Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc hội ngộ đầy nước mắt của gia đình nàng dâu mất tích

Thứ bảy, 06:10 17/01/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Nàng dâu thứ hai biến mất không để lại lời nhắn hay bất cứ tung tích nào, bà Phùng sốt sắng hỏi con trai: “Vợ chồng mày đang yên đang lành, có chuyện gì đã xảy ra thế?”.

 
Anh Sơn đáp: “Không cãi nhau, cũng chẳng có chuyện gì khác ngoại trừ việc ềm của Tuỳ đến chơi hôm trước. Họ dắt nhau ra vạt nương đầu nhà nói chuyện gì đó rất lâu, lúc ềm về, con hỏi Tuỳ có chuyện gì? Tuỳ chỉ lẳng lặng đi vào bếp và từ đó trở đi, cô ấy cứ im lặng cho đến lúc biến mất”.

Bà Phùng nghe vậy bèn chạy về nhà anh Phong thăm 4 đứa trẻ. Bà Phùng ôm những đứa bé vào lòng, dặn dò chúng phải ngoan ngoãn, ở nhà tự bảo nhau để bà yên tâm đi tìm mẹ về cho. Tờ mờ hôm sau, bà Phùng lại khăn gói lên đường tìm con dâu. Lần này, bà Phùng không vượt biên sang Trung Quốc tìm nàng dâu cả như những lần trước nữa, bà đi về hướng xã Nậm Ma, rồi từ đó đi bộ, vượt núi, băng rừng đến bản Nàng Lủng, hết gần 1 ngày đường thì đến nhà ềm đẻ của Vàng Già Tuỳ.
 

Vợ chồng anh Phong.


 Những người hàng xóm cho biết, mẹ con bà Mây đã đi Trung Quốc từ hôm qua, nghe đâu bà Mây đưa Tuỳ sang bên đó gả bán cho người ta, lấy của hồi môn... Cái chân của người đàn bà 65 tuổi như muốn khuỵu xuống ngay dưới chân núi Nàng Lủng. Bà Phùng ngồi thừ ra như pho tượng, phải quyết đợi  bằng được bà Mây trở về để hỏi cho ra nhẽ. Cầu trời phù hộ để đứa cháu nội yêu quý của bà không bị “bắt” mất mẹ. 

Bà ngồi nghĩ mông lung đủ thứ chuyện, không để ý thời gian đã bước sang một ngày mới. Bà thông gia trở về nhà một mình, nước mắt bà Phùng không sao ngăn lại được, trời xanh kia đã không thấu lời nguyện cầu của người đàn bà tội nghiệp. Bà Mây bảo: “Đã qua 2 năm như thoả thuận mà  gia đình  bà vẫn không thanh toán được số tiền thách cưới còn nợ, tôi đòi con về cho nó đi lấy chồng khác. Nó đã đi hẳn rồi, tôi đã nhận tiền của người ta... Như vậy là mọi chuyện đã xong, bà đừng đi tìm làm gì nữa. Đứa con của nó nếu không nuôi được thì bà cho nó đi làm con nuôi”.

Bà Phùng lê những bước chân mỏi mệt trở về bản Thính Tằng. Con gái của Tuỳ còn quá nhỏ, chưa cai sữa mẹ nên nó khóc ngặt nghẽo suốt ngày, đêm. Còn cha nó thì cám cảnh mình sinh ra đổ đốn, nốc rượu say sưa tối ngày... Bà Phùng giận con, “bồng” nốt đứa cháu tội nghiệp đem về nhà anh Phong nuôi cùng 4 đứa con của Vàng Già Phỉn.
 

Anh Phong và con gái.

 
Có đêm, bà Phùng ngồi cùng con trai lục lại tất cả những chi tiết liên quan đến sự mất tích của chị Phỉn. Hai mẹ con thắc mắc không hiểu sao đã báo cho ông Trưởng Công an xã Bản Ngò rồi mà chẳng ai đến hỏi thông tin gì về Phỉn? Bà Phùng hỏi con: “Họ ngại đường xa, hay họ nghĩ Phỉn tự bỏ nhà đi nhỉ”?
 
