Cụ bà 103 tuổi tự nhiên sáng mắt sau 14 năm mù lòa

| Xã hội

Giadinh.net - Khi bước vào tuổi 89, lâm vào cảnh mù loà, cụ Nguyễn Thị Bích (Đức Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã tưởng không còn có cơ hội nhìn thấy ánh sáng. Vậy nhưng sau 14 năm, ở cái tuổi 103 mắt cụ Bích tự nhiên sáng lại.

Chuyện lạ có thật

Năm 1993, cụ Nguyễn Thị Bích (còn có tên là Nguyễn Thị Ngụ) bị mù lòa cả hai mắt, lúc ấy cụ ở tuổi 89.

"Tui không có bệnh tật chi trơn. Chưa một bữa bỏ cơm lòn (cơm tẻ). Vẫn nước chè xanh đều đều. Vẫn trù cau (trầu cau) đều đều. Một đời chưa mất viên thuốc, chưa phiền con cháu đưa đến bệnh viện. Thỉnh thoảng nhức trốc (đầu), chỉ chút dầu phật linh xoa là ổn. Có lẽ ông trời bắt tội mù lòa chăng? Sáng mồng 10 tháng 9 năm 2006 (âm lịch), sau khi ngủ dậy, tui chộ (thấy) trời đất sáng choang. Tui chộ con rể, con gái, cháu chắt, nhà cửa, tui quơ gậy đi một vòng. Vui như cha chết sống lại chú nờ!" - Cụ Bích vui vẻ kể.

Tin cụ Bích sáng mắt lại lan nhanh khắp xóm Đại Nghĩa, Đức Yên, Đức Thọ. Người già, trẻ con kéo đến mừng. Ngôi làng có 104 người ở tuổi "cổ lai hy" này đã từng tổ chức hàng trăm cuộc mừng thọ, nay lại có dịp để ăn mừng. "Những ngày đó, mọi nhà vui như tết, làng xóm, cháu con khắp nơi tìm về chia vui với cụ. Cụ Bích sáng mắt, cả làng sáng lòng" - Cụ Đinh Chấp, láng giềng của cụ Bích, kể.

Cả làng không ai hiểu phép mầu nhiệm nào làm cho cụ Bích sáng mắt! Cụ Nguyễn Thị Tam (95 tuổi) cho biết: "Nghe nói khu lưu niệm Đồng chí Trần Phú khang trang, cụ Bích cứ ước ao được nhìn tận mắt. Giờ thì ước mong ấy đã toại nguyện!" 

Bà Bích (73 tuổi - con gái cụ Bích) tâm sự: "Cuối năm 1993, con cháu thu xếp đưa cố đi bệnh viện để mổ, cố không cho. Rồi cũng chẳng thuốc men chi (gì) cả. Tự nhiên, trời sinh, trời dưỡng. Bày tui thật có phúc!".

Nhưng vui nhất là cụ Bích. Ở tuổi 103, cụ chống gậy đi khắp làng, thăm hỏi bà con, anh em, cháu chắt, cùng uống nước chè xanh và ăn trầu. Cụ kể: "Tui chống gậy đi hết bà Khai, ông Điệt, ông Tấn, cố Minh...".

Tóc bạc rụng hết, mọc lại một lớp tóc hoa tiêu; răng rụng; má hóp; nhưngtrí nhớ vẫn minh mẫn và ngôn ngữ rất khúc chiết. Cụ nhìn lên bàn thờ: "Trời còn cho tui sáng mắt để nhìn ảnh ông cụ và ảnh thằng Duyệt!". (con trai duy nhất của cụ hy sinh năm 1968 tại Quảng Bình).

Nỗi niềm của người mẹ liệt sỹ

Sống hơn một thế kỷ, cuộc đời cụ Bích đã trải qua nhiều thăng trầm, nhiều tao đoạn.

Cô Ngụ (tên thời con gái của cụ) đã chứng kiến phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở làng quê, chứng kiến hoạt động sôi nổi của Chi bộ Đảng, chuyện thành lập trường Khổng Yên để tuyên truyền và vận động cách mạng ngay tại quê mình.

Rồi lấy chồng, cô Ngụ đổi tên thành Bích, buôn thúng bán mẹt, nay chợ Thượng, mai chợ Yên. Năm lần sinh, nuôi ba. Năm 1944, cô Ngụ sinh con trai giữa những năm đói khát, đặt tên là Nguyễn Hữu Duyệt. Năm 1947, chồng mất, một mình cô tần tảo nuôi 3 con.

