Cướp đâm thủng gan “Hiệp sĩ đường phố”
Vừa ra tay giật sợi dây chuyền của người phụ nữ, hai tên cướp bị anh Trung phát hiện lao vào quật ngã.
![]() |
|
Anh Trung may mắn được cứu sống tại Bệnh viện |
Ngày 9/6 Cơ quan điều tra Công an Q.5 (TPHCM) cho biết, đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Trần Văn Phát, (23 tuổi, ngụ Q.8, TPHCM) và Nguyễn Văn Đón, (27 tuổi, ngụ H. Cần Đước, Long An) để điều tra làm rõ và xử lý về hành vi ”Cướp giật tài sản” và “Cố ý gây thương tích”.
Theo hồ sơ vụ án, vào tối 6/6, hai đối tượng trên chở nhau chạy lòng vòng trên địa bàn quận 5 để “ăn hàng”. Khi đến giao lộ Trần Phú – Nguyễn Duy Phương (thuộc P.8, Q.5) thì phát hiện “con mồi” liền âm thầm bám sát. Lợi dụng nạn nhân không để ý, chúng lao tới giật phăng sợi dây trên cổ rồi rú ga bỏ chạy.
Nghe tiếng tri hô, anh Phạm Thành Trung (36 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM) đứng gần đó liền lao tới chặn đầu và quật ngã hai tên cướp. Để mở đường máu thoát thân, chúng điên cuồng rút dao đâm tới tấp. Lãnh trọn nhát dao oan nghiệt, anh Trung gục ngã tại chỗ. Một người dân lao vào khống chế cũng bị bọn chúng đâm một nhát trước khi kịp tẩu thoát.
Anh Trung nhanh chóng được đưa vào Bệnh viện Chợ rẫy cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch: hôn mê, khó thở, sốc do mất nhiều máu, mạch và huyết áp không đo được. Nhát dao chí mạng đã đâm đứt động mạch liên sườn, đứt sụn xương sườn số 5 và 6 rồi tiếp tục xuyên qua khoang màng phổi, đâm thủng cơ hoành và thủng gan.
Chiều cùng ngày, bác sĩ Phạm Văn Đông, trưởng khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, cho biết, tạm thời anh Trung đã qua cơn nguy kịch và đang được chăm sóc đặc biệt.
Qua truy xét, Công an Q. 5, TPHCM tra đã tóm gọn hai đối tượng gây ra vụ việc trên khi chúng đang lẩn trốn. Tại Cơ quan điều tra, bước đầu Phát và Đón đã cúi đầu thừa nhận hành vi của mình. Vụ việc đang được Cơ quan chức năng làm rõ và lập hồ sơ xử lý.
Theo VnMedia