Anh Sơn bảo: “Ềm đừng nghi vợ con cũng bạc bẽo như thím Tuỳ, nó thương con lắm, nó là người mẹ tốt. Con nghe có người ở ngoài chợ nói Phỉn nhà con bị lừa bán chứ không phải nó bỏ đi đâu ềm ạ! Mai ềm cứ ở nhà để con đi sang Trung Quốc một chuyến nữa. Lần này con đi lâu mới về, nếu nhà hết cái ăn, ềm cứ vay mượn tạm, con sang đó vừa làm thuê kiếm tiền ăn, vừa đi tìm vợ con luôn”. Bà Phùng đồng ý để Phong đi tìm vợ. Chuyến đi đó kéo dài nhiều ngày... Phong ở nơi đất khách quê người, sống chui lủi trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng Công an, Biên phòng nước bạn vì khi vội đi, anh không kịp xin giấy thông hành...

Một ngày kia, Phong làm thuê cho một trang trại chuối với tiền công 60.000 đồng/ngày. Phong không ngờ ở đây anh đã gặp được người vợ yêu dấu. Họ nhìn  thấy nhau cứ đứng “ngây như trời trồng” và những giọt nước mắt mừng tủi... tuôn như dòng suối chảy qua Nậm Ma. Phong cầm tay vợ dắt đi, Phỉn vứt lại đôi quang gánh, cả hai đi như chạy về phía biên giới Việt Nam. Nửa đêm hôm sau thì họ về đến nhà, Phỉn xiết chặt các con  trong vòng tay mà vẫn khóc nức nở suốt đêm...
 

Chị Phỉn đang trò chuyện với các chị em trong bản Thính Tằng.


Sớm hôm sau, Phỉn kể cho chồng nghe chuyện đã bị Hầu Văn Thanh ở thôn Cốc Đông, xã Chế Là, huyện Xín Mần (Hà Giang), lừa sang Trung Quốc bán lấy 3.000 tệ (khoảng hơn 6 triệu đồng). Thanh vốn là anh họ của Phỉn, hôm  Phỉn đi chợ Cốc Pài, Thanh đã gặp và hỏi: “Có muốn kiếm được nhiều tiền không? Nếu muốn thì đi theo anh, anh chỉ cho một chỗ kiếm được rất nhiều tiền trong một khoảng thời gian ngắn...”. Đúng lúc giáp hạt, nhà thiếu ăn, Phỉn nghe những lời đường mật thấy xuôi tai, nên đồng ý đi theo. Với lại Phỉn nghĩ, anh họ không thể nào lừa mình được, ít ra anh ấy còn nghĩ thương cả đàn con của mình gọi anh ấy bằng bác đang  đói rách ở nhà nữa chứ?

Phỉn đi theo Thanh ngay tại chợ Cốc Pài, Thanh hứa sẽ báo cho gia đình Phỉn biết chuyện chị đi làm thuê kiếm tiền. Vượt biên qua đường tiểu ngạch, Thanh đưa Phỉn vào sâu trong nội địa Trung Quốc, hắn bán cô cho gia đình người Hán, người đàn ông làm chồng Phỉn rất già và xấu nên phải dùng tiền mua phụ nữ về làm vợ. Phỉn van xin nhà chồng tha cho cô, cô còn cả đàn con và mẹ già ở quê nhà... Nhưng không ai mảy may quan tâm. Họ không cho Phỉn ra ngoài đường, đến khi cô chấp nhận bằng lòng với cuộc sống vợ chồng với người đàn ông xa lạ người nước ngoài này. Phỉn đã mang thai, đứa con không phải là của Phong mà là của người chồng đã  bỏ ra 3.000 tệ để mua cô về làm vợ.
 

Chị Phỉn đang dọn dẹp nhà cửa đón khách.


Cái tin Phỉn trở về được bà con Thính Tằng chia vui nồng nhiệt, người đến chơi nhà bà  Phùng ùn  ùn, họ ngồi quanh bếp lửa hỏi han, chia sẻ. Có người khuyên bà Phùng nên ra Công an xã  báo cáo việc Phỉn bị Thanh lừa bán để vạch mặt kẻ lừa đảo. Nhưng Phỉn nghĩ đến tình máu mủ, ruột thịt, nên xin mẹ chồng bỏ qua cho anh họ của mình. Dù sao thì cô cũng đã trở về. Hôm sau, bà Phùng chỉ qua xã báo với cán bộ về việc chị Phỉn đã trở về.
 
Nhưng một lần nữa, sự bình yên của gia đình bà Phùng lại bị cướp mất bởi bàn tay của kẻ mất nhân tính. Phỉn luôn bị người anh họ quấy nhiễu, hăm doạ sẽ giết chết nếu cô không về lại nhà chồng bên Trung Quốc. Hết hăm doạ lại van lơn, Thanh nói: “Nếu em không về, đằng nào những người bên đó sẽ giết chết anh vì đã nhận tiền của họ rồi...”. Có lần, Thanh lén đến bản Thính Tằng tìm Phỉn, cô doạ lại: “Nếu anh để chồng em nhìn thấy, Phong sẽ đánh anh thừa sống thiếu chết đấy”. Từ đó trở đi, Thanh không dám đến tận nhà Phỉn nữa.

