Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đại bi kịch gia đình xuất phát từ.. "cái đùi gà"

Thứ tư, 15:12 07/12/2016 | Tâm sự

Tôi không ngờ, có lúc gia đình mình lại bất hòa chỉ vì một chuyện vô cùng nhỏ nhặt.

Nhà tôi bây giờ chỉ có 2 vợ chồng già. Con trai và con gái tôi đều đã lập gia đình và có nhà riêng. Các con ở cách nhà tôi chưa đầy 5km nên gia đình vẫn có nhiều dịp sum vầy.

Muốn được quây quần bên con cháu, dịp cuối tuần tôi hay gọi các con đưa cháu về nhà mình ăn uống. Mỗi lần như thế, tôi thấy rất vui dù có phải mệt mỏi vì việc nấu nướng và trông 3 đứa trẻ nghịch ngợm nô đùa. 2 đứa cháu ngoại của tôi mới được 7 tuổi và 5 tuổi. Cháu nội tôi 4 tuổi.

Một ngày thứ 7, tôi gọi cả nhà con trai và con gái tới chơi. Tất cả đều có mặt đông đủ, con dâu tôi tới muộn vì vẫn phải đi làm.

Nhân dịp có đông người, tôi nhờ các con dọn giúp tôi vườn rau trên sân thượng để tôi chuẩn bị trồng lứa mới. Chồng tôi trông 3 đứa cháu còn tôi vào bếp nấu cơm.

Hôm ấy, tôi luộc 1 con gà. Khi tôi chuẩn bị chặt thịt gà thì 2 đứa cháu ngoại của tôi vào bếp hào hứng nói:

- Con đói quá bà ngoại ơi. Bà có gì cho con ăn với.

Bình thường, các cháu tôi rất lười ăn, bữa nào cũng phải dỗ dành, ép uổng. Chắc bữa ấy chúng nô nghịch nhiều nên mới đói. Nghe cháu nói vậy, tôi chặt cho 2 cháu ngoại 2 cái đùi gà.

Khi 2 cháu ngoại của tôi đang ngồi gặm đùi gà ăn ngon lành thì cháu nội đang xem ti vi với ông cũng chạy vào bếp hỏi:

- Bà nội cho các chị đùi gà à? Bà cho Bin ăn với.

Tôi đưa cho cháu nội miếng thịt gà khác nhưng cháu nhất định không nghe, cứ nằng nặc đòi đùi gà giống như các chị.


Tôi rất buồn vì cách cư xử của các con. (Ảnh minh họa)

Tôi rất buồn vì cách cư xử của các con. (Ảnh minh họa)

Con gà chỉ có 2 cái đùi, tôi đã trót cho cháu ngoại. Giờ cháu nội đòi, tôi chẳng biết phải làm sao. Tôi đưa gì cu Bin cũng không nghe, tôi càng dỗ dành thì cháu càng khóc to rồi lăn ra sàn ăn vạ.

Màn ăn vạ của cháu nội đang ở đoạn cao trào thì con dâu tôi đi làm về, nghe thấy tiếng con khóc vội vàng lao vào bếp. Thấy mẹ, cu Bin ra ôm chồm lấy, khóc nức nở:

- Mẹ ơi, bà nội không cho con đùi gà, chỉ cho các chị. Mẹ mua đùi gà cho Bin đi.

Con dâu tôi tỏ vẻ không vui khi thấy cảnh 2 đứa cháu ngồi ăn đùi gà còn con mình mặt mũi tèm nhem, lăn ra đất khóc. Từ lúc đó, con dâu tôi chắng nói năng gì. Trong bữa ăn, con dâu tôi cũng chỉ ăn chút cơm rau, tuyệt nhiên không đụng đũa vào đĩa thịt.

Ăn xong, con dâu tôi chở con về trước trong khi cả nhà vẫn quây quần ăn bánh uống trà. Tôi mang chuyện cái đùi gà ra kể cho cả nhà nghe để lý giải thái độ của con dâu hôm ấy. Nghe xong, con trai tôi nói:

- Mẹ làm như vậy thì ai cũng cho rằng mẹ quý cháu ngoại hơn. Tính vợ con cả nghĩ, chắc lại tủi thân rồi.

