Đàm Vĩnh Hưng bức xúc với người chê MV Hello: Đôi bên cùng “có lợi”?
GiadinhNet - Đầu tư lớn cho MV Hello với dàn sao “khủng”, phục trang hàng hiệu, ra mắt hoành tráng… nhưng bao nhiêu lời khen vẫn không khỏa lấp được phần nhận xét gai góc, xen cả sự nhí nhố của nhóm bạn trẻ về tất cả các khía cạnh trong MV Hello.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bức xúc vì phục trang đắt tiền trong MV Hello bị chê “dị hợm”. ẢNh: TL
Chọc vào “tổ kiến lửa”
Clip được kênh Schannel đăng tải trên Youtube có độ dài 9 phút. Nhóm gồm 3 thành viên, 2 nam 1 nữ, vừa xem MV vừa bình luận trực tiếp trong lúc quay. Thế nên có nhiều câu từ bộc phát, như nói trong phạm vi hẹp chứ không phải dành cho đăng tải công khai. Nhưng có thể thấy, đây là công việc khá thường xuyên của nhóm bạn trẻ này mỗi khi có sản phẩm mới nào đó ra đời, vừa để thỏa mãn sở thích chung, vừa tăng view, hoặc gây chú ý trên mạng xã hội một cách hiệu quả.
Trong suốt thời gian xem MV, nhóm không ngừng đưa ra những nhận xét nhí nhố, cười cợt các chi tiết, nhân vật xuất hiện theo từng phân cảnh. Ở phần đầu MV, nhân vật chính chìm vào giấc mơ sau nụ hôn “sét đánh” với người đẹp (do Hoa hậu chuyển giới Hương Giang đóng), một thành viên nhận xét: “Giấc mơ của anh này hơi kỳ”. Sau đó, một thành viên khác gọi các vũ công trong quán bar là “gái ngành”; gọi diễn viên Hữu Vi là “anh bán dầu”; cười cợt các bộ phận cơ thể của Hương Giang, “thánh catwalk” Sinon…
Với nhân vật tâm điểm là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, nhóm này không gọi đúng tên mà gọi là “chú Dam”, “bác Dam” rồi không ngần ngại chê bai thẳng thắn rằng, trang phục của anh diêm dúa, dị hợm, có lúc mặc mà cứ ngỡ là Hồ Ngọc Hà (?!). Tuy nhiên, họ cũng dành một số lời khen cho MV ở khía cạnh đầu tư hoành tráng, chịu chơi, quay đẹp, mời được nhiều ngôi sao tên tuổi. Nhưng “nếu thích thì đó là dành cho Hoa hậu Hương Giang và rapper BinZ, còn chú Dam thì vẫn trẻ trung nhưng không hợp phong cách của MV vì lớn tuổi rồi”- một thành viên thẳng thắn nói.
Với việc nhận xét trực diện về một nhân vật tên tuổi, dễ gây ồn ào như Đàm Vĩnh Hưng, 3 bạn trẻ này cũng nhanh chóng được chú ý. Nhưng ở khía cạnh bị “tổng sỉ vả” nhiều hơn, nhờ vào lượng fan khá đông đảo của giọng ca Hello. Có fan “dằn mặt” nhóm bạn trẻ này rằng: “Muốn chê ai thì trước tiên phải ngó xem người đó là ai rồi hãy chê. Anh Đàm Vĩnh Hưng đâu phải người mà mấy đứa tụi bay thích gì là nói”…
Bức xúc vì chưa đủ tư cách nhận xét về hàng hiệu?