Cái thai trong bụng ngày một lớn dần, Phỉn lo sợ chồng biết sẽ buồn lắm. Một hôm bà Phùng nhìn cái bụng lùm lùm của con dâu bèn hỏi: “Mày có mang nữa hả? Lâu chưa”? Phỉn đáp: “Vâng ềm! dễ cũng được 2 tháng rồi”. Bà Phùng từng sinh ra 5 người con  nên kinh nghiệm đã mách bảo bà, cái bụng của Phỉn ít ra cũng phải được hơn 3 tháng rồi cũng nên. Còn Phỉn thì chưa có đủ dũng cảm để nói ra sự thật trớ trêu này. Cô lo chồng buồn, lo mẹ chồng thất vọng, còn 4 đứa trẻ tội nghiệp kia đã phải sống thiếu mẹ hơn 1 năm qua... cô chưa thể bù đắp hết cho các con. Từ hôm hỏi như vậy, Phỉn thấy mẹ chồng ít nói hơn, hay ngồi khóc thầm. Lòng Phỉn rối như tơ vò. Một hôm, Phỉn nhận được tin bác ruột qua đời, cô phải khăn gói trở về Cốc Đông chịu tang  bác.

Cả nhà Phỉn lên đường, tại đám tang của bác ruột, Thanh một lần nữa gọi Phỉn ra ngoài nói chuyện, Thanh nói: “Phỉn phải cứu mạng anh, anh bị những người bên kia biên giới tìm gặp, đòi tiền, nhà anh chẳng còn đồng nào để trả cho họ. Họ nói một là trả người, hai là trả tiền... Nếu không, họ sẽ  giết chết anh. Phỉn mà không nghe anh, không cứu anh bằng cách trở về bên đó, bất đắc dĩ anh phải làm càn, anh sẽ làm cho Phỉn sống không yên đâu...”.   

Những lời hăm doạ của Thanh, những giằng xé như cơn sóng dữ cuộn lên trong trái tim cô. Cái thai lạc loài, sự sống của một đứa trẻ đang lớn đần trong bụng... khiến Phỉn trở nên yếu đuối. Ngay trong đám tang ấy, trước mặt chồng, mẹ chồng... Phỉn đã nhìn họ lần nữa rồi quyết ra đi. Cô muốn sinh ra đứa trẻ này, trả nó cho gia đình của người chồng “hờ” rồi mới dám trở về.

Nhà anh Vàng Già Phong lúc nào cũng đông khách.

Một lần nữa, gia đình bà Phùng lại lâm vào những  ngày dáo dác vì sự mất tích của Phỉn. Bà Phùng nói với con trai về cái thai của Phỉn. Phong  bảo: “Con biết cô ấy có thai từ hôm cô ấy trở về, nhưng dù thế nào con cũng nghĩ đứa trẻ ấy là của con ềm ạ!”. Bà Phùng mắng con: “Sao mày không nói cho nó biết việc ấy? Tao sợ nó giấu kín chuyện này rồi mang bụng sang bên ấy sinh con cho họ mất rồi, tao với mày phải đi tìm nó về thôi”.

Hôm sau mẹ con anh Phong lại lên đường đi tìm  Phỉn. Nhưng lần này, nhà chồng “hờ” của Phỉn đã kéo cả họ hàng ra đe doạ, họ dùng gậy gộc đánh đuổi 2 mẹ con về nước và đe doạ: “Nếu còn bén mảng sang đây thì đừng hòng an toàn trở về”. Trên đường đi về, Phong đã khóc tu tu như một đứa trẻ. Ngày tháng nặng nề trôi qua, những đứa con của  Phỉn khóc đòi bà phải tìm mẹ về cho chúng. Bà Phùng đi cầu cứu ông Trưởng Công an xã Bản Ngò một lần nữa. Nhưng ông ta điềm nhiên  trả lời: “Việc nhà bà thuộc cấp huyện giải quyết, bà phải ra Cốc Pài mà tìm Công an huyện Xín Mần trình báo đi. Tôi đã báo cáo vụ này lên đó lâu rồi chẳng thấy ai hồi âm gì cả?”.