Con gái tôi thấy em trai bênh vợ thì lên tiếng:

- Trẻ con không biết gì giận dỗi đã đành. Vợ em cư xử như thế là không được. Đi làm về mẹ nấu sẵn cơm cho ăn, không phải đụng tay vào việc gì mà còn thái độ.

- Thế chị tưởng vợ chồng em đến đây để kiếm miếng ăn à? Miếng ăn quan trọng thế à?

- Miếng ăn không quan trọng sao để ý cái đùi gà? Mà bố mẹ cho 1 tỉ mua nhà sao không tính?

Chuyện nọ xọ chuyện kia, con trai và con gái tôi bắt đầu tranh luận và cãi cọ. Thấy chuyện có vẻ căng thẳng, chồng tôi giục các con về rồi quay ra trách móc tôi.

Đã 2 tuần kể từ khi câu chuyện không vui ấy xảy ra, chỉ có con gái tôi đưa cháu ngoại qua chơi chứ vợ chồng con trai tôi không hề tới. Tôi rất nhớ cháu nội và thấy buồn vì cách cư xử của các con. Trong chuyện này, cũng một phần lỗi do sự vô tâm của tôi. Vậy tôi phải làm gì để gia đình vui trở lại?

Theo Dân Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vừa về ngoại chơi dịp nghỉ lễ, tôi bị mẹ chồng gọi quay lại gấp với lý do khó chấp nhận

Vừa về ngoại chơi dịp nghỉ lễ, tôi bị mẹ chồng gọi quay lại gấp với lý do khó chấp nhận

Tâm sự - 5 giờ trước

GĐXH – Nghỉ lễ, ai cũng vui vẻ, riêng tôi là đang bế tắc trong chính nhà chồng của mình.

Thu nhập 40 triệu nhưng chồng giữ rịt 30 triệu, khi cần tiền gấp thì tôi phải đi vay bên ngoài

Thu nhập 40 triệu nhưng chồng giữ rịt 30 triệu, khi cần tiền gấp thì tôi phải đi vay bên ngoài

Tâm sự - 5 giờ trước

Hai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.

Nhắc tới số vàng hồi môn đã gửi, con dâu choáng váng với câu trả lời của mẹ chồng

Nhắc tới số vàng hồi môn đã gửi, con dâu choáng váng với câu trả lời của mẹ chồng

Tâm sự - 6 giờ trước

GĐXH - Mẹ chồng tuyên bố không trả lại tiền vàng hồi môn đã cầm của con dâu, lý do bà đưa ra cũng hết sức nực cười.

Vợ tôi lúc nào cũng "nội ngoại như nhau" nhưng thực tế khinh nhà tôi ra mặt

Vợ tôi lúc nào cũng "nội ngoại như nhau" nhưng thực tế khinh nhà tôi ra mặt

Tâm sự - 11 giờ trước

Nhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Tâm sự - 12 giờ trước

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Mở cửa vào phòng vợ chồng con trai út, tôi phát bực vì thấy con dâu tiêu xài phung phí vào đồ dưỡng da

Mở cửa vào phòng vợ chồng con trai út, tôi phát bực vì thấy con dâu tiêu xài phung phí vào đồ dưỡng da

Tâm sự - 23 giờ trước

Tôi không hiểu bọn trẻ bây giờ sống thế nào mà lại hoang phí đến thế!

Chồng có chuyến đi đột xuất với công ty, vợ gục ngã khi biết rõ anh ta đang ở đâu

Chồng có chuyến đi đột xuất với công ty, vợ gục ngã khi biết rõ anh ta đang ở đâu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Kế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.

Thông báo không về quê dịp nghỉ lễ, con dâu choáng váng trước hành động 'dằn mặt' của bố chồng

Thông báo không về quê dịp nghỉ lễ, con dâu choáng váng trước hành động 'dằn mặt' của bố chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Trước sự coi thường của bố mẹ chồng, tôi ấm ức trực trào nước mắt. Tôi không biết nên làm thế nào cho vừa lòng ông bà trong dịp nghỉ lễ này.

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Tâm sự - 1 ngày trước

Bà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Tâm sự - 1 ngày trước

2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.

Top