp với lao động nghệ thuật miệt mài, bằng đôi tay “vàng” của mình, một nghệ nhân người Việt gốc Hoa đã tạo nên một kiệt tác có một không hai này.

Cũng theo công văn trên, Thiềm Thừ là con vật huyền thoại Cóc vàng 3 chân, miệng ngậm đồng tiền vàng, là biểu tượng của Thần Tài, của sự may mắn trong kinh doanh và tiền bạc. Thiềm Thừ được sử dụng trong phong thuỷ ở những khu vực tốt để tăng cường tài lộc. Tượng gỗ Linh vật Thiềm Thừ không chỉ có giá trị nghệ thuật văn hoá cao, mà còn có giá trị tâm linh và ý nghĩa phong thuỷ - giá trị phi vật thể, sẽ là một tác phẩm kiến trúc trang trí cho công trình, hoàn toàn tương xứng và phù hợp với tính chất công trình của một Ngân hàng thương mại hàng đầu.

Do đó, Ban Thường vụ Công đoàn BIDV kêu gọi: “Để mua được vật linh thiêng này, mỗi cán bộ CNVC-LĐ cần tham gia đóng góp kinh phí, với mức 250.000 đồng/người”. Công văn cũng ghi rõ: “Ban Thường vụ Công đoàn BIDV đề nghị các đồng chí Chủ tịch CĐCS báo cáo Cấp ủy, Ban giám đốc đơn vị để có sự hỗ trợ và phổ biến đến đoàn viên lao động trong đơn vị nội dung việc làm có ý nghĩa này, tiếp nhận sự tham gia, đóng góp của đoàn viên – lao động tại CĐCS và gửi về Công đoàn BIDV. Do thời gian khánh thành Toà nhà Trụ sở chính của BIDV đã đến gần, đề nghị các đồng chí Chủ tịch CĐCS kịp thời triển khai vận động đoàn viên - người lao động tham gia, đóng góp hoàn thành trước ngày 5/10/2009, để Ban Thường vụ Công đoàn BIDV tiến hành phối hợp cùng chuyên môn mua Linh vật và lắp đặt đúng dịp khánh thành Toà Tháp BIDV – 194 Trần Quang Khải, Hà Nội”.
 
Công văn kêu gọi đóng góp kinh phí mua “linh vật” của Công đoàn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Việc nhỏ không đáng nói?

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH về Công văn này, ông Lê Văn Lộc - Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam cho biết, việc này đã được bàn bạc và thống nhất trong Ban Thường vụ Công đoàn. Việc đóng góp mỗi người 250.000 đồng theo ông Lộc là “không đáng kể”. Ông Lộc cho biết, việc này được các CĐCS rất ủng hộ, thậm chí có nhiều người còn đóng góp vượt mức quy định. Ông Lộc cũng phủ nhận việc mua linh vật này là một biểu hiện mê tín dị đoan và cho rằng, việc công đoàn kêu gọi đóng góp là hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện.

Ông Lộc từ chối tiết lộ giá trị của Linh vật Thiềm Thừ, nhưng ông cho biết, toàn bộ hệ thống BIDV có hơn 10.000 công đoàn viên. Như vậy với mức đóng góp tối thiểu mỗi công đoàn viên là 250.000 đồng thì số tiền thu được cũng lên đến hơn 2,5 tỷ đồng. Trong khi nhà nước luôn đề cao việc chống lãng phí, thì việc công đoàn BIDV kêu gọi đóng góp hàng tỷ đồng để mua “linh vật” là điều khó có thể coi là chuyện nhỏ.
 
Luật sư Trần Đình Triển, Trưởng Văn phòng luật sư Vì Dân cho rằng: “Việc làm này của Công đoàn là hoàn toàn sai, thậm chí người khởi xướng ra việc này có thể phải xem xét kỷ luật. Theo Luật Công đoàn Việt Nam, Công đoàn có thể vận động công đoàn viên tham gia các hoạt động từ thiện, phúc lợi xã hội, nhưng trong trường hợp này Công đoàn BIDV lại kêu gọi đoàn viên đóng góp tiền mua một vật lưu niệm là không đúng. Mặt khác, với số tiền 250.000 đồng/người, bằng gần nửa mức lương tối thiểu theo quy định của nhà nước thì không thể coi là nhỏ, không đáng kể”.
 
Đắc Kiên
vietanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.