Nghe  vậy, bà  Phùng tức tốc ra thị trấn Cốc Pài  tìm đến Công an huyện trình báo sự việc từ đầu. Lập biên bản trình báo xong, họ cho bà về, giống y như lần trình báo đầu tiên, xem ra sự việc lại chìm vào dĩ vãng chứ nào có ăn thua gì? Bà Phùng chợt nghĩ đến một người quen, nhà ở Cốc Pài, bán thịt lợn ngoài chợ thị trấn tên là Giàng Thị Mỉn. Bà bèn đi tìm chị Mỉn tâm sự, xem  Mỉn có ai quen biết tốt bụng, có thể giúp đỡ bà khó khăn này? Mỉn quả nhiên rất hiểu biết, chị ta mách cho bà Phùng địa chỉ của một cán bộ Biên phòng huyện Xín Mần và  khuyên: “Bà nên tìm bằng được người này, nếu thuộc phạm vi trách nhiệm, anh ấy sẽ chẳng nề hà gì để giúp đỡ bà tìm lại Phỉn đâu”.
 
Thế rồi bà Phùng tìm đến tổ 2, thôn Cốc Pài, huyện Xín Mần để gặp người cán bộ tên là Trần Xuân Đởn. Đó là những ngày bà được sống trong hy vọng  tràn  trề, niềm vui, hạnh phúc đã trở lại với gia đình bà Phùng, với những đứa trẻ, chính là nhờ tấm lòng nhân hậu, sự tận tâm của những người vốn dĩ xa lạ... Đó là đoạn kết có hậu cho câu chuyện cảm động về người mẹ 65 tuổi, suốt 1.000 ngày đêm không nguôi ý chí đi tìm lại  nàng dâu mất tích...

Từ hôm chúng tôi từ bản Thính Tằng trở về thủ đô, nỗi ám ảnh cái ổ rơm, chiếu manh và cái chăn đã rách... với những ánh mắt ngời lên niềm hạnh phúc sum họp của các thành viên trong nhà bà Phùng, không lúc nào nguôi ngoai trong lòng. Ở giữa núi rừng lồng lộng gió ngàn, giữa  sự đói nghèo đến cùng cực, mà câu chuyện  mang tính nhân văn sâu sắc như truyện cổ tích này đã tồn tại làm lay động lòng người.
 
Đời luôn đẹp bởi có những người nhân hậu

Đại úy Trần Xuân Đởn, ân nhân của gia đình bà Phùng.
Trước khi quyết định đặt bút viết về câu chuyện này, chúng tôi đã  tìm đến Đồn Biên  phòng Xín  Mần – Hà Giang, để xác minh tính xác thực của những thông tin liên quan. Khi tôi hỏi: “Anh có biết rằng đối với gia đình bà Phùng, anh là ân nhân lớn nhất trong lòng họ  không?” thì Đại uý Trần Xuân Đởn -  Phó trưởng đồn phụ trách trinh sát của Đồn Biên phòng Xín Mần, Hà Giang cười trả lời:
 
“Chưa bao giờ tôi làm việc gì  để  mong nhận được cái gì. Lúc gặp bà Phùng, nghe bà kể  về sự mất tích của 2 nàng dâu... tôi đã thực sự mất ngủ nhiều đêm. Dù xã  Bản Ngò là xã nội địa, không thuộc địa bàn quản lý của Đồn Biên phòng Xín Mần, nhưng tôi vẫn quyết đề xuất với Ban chỉ huy đồn để điều tra, phá án. Trong lúc đợi họ quyết định, tôi đã nhờ cán bộ cơ sở của mình sang biên giới xác minh sự việc.
 
Quả nhiên, những điều bà Phùng nói rất chính xác. Đồn biên phòng Xín Mần đã lập án, đấu tranh. Dùng mối quan hệ hữu hảo giữa lực lượng Biên phòng 2 nước bàn bạc, thảo luận về việc lập kế hoạch giải cứu chị Phỉn. Trong khoảng thời gian  1 tháng kể  từ khi nhận được thông tin, vụ án đã được giải quyết êm đẹp. Đối tượng Hầu Văn Thanh bị bắt giam về tội “buôn bán phụ nữ”, hiện đang chờ ngày đưa ra trước vành móng ngựa. Còn chị Phỉn cũng đã sinh ra một cháu gái xinh xắn... Được biết, gia đình họ hạnh phúc,  tôi cũng vui lắm”.

Thu Hoài
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Một học sinh đi xe điện trong trường, tông vào tường tử vong

Một học sinh đi xe điện trong trường, tông vào tường tử vong

Thời sự - 10 phút trước

Nam học sinh lớp 11 chạy xe điện trong sân trường rồi tông vào tường dẫn tới tử vong. Nguyên nhân ban đầu nghi do xe điện kẹt tay ga.

