Công nương Meghan Markle kể về 'tai nạn mất đồ' trong tuần trăng mật với chồng cũ

| Bốn phương

Câu chuyện này được Meghan Markle kể lại trong talk-show buổi sáng với đài ZM, trong đó điểm nhấn hài hước chính là câu chuyện cô bị một cậu bé 13 tuổi ăn trộm đồ lót trong khi đang đi trăng mật với chồng cũ Trevor Engelson.

Đám cưới Hoàng gia Anh đã trôi qua đươc 1 tuần, thế nhưng kế hoạch về tuần trăng mật của Hoàng tử Harry và Meghan Markle vẫn đang được giữ kín. Và dù cho có chọn đi du lịch ở đâu đi nữa, công nương Meghan có lẽ sẽ hy vọng rằng chuyến đi này của mình phải đỡ "thảm họa" hơn lần trăng mật đầu tiên với người chồng cũ ở New Zealand - nơi một cậu nhóc từng đột nhập vào phòng tắm và cố gắng ăn trộm... đồ lót của cô.

Một bức ảnh lãng mạn của Meghan bên chồng cũ - Trevor Engelson. Tuần trăng mật của họ cũng tràn ngập niềm vui nếu như không tính tới sự cố hy hữu kể trên.

Meghan Markle từng đi nghỉ tuần trăng mật với Trevor Engelson tại New Zealand trong đợt nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới 2011-2012. Họ đã cùng đến thăm các dòng sông băng thượng cổ, các di tích cũ, nhà máy rượu vang địa phương và thậm chí là bơi lội cùng cá heo trước khi đến nghỉ ở Akaroa, gần Christchurch và thư giãn, cắm trại một vùng nông thôn thanh bình.

Chuyện rắc rối xảy ra khi Meghan Markle đang đi tắm thì một cậu bé địa phương 13 tuổi đã... đột nhập vào phòng tắm của cô. Bối rối, Meghan đành vơ vội khăn tắm để che chắn, trong khi cậu thiếu niên nghịch ngợm kia nhanh chân chạy mất. Meghan Markle sau đó đã dùng một website dành cho khách du lịch để truy ra tung tích của tên trộm và tới than phiền với bố mẹ của cậu ta.

Một trong những bức ảnh của Meghan tại Queen, New Zealand, nơi cô và chồng cũ bắt đầu chuyến du lịch tuần trăng mật.
Một trong những bức ảnh của Meghan tại Queen, New Zealand, nơi cô và chồng cũ bắt đầu chuyến du lịch tuần trăng mật.
Và đây là tấm ảnh chụp Meghan tại đảo Waiheke ở thời điểm gần cuối chuyến đi chơi.
Và đây là tấm ảnh chụp Meghan tại đảo Waiheke ở thời điểm gần cuối chuyến đi chơi.

"Trong khu vực cắm trại có những nơi khá đẹp để tắm. Tôi đang gội đầu thì bỗng nghe thấy tiếng động gì đó." - Meghan kể lại trong một cuộc nói chuyện trong chương trình buổi sáng với đài ZM trong một lần quảng bá bộ phim truyền hình mà mình đóng. "Tôi mở rèm cửa và thấy một cậu nhóc đang tìm cách... trộm lấy quần lót của mình. Tôi gào lên "Mẹ của nhóc đâu rồi hả?" và sau đó tôi đã tìm thấy họ thật."

Cười đùa vui vẻ, Meghan nói thêm rằng: "Vào thời điểm đó thì tôi sợ chết khiếp, còn bây giờ thì đã có thể cười rồi. Cậu nhóc ấy vẫn còn rất nhỏ, mọi thứ cậu ta làm chắc chắn chỉ để đùa cho vui mà thôi."

"Về phần cậu nhóc, tôi chắc là cậu sẽ bị bố mẹ mắng vốn đến chừa thì thôi." - Meghan Markle hài hước chia sẻ thêm. Và ai mà biết rằng, cô diễn viên bị ăn trộm đồ lót năm nào giờ đây đã trở thành một công nương Anh Quốc danh giá.

Meghan Markle dự kiến sẽ trở lại New Zealand vào tháng Mười tới đây sau khi tới Úc cùng Hoàng tử Harry để tham dự sự kiện Invictus Games - cũng là sự kiện đã chắp duyên cho đôi vợ chồng trẻ.

Theo Helino

Ý kiến của bạn
Tags:
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.