Đã 'qua một lần đò', bà chủ giàu có vẫn dính cú lừa thê thảm vì 'chiêu độc' này của tình trẻ

| Tâm sự

Bởi chị đã 30 tuổi, đã "qua một lần đò" và có trình độ, có hiểu biết mà để xảy ra hậu quả vừa thiệt hại cho kinh tế gia đình, vừa ảnh hưởng đến thanh danh của mình chỉ vì nông nổi, thiếu suy nghĩ, thiếu cân nhắc thận trọng trong quan hệ tình cảm với trai trẻ đó.

Chị đừng giận tôi khi tôi nặng lời trách chị,sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện 'Phi công trẻ' và chiêu đào mỏ siêu hạng khiến bà chủ nhà trọ ngậm đắng nuốt cay. Bởi chị đã 30 tuổi, đã "qua một lần đò" và có trình độ, có hiểu biết mà để xảy ra hậu quả vừa thiệt hại cho kinh tế gia đình, vừa ảnh hưởng đến thanh danh của mình chỉ vì nông nổi, thiếu suy nghĩ, thiếu cân nhắc thận trọng trong quan hệ tình cảm với trai trẻ đó.

Chuyện trai chưa vợ, gái chưa chồng yêu thương tôi cũng như dư luận không bàn đến, vì đó là quyền tự do của mỗi người, điều đáng nói ở đây là chị không rút kinh nghiệm ở cuộc hôn nhân trước, không tìm hiểu kỹ nhân thân cũng như gốc gác, gia đình đối tác nên chuyện chị bị trai trẻ lừa cả tình lẫn tiền là đương nhiên thôi.

Số tiền thất thoát do dại trai đó là của bố mẹ nên theo tôi, chị cứ thành thật trình bày cùng bố mẹ và tìm cách làm lụng nghiêm túc để bù đắp lại cho kinh tế gia đình. Chắc chắn rằng sau khi biết rõ nguyên nhân bố mẹ sẽ sẵn lòng tha thứ cho chị.

Còn chuyện tình cảm qua đây tôi cũng khuyên chị nên tỉnh táo, lựa chọn sao cho xứng đáng, phù hợp đừng để một lần nữa bị lợi dụng cả tình cả tiền như vậy. Mong chị sớm vượt qua sai lầm này để ổn định cuộc sống.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.