Dẫn bạn trai về ra mắt, tôi ngây dại khi nghe em gái trừng mắt mắng mỏ anh và từ đó sự thật khủng khiếp được phơi bày
Tôi chết đứng nhìn em gái mắng mỏ người yêu mình rồi bàng hoàng khi phát hiện ra bí mật bấy lâu nay.
Em gái tôi rất hiền lành, xinh xắn. Nhưng hồi học đại học ở thành phố, em ấy lại tin lời, yêu và trao thân cho một gã đàn ông sở khanh. Gia đình tôi chẳng biết gì cả, cứ đinh ninh em vẫn ngây thơ, chăm lo học hành thôi. Cho đến cái ngày em ôm bụng bầu về nhà, khóc như mưa. Bố mẹ tôi bàng hoàng. Thời gian sau đó, bố mẹ tôi đi đâu cũng nghe mấy lời chẳng hay ho về con gái. Dù vậy, họ vẫn thương yêu và cưu mang em gái tôi. Em tôi sinh con và kiên quyết không hé răng về gã đàn ông phụ bạc kia. Em chỉ bảo sẽ hận anh ta cả đời.
Thương em, tôi đi làm được bao nhiêu đều cho em để chăm sóc cho cháu. Dù bị điều tiếng nhưng em tôi vẫn rất mạnh mẽ. Con vừa tròn 6 tháng, em đã xin đi làm rồi tự lập kinh tế. Hiện tại, em tôi đã mua được căn nhà nhỏ, mẹ con sống nương tựa vào nhau.
Về phần tôi, tôi làm việc ở một công ty nước ngoài, lương cũng tốt và ổn định. Nhưng vì áp lực công việc cao rồi thời gian rảnh không nhiều nên tôi chưa tìm được một mối tình nào. 32 tuổi, tôi vẫn đi về lẻ bóng trước sự thúc giục của gia đình.
Mãi đến 5 tháng trước, trong một lần đi công tác ở tỉnh khác, tôi mới gặp được người đàn ông mà tôi nghĩ là định mệnh của đời mình dù anh ấy nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Anh ấy nhẹ nhàng, nói năng ngọt ngào và rất ga lăng. Tôi ở đó một tuần, anh ấy đưa tôi đi chơi, đi tham quan những địa điểm du lịch nổi tiếng. Khi về lại thành phố, tôi vẫn thường xuyên liên lạc với anh ấy.
Nhưng rồi chủ nhật vừa rồi, khi tôi dẫn anh về nhà ra mắt gia đình, tôi bàng hoàng và đau đớn khi nhận ra mình đã yêu sai người. Vừa thấy người yêu tôi, em gái đã nổi giận chỉ tay chửi mắng anh một trận. Người yêu tôi cũng đứng ngây người, cúi gằm mặt xuống đất.
Thì ra anh ấy chính là người đã từng phụ bạc em gái tôi. Anh ấy nói khi đó tuổi còn trẻ, suy nghĩ nông cạn, cũng ân hận nhưng không biết em gái tôi ở đâu để bù đắp. Hơn nữa, anh cũng không nghĩ em tôi sẽ giữ lại đứa bé. Từng lời người yêu nói khiến tôi lặng người, đau đớn không thể tả. Nhìn em gái vừa giận dữ vừa uất ức rơi nước mắt, nhìn đứa cháu nhỏ 5 tuổi của mình, tôi lại đau lòng. Giờ tôi không biết phải giải quyết chuyện này thế nào? Người yêu tôi cũng chẳng biết phải ứng xử ra sao?
(hoaiuyenli...@gmail.com)
Theo My Hanh (Trí Thức Trẻ)
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 1 giờ trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 6 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 12 giờ trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 12 giờ trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Giờ ở quê tôi, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể…
Muốn đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo, nhà chồng lại lo tôi sẽ "hư hỏng"
Tâm sự - 2 ngày trướcKhi biết tôi có ý định đi xuất khẩu lao động, bố mẹ chồng và cả các anh chị em bên nội đều phản đối kịch liệt.
Sau khi chia đất, mẹ chồng nhập viện nhưng 3 con dâu không ai chăm
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Gần 1 tuần mẹ nằm viện, chỉ có tôi và các anh ở lại chăm mẹ, 3 chị dâu chỉ về chốc lát rồi đi luôn.
Lương hưu cao nhưng tuổi già vẫn bất hạnh: Tôi hối hận khi bán nhà ở quê lên ở cùng con trai
Tâm sựGĐXH - Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng lương hưu cao không thể đổi lấy cảm giác được tôn trọng và sống thoải mái trong chính quãng đời cuối cùng của mình.