Cụ ông 83 tuổi và hành trình mười năm chống chọi với bệnh tim mạch

| Sống khỏe

GiadinhNet - Chịu đựng những cơn đau tim, nhồi máu cơ tim trong suốt mười năm trời, nằm điều trị hết bệnh viện này sang bệnh viện khác, ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh... Nhưng bằng nghị lực và ý chí vượt qua khó khăn, bệnh tật, ông đã tìm được phương cách hóa giải những cơn đau tim.

Sức khỏe bình phục, niềm vui và sự phấn khởi hiện rõ trên khuôn mặt ông khi tiếp chúng tôi tại nhà riêng. Đó là câu chuyện của cụ ông Nguyễn Văn Chính- 83 tuổi- trú tại số nhà 276 lầu 3, đường Trần Phú, phường 8, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.  
 
Cụ ông 83 tuổi và hành trình mười năm chống chọi với bệnh tim mạch 1
Ông Nguyễn Văn Chính   
                                                         
Ông Chính phát hiện ra mình bị bệnh tim hoàn toàn tình cờ. Đó là vào giữa năm 2004, khi có việc phải đi bộ gấp được chừng nửa km, ông bỗng thấy tức ngực, khó thở, đau nhói ở ngực trái. Sau khi nghỉ ngơi, sáng hôm sau vẫn trong tình trạng mệt mỏi, tức ngực và tim bỏ nhịp, ông đến khám tại bệnh viện đa khoa quận 5. Tại đây, ông được bác sĩ chỉ định phải nhập viện gấp do bị nhồi máu cơ tim. Từ đó, bệnh viện gần như trở thành ngôi nhà thứ hai của ông. Cho đến nay, ông đã ba lần phải nhập viện vì căn bệnh tim quái ác. Theo phác đồ điều trị, ông đã dùng nhiều loại thuốc khác nhau nhưng kết quả không mấy khả quan. Ông cho biết “các loại thuốc tôi đã điều trị có tác dụng làm giãn mạch để cung cấp máu cho tim nhưng chỉ giải quyết trong tình thế cấp bách chứ không được lâu dài…”
 
Tháng 4/2013 khi đi khám, bác sĩ kết luận mạch vành của ông bị hẹp nặng ở nhiều nhánh với tỉ lệ tắc hẹp từ 50- 90%. Trong một lần bị cơn đau tim nặng, ông được bác sĩ chỉ định chuyển sang bệnh viện tuyến trên để phẫu thuật bắc cầu động mạch chủ do động mạch bị tổn thương ở nhiều vị trí. Vì tuổi cao sức khỏe không đảm bảo, cộng với vấn đề kinh tế có hạn, ông đã quyết định không mổ và xin tiếp tục được điều trị nội khoa. Đây cũng là thời điểm khó khăn nhất đối với ông Chính. Ông tâm sự “Mỗi lần đi khám bệnh là thêm một lần thấy nản lòng, bệnh tim tưởng như đã lấy đi mạng sống của tôi nhiều lần…”. 

Rất may trong một lần đọc báo, tình cờ ông biết đến thông tin rất bổ ích, ông cho biết “xem báo thấy có bài viết về một bác ở tỉnh Phú Thọ sử dụng thực phẩm chức năng (TPCN) Vương Tâm Thống để hỗ trợ điều trị bệnh động mạch vành cho kết quả tốt, tôi đã mua về sử dụng với liều 6 viên/2 lần/ngày từ tháng 5/2013 đến nay. Bên cạnh đó tôi vẫn sử dụng một số loại thuốc tây y theo chỉ định của bác sĩ. Hiện nay nhịp tim, huyết áp của tôi đã ổn định; leo cầu thang không còn phải nghỉ 3 lần như trước. Đặc biệt hơn, khi đi bộ 1,5- 2km vẫn không thấy hiện tượng gì”.
 
Niềm vui và tinh thần lạc quan đã giúp sức khỏe của ông hồi phục nhanh hơn. Ông Chính chia sẻ  người mắc bệnh tim mạch, điều trọng nhất là phải có niềm tin và kiên trì điều trị. “Với tôi TPCN Vương Tâm Thống đã giúp tôi có được sức khỏe, niềm vui sau mười năm chống chọi với bệnh tim mạch”.
 
 Bạn đọc quan tâm gọi đến số: 04.3775.9051- 0962620043 để biết thêm thông tin.
 
Độc giả có thể truy cập website: www.vuongtamthong.com để biết thông tin chi tiết về quá trình điều trị bệnh mạch vành của ông Nguyễn Văn Chính.
 
  Hoàng Hạ
                                                                                                  
baipr
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.