Cuốn sổ tiết kiệm 700 triệu và sự thật về nàng dâu tốt bị 'lật tẩy'

| Gia đình

Khi mở cốp xe ông phát hiện cuốn sổ tiết kiệm 700 triệu đứng tên Ly. Ông tủi thân lắm, chẳng ngờ ông coi cô như con đẻ mà cô đối xử với ông như thế.

32 tuổi Ly lên xe hoa về nhà chồng. Không ít bạn bè cho rằng với độ tuổi ngoài 30 Ly khó lấy được người chồng tốt. Nhưng với Ly điều đó chẳng mấy khó khăn, bởi xung quanh cô lúc nào cũng có không ít chàng trai theo đuổi. Tuy nhiên bao năm qua Ly vẫn luôn giữ vững tiêu chí của mình rằng chồng cô phải là người đẹp trai, có tài và là trai Hà Nội.

Và rồi Ly gặp Tuấn, chàng trai phố cổ. Tuấn không những có đầy đủ tiêu chí Ly đề ra mà anh còn có trái tim ấm áp. Từ ngày yêu Ly, anh luôn dành cho cô tình yêu chân thành nhất. Anh luôn quan tâm và rất thấu hiểu Ly. Yêu nhau được 5 tháng, hai người đi đến quyết định kết hôn khiến không ít bạn bè của Ly bất ngờ.

Nói về gia đình Tuấn, Ly càng không có gì để phàn nàn khi bố mẹ anh đều là những người hiền lành, chất phác. Ngày đón con dâu, dù điều kiện không mấy khá giả, nhưng họ tổ chức rất tươm tất, khiến Ly có dịp mở mày mở mặt với họ hàng ở quê. Đặc biệt, từ ngày Ly mang bầu con trai đầu lòng, bố mẹ chồng càng cưng chiều cô hết mực.

Biết Ly sức khỏe yếu, ông bà đã động viên cô nghỉ ở nhà dưỡng thai. Khi cô sinh, ông bà chạy ngược chạy xuôi để tìm đủ các loại thuốc bổ, thuốc lợi sữa từ trên rừng dưới biển để cô uống thêm cho lại sức. Nhiều người biết chuyện, ai cũng khen Ly may mắn nên lấy được người chồng tốt, có bố mẹ chồng tuyệt vời.

Nhưng rồi sau những ngày ở cữ, một “bí mật” mà cô giấu kín bị bại lộ, khiến cho mối quan hệ giữa cô và bố mẹ chồng trở nên căng thẳng. Bộ mặt thật của Ly cũng bị chính bố chồng "lật tẩy" trong ê chề.

Chẳng là cách đây 2 tuần, bố chồng có hỏi vợ chồng Ly để vay 200 triệu đồng, nhằm mua nhà cho cô em gái chồng ở Hà Đông. Ông bà cũng nói rõ “Bố mẹ vay tạm 5 tháng rồi bố mẹ sẽ bán mảnh đất ở quê trả cho các con. Hiện tại, em con đang túng quá, nợ ngân hàng cũng vài trăm triều đồng rồi, bố mẹ không giúp gì được em cũng áy náy”.

Khi đó, Ly nghĩ tới cuốn sổ tiết kiệm 700 triệu đồng cô tích góp từ ngày đi làm. Nhưng cô sợ, bố mẹ chồng vay không trả nổi, nên cô nói dối rằng không có tiền vì đã góp vốn kinh doanh, một phần lo tiền sinh nở đợt vừa rồi. Bố chồng nghe thấy, nhưng vẫn tha thiết "Thế con vay giúp bố khoảng 1 nửa chừng đó thôi. Bố hứa sẽ trả sớm cho con".

Ly thấy vậy, vẫn cố từ chối khéo rằng bạn bè cô hiện ai cũng khó khăn. Bố chồng thấy vậy "lực bất tòng tâm" ông đành phải ra ngoài vay trả lãi của một người bà con. Từ hôm đó, ông mất ăn mất ngủ vì phải lo làm thêm trả nợ lãi cho người ta.


