Cướp giật đường phố: Cảnh giác trước những người... lịch sự

| Xã hội

Nhóm cướp giả vờ gây ra va chạm xe trên phố, rồi như những người có văn hóa, chúng dừng lại hỏi thăm, rối rít xin lỗi. Lợi dụng lúc này, đồng bọn sẽ áp sát, nhẹ nhàng "nẫng" túi xách và nhanh chóng biến mất trước sự ngơ ngác của nạn nhân.

Rạng sáng 4/6, chị Trịnh Hương Giang (33 tuổi) rời cơ quan về nhà bằng chiếc xe tay ga đắt tiền SH. Khi tới ngã ba phố Yên Thái - Nguyễn Thái Học (Hà Nội), bất ngờ chị bị ba thanh niên đi trên một xe máy đuổi theo.

Bọn chúng vù xe lên trước rồi tạt đầu làm xe của Giang bị đổ. Khi chị rút chìa khóa điện ra khỏi xe, một thanh niên liền xông đến giằng lấy. Bọn chúng cướp xe máy rồi bỏ chạy về hướng Cửa Nam.

Khác với hành xử kiểu côn đồ của nhóm này, có những tên lại có cách ăn cướp tinh vi hơn. Đang đi xe máy trên đường Láng, chị Linh (30 tuổi, quận Thanh Xuân) bỗng bị hai thanh niên ăn mặc bảnh bao quệt vào tay lái. Cú va chạm làm chị Linh ngã xuống đường.

Do mặc váy, việc đứng dậy và dựng chiếc xe tay ga Vespa khá khó khăn. Hai thanh niên vội đỡ chị Linh dậy, hỏi thăm có bị xây xát gì không và rối rít xin lỗi. Trong khi đó, chiếc túi xách treo ở xe của Linh đã bị đồng bọn của chúng đứng cạnh đó nẫng đi...

2 đối tượng Long và Thịnh tại cơ quan điều tra.
Thượng tá Nguyễn Văn Thành, Phó trưởng Công an quận Đống Đa cảnh báo, gần đây xảy ra nhiều vụ cướp giật thủ đoạn ngày càng tinh vi, táo tợn. Tại nhiều vụ, theo phân công sau khi những tên cướp giật được tài sản, phóng bỏ chạy thì đồng bọn cản trở sự truy đuổi của nạn nhân, thậm chí sẵn sàng tông thẳng xe để gây tai nạn. Rất nhiều trường hợp đã mắc vào "bẫy" này. Có nạn nhân đã bị gãy tay, chân; thậm chí chấn thương sọ não.

Nhóm cướp của Phan Văn Thịnh là một ví dụ. Đầu tháng 6, chúng đã bị Công an Đống Đa triệt phá. Chưa học hết lớp 8, Thịnh bỏ nhà từ Tuyên Quang giạt về Hà Nội. Kết bạn cùng một nhóm thanh niên cùng cảnh ngộ, chúng đã gây ra hàng chục vụ cướp tài sản để lấy tiền ăn tiêu.

Nhóm của Thịnh thường đi thành 4 người. Theo phân công, hai người đi trước sẽ áp sát giật tài sản, rồi vù mất. Hai đồng bọn còn lại làm nhiệm vụ cản đường nạn nhân không cho đuổi theo.

Trung tuần tháng 5 vừa qua, nhóm của Thịnh và Lưu Ngọc Long lượn lờ trên phố để tăm tia con mồi. Thấy đôi vợ chồng đang đi xe máy theo hướng Giảng Võ - Đê La Thành, nhóm áp sát giật chiếc dây chuyền vàng trị giá 3 triệu đồng của người vợ rồi tháo chạy.

Khi đồng bọn rồ ga phóng bỏ chạy thì hai tên đi cùng vội "vọt" lên trước để cản đường truy đuổi của người chồng. Trong lúc tháo chạy, Long và Thịnh đã bị phát hiện.

Ngày 6/6, Công an quận Đống Đa đã khởi tố và bắt tạm giam hai người này để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Tại cơ quan điều tra, Long và Thịnh thú nhận, với thủ đoạn như trên, hơn 2 tháng qua, nhóm này đã gây ra 10 vụ cướp giật. Tiền bán tang vật, chúng "nướng" vào lô đề, chơi game…

Theo Vnexpress

phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.