Cột sóng wifi lạ hé lộ mối tình vụng trộm suốt 3 năm của chồng

| Tâm sự

Những tháng ngày sống bên chồng, được anh yêu thương chiều chuộng khiến người làm vợ như tôi quên mất rằng, lòng người thật khó lường.

Tôi vốn tin tưởng chồng tuyệt đối, tin vào những gì anh làm cho mẹ con tôi suốt 5 năm qua. Người ta nói, sống không có niềm tin là tự hành hạ, làm khổ mình. Tôi luôn nghĩ anh chính là người đàn ông tuyệt vời nhất của tôi nên tôi sẽ không bao giờ hoài nghi anh.

Nếu không có anh thì tôi đâu thể có được những ngày tháng vui vẻ và cả một thiên thần bé nhỏ đáng yêu này. Cuộc sống phải lấy làm hài lòng, dù không giàu có tôi cũng vẫn vui vẻ, cố gắng chắt chiu từng đồng, chỉ cần vợ chồng luôn hướng về nhau.

Anh và tôi đã có bao vui buồn, đã có với nhau một cô con gái, đã từng khóc, từng cười, từng hiểu lầm rồi lại hòa giải nhưng chưa bao giờ giận nhau quá hai ngày. Ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ tình yêu của chúng tôi.

Sau nhiều năm chung sống, một ngày tôi nói với chồng về chuyến du lịch cùng nhau, để con ở nhà gửi bà ngoại để vợ chồng được tận hưởng cuộc sống riêng tư, chồng đã đồng ý. Anh đưa tôi đến một nơi mà anh đã từng nhiều lần đi công tác. Theo như lời anh nói thì đó là một nơi tuyệt vời, rất đẹp, thơ mộng. Anh tin nơi này sẽ không làm tôi thất vọng.

Anh đưa tôi đến một nơi mà anh đã từng nhiều lần đi công tác. Theo như lời anh nói thì đó là một nơi tuyệt vời, rất đẹp, thơ mộng. (Ảnh minh họa)
Anh đưa tôi đến một nơi mà anh đã từng nhiều lần đi công tác. Theo như lời anh nói thì đó là một nơi tuyệt vời, rất đẹp, thơ mộng. (Ảnh minh họa)

Trước giờ tôi chỉ biết chăm lo gia đình, chồng con mà chưa từng nghĩ cho mình. Đến lúc này tôi mới nhận ra, mình cũng nên biết làm đẹp, hưởng thụ và đó là chuyện du lịch xa đầu tiên của riêng hai chúng tôi không con cái vướng bận. Đó giống như chuyến trăng mật mà khi cưới, tôi và anh chưa từng được đi. Tôi cảm thấy được sống lại cảm giác yêu đương ngày đầu, thật lãng mạn và ngọt ngào.

Chuyến du lịch ấy mang lại cảm giác hạnh phúc vô biên, tôi tự thề rằng cả đời này sẽ yêu anh hết mình, không bao giờ phụ tấm lòng của anh. Chỉ là, sau đó hơn một tháng, bỗng nhiên tôi muốn “đổi gió”, gửi con ở nhà bà ngoại và đi nhà nghỉ cùng chồng để tính có thêm cu cậu nhóc nữa.

Thấy vợ chủ động nên chồng tôi đồng ý ngay. Tôi đã nghĩ hai vợ chồng nhất định sẽ có một ngày thật đáng nhớ. Thế nhưng một điều hoàn toàn bất ngờ đã xảy ra khi chồng tôi vào nhà tắm trước.

Chiếc điện thoại của tôi bỗng dưng mất không còn một cột sóng. Tôi định lấy điện thoại chồng ra xem của anh có bị thế không hay do điện thoại của tôi hỏng. Song khi vừa cầm điện thoại của chồng lên, tôi không chỉ thấy cột sóng điện thoại căng đầy mà còn có cả sóng wifi đã kết nối.

Tôi giật mình trước những gì nhìn thấy. Hóa ra anh đã từng vào nhà nghỉ này, nhưng đó là nhà nghỉ ở cách nhà tôi không xa, chắc chắn không phải là vì lý do đi công tác. Vậy anh vào đây làm gì, với ai?

Hóa ra anh đã từng vào nhà nghỉ này, nhưng đó là nhà nghỉ ở cách nhà tôi không xa, chắc chắn không phải là vì lý do đi công tác. (Ảnh minh họa)
Hóa ra anh đã từng vào nhà nghỉ này, nhưng đó là nhà nghỉ ở cách nhà tôi không xa, chắc chắn không phải là vì lý do đi công tác. (Ảnh minh họa)

Anh bắt đầu đỏ mặt khi tôi ra sức hỏi han tra khảo. Tôi khóc lóc, làm um lên nhưng không hi vọng anh sẽ thú nhận điều gì. Chỉ là không ngờ, khi thấy tôi làm lớn chuyện như vậy anh lại run rẩy quỳ gối cầu xin tôi nói rằng đã từng vào đây với một cô bồ.

Tôi lập tức giật điện thoại của anh, thứ mà bấy lâu nay tôi chẳng bao giờ quan tâm để xem hình ảnh, đọc tin nhắn chat. Hóa ra, anh đã cặp kè với một cô gái trẻ đẹp cách đây lâu lắm rồi. Mối tình vụng trộm ấy phải được 3 năm, kể từ sau khi tôi sinh con. Vậy là anh đã lừa dối vợ con suốt ngần ấy năm, vẫn hàng ngày về nhà buông lời ngọt ngào giả dối.

Thật bỉ ổi, đê tiện, tôi không tin vào những gì anh nói. Anh thừa nhận điều đó nhưng cũng nói rằng vừa mới chia tay cô ta cách đây không lâu. Hóa ra đó là lý do anh chấp nhận đưa vợ đi du lịch, đưa vợ vào nhà nghỉ “đổi gió”.

Tôi thực sự bế tắc và ám ảnh vì bản thân tôi vô cùng ghê tởm chuyện ngoại tình, chung chồng, chung vợ. (Ảnh minh họa)
Tôi thực sự bế tắc và ám ảnh vì bản thân tôi vô cùng ghê tởm chuyện ngoại tình, chung chồng, chung vợ. (Ảnh minh họa)

Tôi đúng là người đàn bà bất hạnh khi đã tin và yêu tuyệt đối người đàn ông khác mà không hay mình chung chồng từ 3 năm trước. Giờ nhìn thấy anh, nghĩ lại những chuyến công tác dài ngày của anh chắc chắn có cô ta, tôi lại nổi da gà.

Liệu rằng, anh còn che đậy những gì nữa? Người đàn ông tôi tin tưởng cũng ngoại tình suốt 3 năm, vậy thì tôi còn dám tin vào ai, còn tin vào lòng chung thủy được hay không?

Tôi thực sự bế tắc và ám ảnh vì bản thân tôi vô cùng ghê tởm chuyện ngoại tình, chung chồng, chung vợ.

Theo Khampha

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.