Từ hôm nhìn thấy cuốn sổ bao suy nghĩ tốt của ông về con dâu bỗng chốc không còn nữa (Ảnh minh họa).

Từ hôm nhìn thấy cuốn sổ bao suy nghĩ tốt của ông về con dâu bỗng chốc không còn nữa (Ảnh minh họa).

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu bố chồng không mượn xe máy của Ly để đi trả tiền lãi suất. Hôm đó khi mở cốp xe ông phát hiện cuốn sổ tiết kiệm 700 triệu đồng đứng tên Ly ghi rõ cô vừa đáo hạn cách đây không lâu. Ông buồn vô hạn, chẳng ngờ cùng là người trong một nhà, khi ông túng thiếu, cậy nhờ con cái thì chúng nó lại chối bay chối biến. Trong khi ngôi nhà chúng nó ở là công sức ông làm ra, rồi ông tích góp bao lâu nay. Chưa kể, em gái mua nhà, thiếu tiền, chúng nó làm anh làm chị mà không hề bỏ ra một xu nào giúp em trong cảnh khó khăn.

Nghĩ cảnh mình sinh con, lo cho từng đứa đến già, vậy mà khi ông cậy nhờ chúng một chút, chúng cũng chối bỏ trách nhiệm. Mường tượng con cái có tiền gửi tiết kiệm, ung dung hưởng thụ thì bố mẹ vẫn phải đi vay nặng lãi. Ông nghĩ mà ứa nước mắt. Rồi ông giận con trai, giận con dâu nên khi về tới nhà, ông ném chiếc sổ tiết kiệm lên mặt bàn rồi đi thẳng vào phòng nằm.

Tối hôm đó, con dâu đã vào tận phòng xin lỗi, tuy nhiên ông vẫn không khỏi buồn lòng. Ông nào đâu phải người cha không hiểu chuyện, nhưng con dâu ông ích kỷ quá, ông thương yêu nó như con ruột ấy thế mà nó đối xử với ông, với gia đình chồng chẳng ra gì. Càng nghĩ ông càng không thể chấp nhận được.

Theo NĐT

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ cụ bà U80 bị chồng bạo hành: Bạo lực gia đình không có… tuổi nghỉ hưu!

Vụ cụ bà U80 bị chồng bạo hành: Bạo lực gia đình không có… tuổi nghỉ hưu!

Gia đình -

GĐXH – “Chúng ta quen hình dung nạn nhân bạo lực gia đình là phụ nữ trẻ, trong khi phụ nữ cao tuổi nằm ngoài dữ liệu, ngoài chính sách và ngoài sự chú ý của báo chí. Với tốc độ già hóa dân số hiện nay, cần đưa phụ nữ trên 64 tuổi vào các cuộc điều tra quốc gia về bạo lực gia đình; không đo được thì không thể can thiệp đúng”, TS. Nguyễn Thị Tuyết Minh nhấn mạnh.

Sau tuổi 60, muốn sống an yên hãy trút bỏ 3 gánh nặng này

Sau tuổi 60, muốn sống an yên hãy trút bỏ 3 gánh nặng này

Gia đình -

GĐXH - Nhiều người vẫn nghĩ hạnh phúc tuổi già phụ thuộc vào sự hiếu thuận của con cái hay gia tài để lại. Nhưng càng đi qua nhiều năm tháng, người ta càng nhận ra: Tuổi xế chiều chỉ thực sự nhẹ nhõm khi bản thân biết dọn dẹp tâm trí, buông xuống những gánh nặng không còn thuộc về mình.

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Gia đình -

GĐXH - Sau tuổi 60, nhiều cặp vợ chồng đối mặt với thực tế: Đêm đến có nhất thiết phải chung giường khi tiếng ngáy, thói quen sinh hoạt làm cả hai mất ngủ? Ngủ riêng có thể là giải pháp cứu vãn sức khỏe, nhưng hôn nhân tuổi xế chiều sẽ rạn nứt nếu vợ chồng để 3 ranh giới cốt lõi này bị xóa nhòa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.