“Đại gia” nhốt sinh viên vào thùng gỗ đòi tiền chữa “Mẹc”

| Xã hội

Giám đốc Nguyễn Đình Nguyên yêu cầu sinh viên Quyết gọi điện cho người thân mang tiền đến sửa chiếc xe Mercedes bị vỡ đèn hậu. Quyết trả lời không có người thân, hai nhân viên của Nguyên liền nhốt Quyết vào thùng gỗ...

Ngày 19/4, Công an huyện Từ Liêm - Hà Nội khám phá vụ bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, bắt đối tượng Nguyễn Thành Hưng (SN 1982, là công nhân Công ty xây dựng Thuận Thiên Phúc). 
 
Trước đó, sáng 16/4, ông Vũ Văn Thiện (44 tuổi, ở huyện Tiên Lữ, Hưng Yên) đến Công an huyện Từ Liêm trình báo: Khoảng 11h30 ngày 14/4, con trai ông là Vũ Văn Quyết (20 tuổi, là sinh viên, hiện tạm trú tại huyện Từ Liêm) đi xe đạp trên đường Phạm Hùng đến đoạn trước Tháp cao tầng Mỹ Đình va chạm với xe ôtô Mercedes BKS 29N-4331 của anh Nguyễn Đình Nguyên (33 tuổi, là Giám đốc Công ty Thuận Thiện Phúc, ở C2 Khu đô thị Mỹ Đình I) làm vỡ đèn hậu bên trái.
 
Thùng gỗ, nơi sinh viên Quyết bị nhốt.

Anh Nguyên cùng hai cán bộ của công ty là Nguyễn Thành Hưng và Nguyễn Đình Hiệp cùng một số công nhân khác đưa Quyết vào công trường xây dựng để giải quyết. Tại đây, anh Nguyên yêu cầu Quyết gọi điện cho người thân mang tiền đến để sửa ôtô. Khi Quyết trả lời không có người thân, Hưng đã nhốt Quyết một chiếc thùng gỗ, rồi bỏ đi ăn cơm.

Sau đó, Quyết đã phá thùng gỗ, bỏ về nhà trọ. Hưng và Hiệp xuống phòng trọ của Quyết, bắt gọi điện cho gia đình mang tiền đến sửa xe, nếu không sẽ không được đi học. Quyết điện về cho bố là ông Thiện.

Khoảng 16h ngày 16/4, khi Nguyễn Thành Hưng đang nhận 4,8 triệu đồng của ông Thiện  thì bị Công an huyện Từ Liêm bắt giữ.
 
Theo Dân trí
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Xã hội -

GĐXH - Trước thực trạng thiếu hụt hơn 5.000m² không gian sinh hoạt chung tại nhiều tòa nhà, Sở Xây dựng Hà Nội đang tích cực phối hợp với các bên liên quan rà soát, triển khai nhiều giải pháp linh hoạt như hoán đổi công năng thương mại, quy hoạch điểm sinh hoạt trong bán kính 300m để đảm bảo quyền lợi cho cư dân.

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.