Dẫn chị dâu đi làm đẹp và cái kết sau đó khiến tôi hối hận

| Tâm sự

Nếu không phải do sự cố chấp của tôi thì mọi chuyện đã không đến nông nỗi này?

Anh trai tôi là người gia trưởng, bảo thủ. Anh ấy thích nhìn những cô gái xinh đẹp ở bên ngoài nhưng lại bắt ép vợ mình lúc nào cũng phải chỉn chu, lịch sự. Từ lúc về nhà tôi, chị dâu chưa từng thoải mái trong cách ăn mặc. Đi dự tiệc, đi chơi cũng chỉ được mặc đồ kín đáo chứ không được mặc váy. Nhiều lần chị dâu tâm sự, bảo muốn thay đổi bản thân để bớt nhàm chán nhưng sợ bị chồng la mắng.

Chủ nhật tuần trước, tôi dẫn con gái đến nhà anh trai chơi. Lúc trò chuyện, tôi hỏi chị dâu đã mua đồ Tết chưa? Chị ấy cười buồn, nói năm nay mặc lại đồ cũ, cũng không đi làm tóc vì anh trai tôi không thích vợ sửa soạn. Tôi bực mình, bảo chị dâu phải mạnh mẽ lên, không thể cứ để chồng ức hiếp mãi như thế được. Tết, ít ra cũng phải đi làm mái tóc mới, mua vài cái váy mới để tự thưởng cho bản thân sau một năm vất vả chứ?

Tôi thuyết phục rồi đưa chị dâu đi mua sắm, đi uốn tóc. Chị em tôi la cà đến tận 5 giờ chiều mới về tới nhà. Tôi cứ nghĩ anh trai khi thấy diện mạo mới của vợ thì sẽ bất ngờ và thích thú lắm. Chị dâu uốn xoăn tóc, nhuộm nâu đất, tôn lên làn da trắng trẻo của chị. Tôi vốn biết cách lựa váy áo nên chọn cho chị 3 cái váy rất đẹp.

Khi chúng tôi về, anh trai tôi đang nấu ăn ở dưới nhà bếp. Tôi bảo chị nếu anh mình có giận dữ hay chất vấn thì cứ đổ hết lên đầu tôi, cứ bảo do tôi dẫn đi. Chị ấy cười cười, bảo tôi cứ yên tâm về đi.

Tối đó, rồi ngày hôm sau, tôi không thấy chị dâu gọi điện hay nhắn tin gì. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã êm xuôi rồi. Nào ngờ mẹ tôi gọi điện, báo tin chị dâu đã bế con bỏ về nhà ngoại.

Tôi ngớ người, hỏi rõ mọi chuyện thì càng giận anh trai mình hơn. Thì ra tối đó, vợ chồng chị cãi nhau lớn. Lần này, trước sự gia trưởng, áp đặt của chồng, chị dâu không cam chịu nữa mà vùng dậy, chất vấn ngược lại chồng. Chị ấy nói chị đi làm tóc, mua váy áo là chuyện quá bình thường mà bất cứ người phụ nữ nào cũng làm. Tại sao anh trai tôi được nhìn những người phụ nữ khác ngoài đường mà không cho phép vợ mình làm đẹp?

Trong lúc mâu thuẫn, anh tôi không kiềm chế được nên có nói mấy câu xúc phạm vợ. Chị dâu giận dữ bế con bỏ đi. Nghe mẹ kể, tôi thấy áy náy và hối hận quá. Nếu tôi không đưa chị dâu đi làm đẹp thì đã chẳng xảy ra chuyện gì, vợ chồng chị cũng không cãi nhau. Tôi tìm đến nhà mẹ ruột của chị dâu để khuyên chị quay về nhưng chị ấy kiên quyết không về. Chị nói phải làm căng một lần, chừng nào anh tôi nhận sai, hứa hẹn thay đổi chị mới về. Mà tính anh tôi, tôi biết, đợi anh ấy nhận sai thì chắc họ ly hôn luôn quá. Giờ tôi phải làm sao để hòa giải mối quan hệ của vợ chồng chị đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.