Dân điêu đứng vì dự án “treo” 12 năm

| Xã hội

GiadinhNet - Nhiều năm nay, hơn 200 hộ dân nằm trong quy hoạch dự án khu đô thị mới Thịnh Liệt (phường Tương Mai, quận Hoàng Mai) sống ngắc ngoải vì dự án “treo” ngay trên đầu. Nhà không thể sửa chữa, nước, điện sinh hoạt phập phù, đường đi lầy lội là những hệ lụy mà những người ở đây đang phải gánh chịu.

Phản ánh đến Báo GĐ&XH, người dân tại Tổ dân phố 68 (phường Tương Mai) cho biết, họ đã phải gánh chịu tình cảnh khốn đốn do sống trong quy hoạch xây dựng khu đô thị mới Thịnh Liệt. Theo ông Nguyễn Quang Dũng, Tổ trưởng Tổ dân phố 68, các hộ dân ở đây vốn xuất phát từ đất làng lên phố vì vậy mà các con đường ở đây rất lầy lội, nhếch nhác. Năm 2004, người dân vui mừng biết sẽ có cơ hội thay đổi cuộc sống khi TP Hà Nội có quy hoạch xây dựng khu đô thị mới Thịnh Liệt. Theo đó, một nửa Tổ dân phố 68 sẽ phải giải phóng mặt bằng (GPMB) để phục vụ dự án. Tuy nhiên, từ khi có quy hoạch xây dựng khu đô thị đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa có động thái xây dựng. Cũng vì đó mà người dân phải sống chung với những khốn khó vì vướng quy hoạch.

Theo quan sát của PV, hầu hết các nhà dân ở đây đều đã xuống cấp nhưng lại không thể cải tạo hay xây mới vì không được cấp phép. Hiện Tổ dân phố 68 có khoảng 200 hộ dân nằm trong phạm vi phải giải tỏa cho dự án. Nhưng từ khi có quy hoạch, thành phố không đầu tư hạ tầng điện nước cho khu vực này nữa nên người dân phải sống trong cảnh thiếu nước trầm trọng. “Điện thì chúng tôi cũng ở cuối nguồn nên yếu đến mức, nhiều hôm giữa trưa nắng mà quạt không thể quay nổi chứ nói gì đến việc dùng điều hòa. Tình cảnh này kéo dài 12 năm nay rồi”, người dân bức xúc. Người dân phản ánh, khi thiếu nước sạch sinh hoạt, họ tìm đến đơn vị cung cấp nước sạch xin cấp nước nhưng không được vì lý do, khu vực thuộc đất dự án nên không cấp được. Vì vậy nhiều năm nay, các hộ dân ở đây muốn có nước sạch vẫn phải ngậm ngùi đi mua, hoặc đi xin từng can nước về để dùng cho việc nấu nướng.

Tại nhà bà Lê Thị Ước, căn nhà cấp 4 của bà nứt nẻ, các lớp vữa tường bong từng mảng lớn, ẩm mốc. Mặc dù có tiền, nhưng gia đình bà Ước cũng không thể làm gì khác ngoài việc tìm cách vá víu cho những chỗ hỏng hóc của ngôi nhà, bởi không đơn vị nào cấp phép cho việc xây nhà mới. Nguyên nhân là vì nằm trong quy hoạch dự án.

Về vấn đề dự án “treo” này, ông Cung Hữu Hòa, Chủ tịch UBND phường Tương Mai thừa nhận, người dân của phường nằm trong diện GPMB cho dự án đang phải sống khốn khó vì những hệ lụy dự án “treo” mang lại. Theo ông Hòa, lý do chính khiến dự án giậm chân tại chỗ là chủ đầu tư không bố trí được nhà tái định cư cho người dân phải GPMB.

Dự án khu đô thị mới Thịnh Liệt lấy quỹ đất của các phường Thịnh Liệt (307.614m2), Tương Mai (31.539m2), Hoàng Văn Thụ (12.465m2) và được giao cho Tổng Công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng (Licogi) làm chủ đầu tư. Từ khi được giao dự án đến nay, chủ đầu tư này vẫn loay hoay trong việc đền bù GPMB.

Với tình trạng “đắp chiếu” như thế này, đến bao giờ dự án mới thực sự thành hình hài và người dân thoát khỏi cảnh sống trong quy hoạch “treo”?

H.Châu - V.Hùng

Ý kiến của bạn
Tags:
Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch Mai

Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch Mai

Thời sự -

GĐXH - Bị UBND TP Hà Nội "xướng tên" vì chậm tiến độ tại khu đất "vàng" ở Bạch Mai, Công ty CP Thực phẩm Hà Nội (HAF) dường như đang đối mặt với bài toán nan giải về nguồn lực triển khai. Bởi bức tranh tài chính Quý 2/2026 của HAF lộ rõ sự suy giảm khi lỗ lũy kế vượt 120 tỷ đồng, nợ ngắn hạn gấp đôi tài sản và hơn 60% tổng tài sản bị "chôn chặt" tại các dự án dở dang.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.