Để đối đáp lại, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng đã “soạn” hẳn một bài trên trang cá nhân. Anh viết: “Láo lếu và ngông cuồng! Con bé gái hình như (…) không biết đọc chữ. Cái tên của chú mà con cũng không biết cách đọc! Giả vờ ngây ngây ngô ngô! Thằng bé áo đen ngồi kế bên thì tự cho mình cái quyền mất dạy! Chú là đẻ ra được con nhé! Ít ra thì cũng biết gọi anh Hưng hoặc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Đằng này cứ gọi trổng. Nhìn bộ đồ con mặc trên người xem nó giống ai? Dị hợm...! Con nít con nôi, mới có... mà bày đặt lên giọng như am hiểu. Tìm cho ra bộ đồ nào dị hợm nhanh cho chú (…). Kiến thức thì kém mà cứ thích chứng minh. Mặc đồ hiệu mà con gọi là trang phục xa rời với công chúng? Chú có tiền và chú mới mua được đồ hiệu con nhé! Không giống cái giẻ lau nhà như con đang mặc”.
Anh khuyên các bạn trẻ này “không nên chơi ngu để lấy tiếng”. Thích hay không thích là điều bình thường vì khán giả có trăm ngàn sở thích khác nhau. Điều mà Đàm Vĩnh Hưng muốn nhắc nhở các bạn trẻ này là “thái độ xem thường người lớn và ngôn từ mà các con đang chọn để nói là sai”.
Việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bức xúc cũng là điều dễ hiểu bởi trong giới showbiz, anh vốn nổi tiếng là “ông hoàng hàng hiệu”. Để thực hiện MV Hello, anh cho biết đã bỏ ra gần 1,4 tỷ đồng, bao gồm tiền trang phục hàng hiệu cho gần 100 con người, tiền hoà âm phối khí, quay hình và cả cát-sê cho các nghệ sĩ nổi tiếng. Anh nói: “Nếu mọi người có mặt ở hiện trường quay MV, tôi chắc chắn bạn sẽ “choáng” vì độ đầu tư của nó hoành tráng chẳng khác gì sao quốc tế”.
Trang phục trong MV Hello mà nam ca sĩ lựa chọn gồm cả các thiết kế trong lẫn ngoài nước. Các mẫu phụ kiện kính mắt, giầy hàng hiệu đắt tiền được ca sĩ chọn lựa để phối cùng những trang phục thiết kế riêng cho anh. Đàm Vĩnh Hưng còn kết hợp cùng stylist Lê Minh Ngọc để xây dựng hình ảnh hoàn toàn mới trong sản phẩm âm nhạc lần này. Theo Đàm Vĩnh Hưng, những bộ vest được nhà thiết kế Lý Giám Tiền may đo riêng, mỗi mẫu chi phí lên đến trăm triệu đồng.
Vậy mà bỗng nhiên có kẻ “vắt mũi chưa sạch” lại nhận xét về những trang phục “nghìn đô” thì khiến Đàm Vĩnh Hưng khó mà không đóng “vai ác”. Lẽ ra, với những chuyện vặt vãnh thế này, Đàm Vĩnh Hưng không cần phải đi “ăn thua” vì đã có hàng triệu fan sẵn sàng sát cánh cùng anh trên bàn phím. Nhưng ở thời điểm MV Hello vừa ra mắt, đây lại là hành động cần thiết để “kích cầu” cho MV. Và MV này được nổi tiếng thì cũng tạo tiếng vang cho nhóm bạn trẻ được “ăn theo” nhờ tên tuổi của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Coi như cả hai bên đều có lợi.
Trên trang Youtube cũng ghi nhận khá nhiều bình luận không mấy tích cực dành cho MV Hello của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Đây cũng là điều bình thường của một sản phẩm âm nhạc mới, đang cần sự thẩm thấu một cách từ từ. Còn với những lời khen, ngoài vào việc đầu tư, độ hoành tráng của MV, nhiều người lầm tưởng MV là của… Hoa hậu chuyển giới Hương Giang, bởi cô nhận được khá nhiều lời khen ngợi về diễn xuất và sự xinh đẹp. Đây cũng là “thước đo” cho sự nhanh nhạy trong việc nắm bắt thị hiếu công chúng của Đàm Vĩnh Hưng, khi quyết định mời Hoa hậu Hương Giang vào vai diễn nặng ký này.
Thảo Nguyên

