Dân bị chém, công an xã đứng nhìn
GiadinhNet - Đang đi thăm đồng, ông Nguyễn Quang Vinh (SN 1950, trú tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) bất ngờ bị một đối tượng cùng xã chém trọng thương. Sự việc diễn ra nhiều ngày qua nhưng đối tượng vẫn không bị xử lý.
![]() |
|
Ông Nguyễn Quang Vinh đang trình bày lại sự việc với PV. |
Ông Vinh bức xúc cho biết, mặc dù chém trọng thương ông nhưng chưa một lần nào Lâm sang gia đình thăm hỏi hay xin lỗi lấy một câu. Thái độ dửng dưng, vô cảm của Lâm càng khiến gia đình ông Vinh bức xúc. Ông Vinh nói: “Mặc dù hôm xảy ra vụ việc, gia đình tôi đã trình báo nhưng không hiểu sao Lâm vẫn không bị xử lý gì cả. Thậm chí, thanh mã tấu là hung khí gây án đã không được cơ quan Công an thu giữ. Phải chăng do Lâm là người họ hàng của một lãnh đạo Công an xã Hà Bình nên họ ngại xử lý?”.
Về vấn đề này, ông Bùi Văn Lựa- Trưởng công an xã Hà Bình khẳng định có sự va chạm, xô xát xảy ra như ông Vinh đã tố cáo. Hôm đó ông Vinh đi tháo nước cho dân cấy, Lâm cho rằng hành động đó đã làm ruộng lúa của gia đình mình ngập nước nên xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau với ông Vinh. Ông Lựa cho rằng hành vi của Lâm là côn đồ, nhưng về mặt gây thương tích thì không đến mức độ nghiêm trọng nên cơ quan Công an không xử lý được.
