Dân hoang mang vì Bí thư chi bộ bị dọa giết

| Xã hội

Giadinh.net - Ông Tôn Mạnh (75 tuổi, trú tại ngõ 165 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, hiện là Bí thư chi bộ 16, cụm 13, tổ dân phố 50, phường Láng Hạ, quận Đống Đa) có đơn gửi một số cơ quan chức năng về việc bị gọi điện đến nhà dọa... giết.

Theo đơn của ông Mạnh: “Khoảng 11h ngày 23/10, có 2 số điện thoại di động 01262020xxx và 0122628xxx gọi đến gia đình tôi, với những lời lẽ đe dọa. Khi con trai tôi cầm máy nghe thì họ nói là: “Mày vào bệnh viện mà tìm xác bố mày...”.
 

Một phần lá đơn của ông Mạnh. Ảnh: VNN

 
Trong những ngày qua, gia đình liên tiếp nhận được những cuộc điện thoại chửi bới đe doạ từ 2 số điện thoại trên của một nam giới giọng còn khá trẻ. Không chỉ 2 số điện thoại di động này thường gọi đến, còn có những cuộc điện thoại giấu số liên tục gọi đến gia đình vào khoảng thời gian từ 23 giờ đến 1 giờ sáng.
 
Gần một tuần nay, gia đình tôi luôn sống trong hoang mang, sợ hãi, nhiều khi bạn bè gọi điện đến hỏi thăm cũng không dám nghe. Không chịu nổi tình trạng trên nên nhiều lúc gia đình có ít người ở nhà, con trai tôi đã phải rút dây điện thoại để không phải nhận những cuộc điện thoại lạ gọi đến đe doạ, chửi bới”.

Anh Hùng (con trai ông Mạnh - PV) cho biết thêm: “Từ ngày có các cuộc gọi điện thoại đe doạ , gia đình tôi rất lo lắng. Chỉ khi nào tôi ở nhà, gia đình mới dùng điện thoại và tôi sẽ là người cầm máy để nghe. Từ ngày xảy ra sự cố trên tôi đã không dám để bố tôi đi đâu một mình, muốn đi đâu tôi phải đưa. Trước đây, rạng sáng hay chập tối ông cụ thường đi tập thể dục, nhưng  giờ thì nghỉ hẳn ở nhà. Thậm chí, mẹ tôi cũng lo lắng không dám đi chợ một mình nữa. Có lần, bố tôi nhấc máy, giọng một nam thanh niên còn thách xuống quán bia trước nhà để xử tội, nhưng khi tôi xuống thì chẳng thấy gì. Hiện cuộc sống gia đình tôi bị xáo trộn rất nhiều, tôi rất mong cơ quan Công an sớm tìm ra thủ phạm nhằm đem đến cuộc sống an tâm của gia đình”. 

Theo một số cán bộ hưu trí trong khu tập thể, nguyên nhân dẫn đến những cuộc điện thoại khủng bố nói trên  có thể là do trong nhiều năm nay, ông Mạnh và một số người dân sống trong dãy nhà tập thể I1, I2, I3 (khu tập thể Thành Công 2) đã nhiều lần phản đối dự án tháo dỡ khu nhà cũ để xây dựng một khu nhà mới, to đẹp hơn nhưng... “không hợp lòng dân”. Trước sự việc của gia đình ông Mạnh, nhiều cán bộ hưu trí trong khu cũng rất lo sợ, không ít cụ gần một tuần nay không dám đi tập thể dục.

Được biết, Công an quận Đống Đa đã đến nhà ông Mạnh  tìm hiểu sự việc và tiến hành điều tra.    
 
        QT
kieudiep
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Xã hội -

GĐXH - Trước thực trạng thiếu hụt hơn 5.000m² không gian sinh hoạt chung tại nhiều tòa nhà, Sở Xây dựng Hà Nội đang tích cực phối hợp với các bên liên quan rà soát, triển khai nhiều giải pháp linh hoạt như hoán đổi công năng thương mại, quy hoạch điểm sinh hoạt trong bán kính 300m để đảm bảo quyền lợi cho cư dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.