Khởi tố đối tượng gây thảm án khiến 3 người tử vong, lai lịch nghi phạm gây bất ngờ

Khởi tố đối tượng gây thảm án khiến 3 người tử vong, lai lịch nghi phạm gây bất ngờ

Pháp luật - 44 phút trước

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng gây ra vụ thảm án khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

BVĐK Tâm Anh hợp tác với Trung tâm ung thư của Nga về công nghệ mới chẩn đoán, điều trị ung thư

BVĐK Tâm Anh hợp tác với Trung tâm ung thư của Nga về công nghệ mới chẩn đoán, điều trị ung thư

Xã hội - 1 giờ trước

Hợp tác giữa Hệ thống BVĐK Tâm Anh và Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia về Xạ trị Liên bang Nga đánh dấu một bước tiến mới trong lĩnh vực chẩn đoán và điều trị ung thư của Việt Nam.

Vinmec tiếp tục được vinh danh tại hội nghị quản lý bệnh viện châu Á 2025

Vinmec tiếp tục được vinh danh tại hội nghị quản lý bệnh viện châu Á 2025

Xã hội - 2 giờ trước

Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng thuộc Hệ thống Y tế Vinmec vừa giành giải thưởng "Nâng cao hiệu quả điều trị lâm sàng" (Clinical Effectiveness Improvement) tại Hội nghị Quản lý Bệnh viện châu Á 2025 (Hospital Management Asia – HMA 2025). Sự kiện khẳng định bước tiến mới của Vinmec và mở ra cột mốc mới cho ngành Y tế Việt Nam.

Lời khai tiết lộ nguyên nhân gã trai xuống tay sát hại 3 người cùng một gia đình ở Đắk Lắk

Lời khai tiết lộ nguyên nhân gã trai xuống tay sát hại 3 người cùng một gia đình ở Đắk Lắk

Pháp luật - 2 giờ trước

Sau khi bị bắt, nghi phạm trong vụ thảm án khiến 3 người tử vong ở Đắk Lắk khai do ghen tuông và cảm thấy bị gia đình người tình coi thường, nên đã ra tay sát hại các nạn nhân.

Va chạm với ô tô tải đang rẽ trái, hai nữ sinh 16 tuổi đi xe máy thương vong

Va chạm với ô tô tải đang rẽ trái, hai nữ sinh 16 tuổi đi xe máy thương vong

Thời sự - 3 giờ trước

Xe máy do nữ sinh 16 tuổi ở Cà Mau điều khiển chở bạn học xảy ra va chạm với ô tô tải lưu thông cùng chiều đang rẽ trái, khiến cả hai thương vong.

Công an Hà Nội xác minh 'tâm thư kêu cứu' của bé trai kể về cuộc sống với mẹ kế

Công an Hà Nội xác minh 'tâm thư kêu cứu' của bé trai kể về cuộc sống với mẹ kế

Thời sự - 4 giờ trước

Công an phường Kiến Hưng (Hà Nội) vào cuộc xác minh thông tin từ video và "tâm thư" được cho là do bé trai chia sẻ, kể về việc bị mẹ kế ngược đãi.

Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Bé trai thoát chết nhờ trèo qua tường, trên người nhiều vết dao đâm

Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Bé trai thoát chết nhờ trèo qua tường, trên người nhiều vết dao đâm

Pháp luật - 5 giờ trước

Liên quan đến vụ thảm án khiến 3 người trong một gia đình tử vong, nạn nhân thứ tư là bé trai 12 tuổi dù bị đâm nhiều nhát vẫn cố gắng trèo tường thoát ra ngoài. Hiện cháu bé đã qua cơn nguy kịch.

Hướng dẫn bình chọn Better Choice Awards 2025: Mỗi phiếu bầu đều góp phần định hình thị trường công nghệ trở nên 'tốt hơn'

Hướng dẫn bình chọn Better Choice Awards 2025: Mỗi phiếu bầu đều góp phần định hình thị trường công nghệ trở nên 'tốt hơn'

Xã hội - 6 giờ trước

Người tiêu dùng Việt có thể bình chọn đến 4 lần/ngày cho các sản phẩm, thương hiệu yêu thích tại Better Choice Awards 2025.

Danh tính kẻ vừa gây ra thảm án khiến 3 người tử vong rồi bỏ trốn

Danh tính kẻ vừa gây ra thảm án khiến 3 người tử vong rồi bỏ trốn

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an tỉnh Đắk Lắk đang huy động lực lượng hàng trăm người phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy tìm hung thủ.

Top