Đà Nẵng: Kẻ bệnh hoạn dâm ô nhiều bé gái trong công viên
GiadinhNet - Hay tin Bùi Hoàng Hải (30 tuổi, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã bị Công an phường Thuận Phước bắt vào những ngày cuối tháng 5/2015 về hành vi dâm ô với trẻ em ở công viên Đầm Rong 2, nhiều phụ huynh không khỏi ngỡ ngàng và lo lắng. Họ lo lắng bởi bấy lâu nay đưa con đi chơi ở công viên Đầm Rong 2 mà không ngờ ở đó có một tên “quỷ râu xanh”.
Theo điều tra, cách đây gần một tuần, bé Ngọc Ánh (6 tuổi, trú đường Hải Sơn, phường Thuận Phước) ra công viên Đầm Rong 2 chơi. Tuy nhiên, ít phút sau bé Ánh hớt hải chạy về nhà với vẻ mặt sợ hãi, khóc. Được mẹ gặng hỏi mãi, bé Ánh cho biết bị “chú Hải” dùng tay sờ vào vùng kín khi bé chơi trò chơi máng trượt với đối tượng này.
Quá bức xúc, mẹ của bé Ngọc Ánh đến Công an phường Thuận Phước trình báo. Tiếp nhận thông tin từ mẹ bé Ánh, cùng với nhiều thông tin phản ánh trước đây của một số phụ huynh, Công an phường Thuận Phước đã thu thập thêm chứng cứ và truy bắt Hải sau vài giờ đồng hồ. Tại cơ quan công an, Hải khai nhận, trong hai tháng đầu năm 2015, lợi dụng sự sơ hở của cha mẹ các bé, hắn đã 9 lần thực hiện hành vi dâm ô với các bé gái tuổi từ 6-8 tuổi chơi ở công viên trên địa bàn phường Thuận Phước.
Chị Nguyễn Thị H (34 tuổi, trú đường Ngô Chi Lan, phường Thuận Phước, gần công viên Đầm Rong 2) cho biết: “Công viên Đầm Rong 2 có rất nhiều trẻ em tới chơi, nhất là cuối buổi chiều và tối. Cách đây gần một tháng, có một số người nghe các bé gái phản ánh bị một nam thanh niên sàm sỡ khiến ai cũng hoang mang. Trong khi công an đang truy tìm “quỷ râu xanh” thì một vụ tương tự mới xảy ra cách đây ít ngày. Khi biết tin đó là Bùi Hoàng Hải, ai cũng ngao ngán và bất ngờ…”.
Theo tìm hiểu, Bùi Hoàng Hải không có nghề nghiệp ổn định, dù có hộ khẩu tại phường Thuận Phước nhưng nhà của Hải đã bán từ lâu và đã chuyển chỗ ở đi nơi khác. Tuy ở nơi khác nhưng Hải vẫn thường xuyên về xóm cũ để ra công viên rình các bé gái. Khi thấy bố mẹ các bé gái không để ý, hắn lẻn vào rủ các bé gái chơi trò chui ống trượt. Trong khi trượt trong ống, Hải “nổi máu dê”, thực hiện hành vi dâm ô với một số bé gái.
Ông Võ Ngọc Phước (tổ trưởng tổ 13B, phường Thuận Phước) cho biết, gia đình Hải có 4 anh em trai, quê gốc ở Tây Nguyên. Cả gia đình Hải chuyển xuống Đà Nẵng sinh sống gần 10 năm nay. Cuộc sống ngày càng vất vả nên mẹ Hải bỏ về quê, còn lại 4 anh em trai Hải tự bươn chải. “Trước đây, Hải rất thích chơi với trẻ con, đặc biệt là các bé gái. Thấy Hải vui vẻ, chơi đùa với các cháu, chẳng ai ngờ Hải lại làm chuyện đốn mạt đến vậy”, ông Phước cho biết.
Trung tá Ngô Văn Quảng, Trưởng Công an phường Thuận Phước cho biết, các bậc phụ huynh khi đưa con em đi chơi ở công viên cần lưu ý, quan sát, theo dõi con em mình, đề phòng những kẻ tội phạm lợi dụng sơ hở để giở trò đồi bại, bắt cóc… Khi nghi ngờ hoặc xảy ra sự việc thì nhanh chóng báo lực lượng công an nơi gần nhất để được giúp đỡ và truy bắt đối tượng.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi
Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội