Cứ nghĩ con dâu có 600 triệu trong sổ tiết kiệm, mẹ chồng tôi gọi điện lên vay nóng do không biết sự thật phía sau

| Tâm sự

Tôi bị đẩy vào hoàn cảnh khó xử, chẳng biết phải nói sao cho mẹ chồng hiểu mà không trách mình.

Vì sinh ra trong một gia đình hoàn cảnh nên lúc nào tôi cũng ám ảnh với đồng tiền. Khi đi lấy chồng, tôi luôn mong muốn bố mẹ chồng không thể xem thường mình. Vì thế, tôi đã để họ lầm tưởng rằng con dâu lắm tiền nhiều của và giỏi kiếm tiền.

Thú thật tôi không giỏi tiết kiệm, chồng thì có đồng nào là lại đi mua cá cảnh. Hơn nữa bây giờ vợ chồng tôi cũng chưa vướng bận con cái nên có vé máy bay giá rẻ là lại đi du lịch khắp nơi.

Chồng tôi chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, tháng lương nhiều nhất là 10 triệu. Còn tôi làm quản lý nhà hàng, trung bình khoảng 17 triệu một tháng. Cưới nhau hơn một năm, chúng tôi đã để ra được 160 triệu tiền tiết kiệm.

Khi về nhà chồng, tôi luôn cố gắng làm một cô con dâu hiếu thuận. Thấy tivi của ông bà đã cũ, tôi sẵn sàng đổi chiếc tivi khác to hơn, đẹp hơn. Nhà chưa có bàn ăn, tôi lại đi mua, ngay cả bộ ấm chén cũng là tôi bỏ tiền túi ra để chi trả.

Cứ nghĩ con dâu có 600 triệu trong sổ tiết kiệm, mẹ chồng tôi gọi điện lên vay nóng do không biết sự thật phía sau - Ảnh 1.

Biết không giấu được, tôi kể cho chồng nghe thì anh giãy nảy lên đòi đi giải thích với mẹ. (Ảnh minh họa)

Có lẽ vì sự hào phóng của mình mà tôi được bố mẹ chồng quý trọng. Và cũng vì thế nên mẹ chồng nghĩ tôi có nhiều tiền để dành. Đợt trước hai mẹ con ngồi tâm sự, bà hỏi tôi đã để ra được bao nhiêu. Sợ mẹ chồng nghĩ mình tiêu xài phung phí, tôi bịa ra mình có 600 triệu trong tài khoản tiết kiệm . Nghe đến con số ấy, mẹ chồng càng quý tôi hơn. Hễ nhà có công việc là bà lại gọi lên hỏi ý kiến.

Chuyện sẽ không có gì nếu cả nhà tôi vẫn bình thường. Nhưng một tháng trước, nhà chồng tôi có người đến đòi nợ. Họ nói chú út nợ của họ 400 triệu, giấy trắng mực đen rõ ràng. Chính chú ấy cũng thừa nhận với tôi. Bây giờ chủ nợ dọa nếu chúng tôi không trả tiền, họ sẽ kiện để em chồng tôi phải ngồi tù.

Vì chuyện này mà cả nhà chồng nháo nhác. Không tìm được cách xoay tiền cứu con, mẹ chồng gọi lên cầu cứu tôi và muốn vay 400 triệu trong số tiền 600 triệu mà tôi có. Nghe đến đó, tôi chột dạ nghĩ đến những gì mình đã nói. Biết không giấu được, tôi kể cho chồng nghe thì anh giãy nảy lên đòi đi giải thích với mẹ. Nhưng giờ tôi xấu hổ quá, cứ im đi thì mẹ chồng lại nghĩ tôi hẹp hòi. Nói ra sự thật thì sẽ mất hết hình tượng, tôi phải làm sao đây mọi người?

Theo Nhịp sống Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.