Cuộc sống của vợ chồng tôi đều do mẹ chồng quyết định

| Tâm sự

Mẹ anh quyết định mọi thứ, từ việc tôi sinh con ở đâu, cho đến nuôi con như thế nào, ngày bú mấy lần...

Cuộc sống của vợ chồng tôi đều do mẹ chồng quyết định - Ảnh 1.

Ai cũng nói tôi sung sướng, học xong đã quen và yêu ngay một chàng trai con nhà giàu, tiền tiêu không phải nghĩ. Cưới xong, chúng tôi được ở ngôi nhà riêng do bố mẹ anh mua từ trước đó, tự do, thỏa mái, muốn làm gì thì làm.

Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng sống ở nhà chồng một thời gian, tôi mới phát hiện ra cuộc sống của mình hoàn toàn không có một chút tự do nào. Mang tiếng hai vợ chồng ở nhà riêng, nhưng căn nhà không đứng tên tôi mà chỉ đứng tên của chồng, anh khó chịu mỗi khi tôi dẫn người thân đến chơi, mẹ anh cũng vậy, và cấm tôi không dẫn ai về nhà.

Mẹ anh còn nói, ngôi nhà này là của bố mẹ chồng mua cho chồng tôi, tôi không có quyền gì, nếu sau này hai đứa ly hôn, tôi cũng không có phần trong đó. Chưa kể, sống ở nhà riêng, nhưng bố mẹ chồng mỗi người cầm một bộ chìa khóa, họ có thể mở cửa vào nhà bất cứ lúc nào, kể cả 6 giờ sáng cuối tuần khi vợ chồng tôi còn đang ngủ.

Có hôm hai vợ chồng đi làm về muộn, tôi mở cửa ra, đã thấy bố mẹ chồng ngồi sẵn ở phòng khách, mà tuyệt đối không nói gì trước với hai vợ chồng. Mẹ anh nói, thi thoảng phải đến bất ngờ để biết tôi và chồng đang làm gì, tôi có thực sự chăm sóc chồng như mẹ anh mong muốn hay không.

Tôi mang bầu, ăn cái gì, sinh ở đâu cũng không phải do tôi quyết định mà do mẹ chồng quyết định. Sinh xong, mẹ chồng còn bắt tôi chỉ được cho con bú hai cữ một ngày, còn lại thì uống sữa ngoài, như vậy mới đủ chất.

Ngực căng tức, mà sữa con không được bú, tôi nói với chồng nhưng anh chỉ im lặng và bắt tôi làm theo ý mẹ chồng. Anh nói, mẹ anh nuôi 3 đứa con, mẹ biết như thế nào tốt cho trẻ con, nên tôi cứ yên tâm làm theo ý của bà.

Gia đình anh rất giàu, tiền tiêu không phải nghĩ, hàng tháng, mẹ anh vẫn đưa tiền cho tôi chi tiêu. Nhưng chưa khi nào tôi cảm thấy hạnh phúc trong ngôi nhà ấy, tôi không biết, mình còn chịu đựng được cuộc sống như vậy đến bao giờ nữa. Chỉ thương con và tôi cũng sợ, nếu trường hợp tôi ly hôn, sẽ không giành được quyền nuôi con.

Theo Báo Đất Việt

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.