Năm 1965, chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ ác liệt, cũng như bao người mẹ ở làng quê, mẹ Bích tiễn con trai lên đường nhập ngũ. Năm 1968, một lúc mẹ gánh hai nỗi đau: Nhà bị bom Mỹ tàn phá tan hoang và con trai mẹ hy sinh. Rồi từ đó đến nay, mẹ ở với con gái, với rể và cháu.

"Được cái, rể con, cháu chắt phúc đức, tốt tính nên mẹ cũng được an ủi" - Cụ Bích hởi lòng. 

Khi hỏi cụ có nguyện vọng gì? Cụ Bích nhìn vào khoảng không xa xôi lặng lẽ hồi lâu. Chúng tôi được biết, người mẹ 103 tuổi này ước ao có được mảnh đất, xây một gian nhà để thờ cho chồng, cho con, nhưng lực bất tòng tâm (hiện nay bàn thờ chồng, con cụ vẫn ở nhà con rể).

Bà Nguyễn Thị Bích (con gái cụ) đưa cho chúng tôi một lá đơn. Trong đơn cụ Bích đề đạt: "Cách đây 9 năm tôi đã làm đơn xin đất làm nhà để có nơi thờ phụng ông, bà, cha mẹ và con trai là liệt sỹ. Nhưng xã cho chỉ được 2m kèm với đất ở của Phùng Văn Hải và 500.000 đồng. Do đất ít, chúng tôi không thể làm được".

“Thế đất bao nhiêu thì làm được?" "Chỉ cần 3 mét thôi!".

Hỏi ông Nghiêm Sỹ Hải - Chủ tịch xã Đức Yên thì được trả lời rằng: "Đất xã cắt cho rồi! Không những thế còn cấp cho 500.000 đồng". "Rồi" có nghĩa là 2m. Nhà báo Đinh Quang Lân - Người cùng làng trao đổi với chúng tôi: "Giá như nguyện vọng của bà mẹ liệt sỹ 103 tuổi được toại nguyện, thì sự kiện sáng mắt của mẹ có ý nghĩa hơn nhiều".

Lê Văn Vỵ

giang
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Con trai gọi điện báo trúng suất du học tại Trường Đại học San Jose State (Mỹ) và yêu cầu chuyển 800 triệu đồng, gia đình lập tức báo cơ quan chức năng

Con trai gọi điện báo trúng suất du học tại Trường Đại học San Jose State (Mỹ) và yêu cầu chuyển 800 triệu đồng, gia đình lập tức báo cơ quan chức năng

Pháp luật -

Sau khi lừa nam sinh đại học ở TP.HCM nộp hơn 90 triệu đồng qua Zoom để "chứng minh vô tội", nhóm tội phạm giả danh công an đã ép nam sinh viên cắt đứt liên lạc, dựng hiện trường giả một vụ du học Mỹ nhằm cưỡng đoạt 800 triệu đồng từ gia đình.

Xóa làn khẩn cấp Vành đai 3 trên cao: Nguy cơ 'tự thắt nút cổ chai', tiềm ẩn nhiều rủi ro an toàn

Xóa làn khẩn cấp Vành đai 3 trên cao: Nguy cơ 'tự thắt nút cổ chai', tiềm ẩn nhiều rủi ro an toàn

Xã hội -

GĐ&XH - Trước đề xuất xóa làn khẩn cấp để chia Vành đai 3 trên cao thành 3 làn xe nhằm giảm tải, cơ quan chức năng Hà Nội nhận định phương án này không khả thi, thậm chí nguy cơ biến tuyến đường huyết mạch thành "bẫy" ùn tắc nghiêm trọng hơn mỗi khi xảy ra sự cố.

Hà Nội: CSGT xử lý hơn 20 thanh thiếu niên vi phạm giao  trong đêm tuần tra cuối tuần

Hà Nội: CSGT xử lý hơn 20 thanh thiếu niên vi phạm giao trong đêm tuần tra cuối tuần

Pháp luật -

GĐXH - Các tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội) đã ra quân tuần tra, kiểm soát và phát hiện, xử lý 24 trường hợp thanh thiếu niên có hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến trọng điểm trong đêm cuối tuần.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.