Doãn Quốc Đam bị chê ngoại hình khi vào vai giám đốc trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh'
Giải trí - 2 giờ trướcGĐXH - Trong lần hiếm hoi vào vai "tổng tài", thế nhưng Doãn Quốc Đam lại nhận về nhiều tranh cãi từ khán giả.

Cá chết hàng loạt, chủ tịch xã Thứ bị 'vượt mặt'
Xem - nghe - đọc - 6 giờ trướcGĐXH - Trong tập 14 "Có anh, nơi ấy bình yên", công an xã vào cuộc vụ cá chết hàng loạt, Phó Chủ tịch xã Xuân lộ rõ tham vọng quyền lực.

Mỹ Anh bất ngờ khuyên Trúc Lam bỏ con
Xem - nghe - đọc - 6 giờ trướcGĐXH - Trong tập 6 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam tiếp tục ủ rũ sau khi có bầu và bất ngờ trước lời khuyên của Mỹ Anh.

NSND Lê Khanh, Lan Hương và dàn diễn viên VFC hào hứng hợp luyện chuẩn bị A80
Giải trí - 7 giờ trướcGĐXH - NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, Thu Quỳnh, Thanh Sơn... có buổi hợp luyện tại SVĐ Mỹ Đình, nghiêm túc để chuẩn bị cho sự kiện A80.

Con trai Cường Đô la: 2 tuổi thích theo chị đi học, càng lớn càng đáng yêu
Giải trí - 7 giờ trướcGĐXH - Con trai Cường Đô la - bé Sutin tròn 2 tuổi nhưng vẫn được bố mẹ cho ở nhà cùng bảo mẫu. Tuy nhiên, sau khi anh chị đi học, cậu bé cũng đòi lên đồ để đi cùng.

Vóc dáng gây ngỡ ngàng cuối thai kỳ của H'Hen Niê
Giải trí - 10 giờ trướcGĐXH - H'Hen Niê mới đây chia sẻ về tình trạng tháng cuối thai kỳ và nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Đạo diễn 'Mưa đỏ': Nếu làm đúng nguyên tác của nhà văn Chu Lai, khán giả sẽ không chịu đựng nổi
Giải trí - 11 giờ trướcGĐXH - "Kinh phí làm phim ở Việt Nam không bao giờ đủ để làm được trọn vẹn như tác phẩm "Mưa đỏ" do nhà văn Chu Lai viết. Hơn nữa, rất nhiều tình tiết nếu làm hết sẽ vượt ngưỡng cảm xúc khiến cho tim khán giả khó lòng chịu đựng được', đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.

Tùng Dương xúc động khi MV 'Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai' đạt 2 triệu views
Xem - nghe - đọc - 11 giờ trướcGĐXH - Ca khúc "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Tùng Dương thể hiện đã đạt 2 triệu views chỉ sau chưa đầy 6 ngày phát hành.

Danh ca nổi tiếng từng vỡ xương hàm vì tai nạn, U80 sống đơn độc chẳng chồng con
Câu chuyện văn hóa - 14 giờ trướcLà một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc bolero, nữ danh ca này gắn liền nhiều tác phẩm viết về mưa, hình ảnh giàu chất thơ trong âm nhạc Việt.

Đằng sau ánh hào quang sân khấu: Tình bạn đặc biệt của bộ 3 diva Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh
Giải trí - 1 ngày trướcGĐXH - Bức ảnh hội ngộ của các diva Thanh Lam - Hồng Nhung - Mỹ Linh trong dịp sinh nhật Mỹ Linh khiến khán giả thích thú bởi tình bạn bền chặt của họ qua nhiều thập kỷ.

Đạo diễn 'Mưa đỏ': Nếu làm đúng nguyên tác của nhà văn Chu Lai, khán giả sẽ không chịu đựng nổi
Giải tríGĐXH - "Kinh phí làm phim ở Việt Nam không bao giờ đủ để làm được trọn vẹn như tác phẩm "Mưa đỏ" do nhà văn Chu Lai viết. Hơn nữa, rất nhiều tình tiết nếu làm hết sẽ vượt ngưỡng cảm xúc khiến cho tim khán giả khó lòng chịu đựng được', đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.