Cụ bà 94 tuổi với bộ tóc dài gần 4m ở Nghệ An tiết lộ lý do chưa gội đầu trong 65 năm qua

| Xã hội

Suốt 65 năm qua, cụ Chia không cắt tóc cũng không gội đầu. Hiện tại, bộ tóc cụ Chia đã dài gần 4m.

Cụ Vừa Y Chia (SN 1/1/1925, trú ở bản Huồi Mới, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An). Cụ Chia là người dân tộc Mông nổi tiếng với bộ tóc dài nhất tỉnh Nghệ An với chiều dài gần 4m.

Theo cụ Chia nhớ lại, trước đây tóc bà cũng ngắn chứ không dài và thỉnh thoảng có cắt tóc. Năm lên 30 tuổi, mỗi lần cắt tóc thì cụ Chia thấy người mệt mỏi, khó ở nên cụ Chia đã thử không cắt tóc trong một thời gian xem sao.

Khi không cắt tóc, cụ Chia thấy người khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ. Từ đó, cụ Chia đã thôi không còn cắt tóc nữa. Cứ thế, bộ tóc của cụ Chia ngày càng dài ra.

Do mái tóc dài nên việc gội đầu khó khăn và cũng từ đó, cụ Chia đã không còn gội đầu lần nào nữa.

Qua quan sát, mái tóc cụ Chia có nhiều màu, chủ yếu màu trắng, đen, vàng. Do tóc dài và lâu ngày không gội nên các sợi tóc bện chặt vào nhau như sợi dây thừng.

Cụ Chia với bộ tóc dài gần 4m.

Để tiện công việc, hàng ngày cụ Chia phải quấn tóc với 6 vòng trên đầu. Do cụ Chia dùng khăn che nên cũng ít ai biết rằng tóc cụ Chia lại dài đến gần 4m.

"Tôi để vậy vì quan niệm là cầu may mắn cho con cháu, trước đó cắt tóc, gội đầu nhiều thì ốm đau. Sau này không cắt, không gội thì không ốm nữa", cụ Chia nói.

Nhiều người dân hiếu kỳ đến xem bộ tóc có 1-0-2 của cụ Chia.

Theo chia sẻ của cụ Chia, từ khi không cắt tóc, cụ ít đau ốm hẳn. Chỉ vào năm 2018, do tuổi cao sức yếu mắt mờ nên cụ Chia phải xuống bệnh viện tại TP. Vinh để thay thủy tinh thể. Mới đây, cụ đau nhức khớp nên phải xuống Trung tâm Y tế huyện Quế Phong để điều trị.

Được biết, chồng cụ Chia kém cụ 4 tuổi hiện đang khỏe mạnh. Gia đình cụ có 6 người con, 4 trai, 2 gái. Dù tuổi đã cao nhưng cụ Chia vẫn còn minh mẩn, khỏe và trí nhớ tốt.

Tóc cụ Chia bện chặt như sợi dây thừng.

Các bác sỹ và người dân cùng lấy thước đo bộ tóc đặc biệt của cụ Chia.

Theo Ngọc Tú (Soha/Trí Thức Trẻ)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.