Cưới chạy bầu mà chị dâu không biết điều với mẹ tôi

| Tâm sự

Gia đình tôi đồng ý cưới vì chị dâu trót mang bầu, nhưng cưới về chị chẳng coi ai ra gì, kể cả bố mẹ tôi...

Anh trai tôi 30 tuổi, còn chị dâu 28, họ mới yêu nhau được vài tháng thì chị dâu mang bầu, vì nghĩ thương chị ấy, không muốn chị ấy khổ nên bố mẹ tôi ép anh trai tôi phải làm đám cưới, dù anh ấy vẫn chưa muốn, vì cho rằng hai người chưa thực sự hợp nhau. Mẹ tôi phải thuyết phục mãi anh mới đồng ý và đến hỏi cưới chị.

Cưới chạy bầu mà chị dâu không biết điều với mẹ tôi - Ảnh 1.
Ảnh minh họa

So với gia đình tôi, gia đình chị có nhiều điều kiện hơn, bố mẹ chị đều làm kinh doanh, nên kinh tế khá giả. Còn bố mẹ tôi cũng chỉ là giáo viên nghèo đã nghỉ hưu, nên kinh tế eo hẹp hơn. Đám cưới của anh chị, bố mẹ tôi cũng chẳng có nhiều tiền để cho, chỉ cho anh, chị 1 cây vàng để làm vốn.

Còn bố mẹ chị, cho chị hẳn một căn nhà, nên cưới xong, hai anh chị ra đó ở mà không phải làm dâu bố mẹ tôi một ngày nào. Thế nhưng, cuối tuần nào cũng vậy, chị lấy lý do bầu bí, mệt mỏi nên không về nhà tôi, dù chỗ chị ở và nhà chồng chỉ cách 3 cây số. Mẹ tôi lên thăm thì chị cũng tỏ thái độ khó chịu, khiến mẹ tôi tự ái không muốn đến nữa.

Anh trai tôi đi làm, thu nhập không được cao, chị cũng xem thường và nói rằng, thu nhập của anh không đủ để chị nuôi con, rồi đòi anh phải nghỉ việc làm kinh doanh theo bố mẹ chị.

Bây giờ, chị sinh con được 1 tháng rồi, Tết này bố mẹ tôi nói chị đưa con về nhà ăn Tết để gặp họ hàng, nhưng chị nói chị không về, vì con còn quá nhỏ, lại dịch bệnh, sợ Tết đông người đến chơi sẽ lây bệnh, trong khi quê tôi không phải ở vùng dịch. Mà Tết lên với cháu thì bố mẹ tôi không muốn lên, vì đến nhà chị cũng tỏ thái độ rất khó chịu.

Anh trai tôi cũng không vừa lòng với tính cách của chị, nhưng cũng chưa dám phản ứng, vì cho rằng chị vừa mới sinh con, sợ chị buồn sẽ trầm cảm sau sinh. Bố mẹ tôi thì cứ ấm ức, rồi buồn, vì Tết đến muốn gia đình quây quần, đoàn tụ cũng không được.

Tôi chẳng hiểu tại sao chị lại sống như vậy, chị không tôn trọng gia đình tôi, sao còn yêu anh tôi, rồi có bầu với anh để rồi phải làm đám cưới. Mà chị đâu biết rằng, đám cưới ấy có được là do bố mẹ tôi tác động vào, vậy mà bây giờ chị sống chẳng coi ai ra gì?. Có phải mẹ tôi đã sai khi cố gắng thuyết phục anh cưới một người phụ nữ mà anh nói hai người không phù hợp không?. Tôi sợ cuộc hôn nhân của anh, chị sẽ dang dở.

Theo Trang/Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.